Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ko có anh



nu_sinh_giang_ho_tv
21-06-2006, 08:40 PM
Không có anh,em thấy đời cay đắng
Có anh rồi đời cay đắng nhiều hơn
Sao đổi ngôi làm bầu trời u ám
Anh đổi lòng làm tan nát trái tim em

cherry90
29-06-2006, 12:22 AM
ko có anh em như người đã chết
cuộc đời này như địa ngục trần gian
ko có anh bầu trời sao buồn thế
mây đen buồn che lấp ngôi sao kia

Black & White
29-06-2006, 12:35 AM
HOh có anh thì cuộc đời dzẫn sáng
Nắng lại lên dzà mây đen lại qua
Anh đừng nghĩ anh quan trọng lắm nha
Gặp em anh lại nói kĩu lơ làng :nooo:

cherry90
29-06-2006, 12:38 AM
tuyệt tình thế vậy sao em
em đây chẳng nhớ chuyện mình khi xưa
ngày xưa em nói yêu anh
cớ sao giờ lại phũ phàng vậy em

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 01:09 AM
Ko có anh, lòng buồn, muốn khóc
Nhớ nhung người đêm lặng ướt mi
KO có anh, lá buồn rơi sao xác...
Lòng em buồn cây lặng tiếng chia ly...