PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giải khát mùa hè



Fall
21-06-2006, 07:52 PM
Sinh Tố Trứng Cà Chua
Nguyên liệu:
- 150ml nước cốt cà chua (đóng hộp), hok thì lấy cà chua ép ra cũng được ý muh
- 1 quả trứng.
- 1 muỗng canh nước cốt chanh
- 1 muỗng canh mật ong.
Chế biến:
- Đánh đều trứng nhưng đừng đánh quá mạnh tay để tránh nổi bọt quá nhiều.
- Cho nước cốt cá chua, mật ong, nước cốt chanh vào trộn đều.
- Cho ra ly đá, trang trí (ống hút, chanh lát).
Công dụng: (cái này mới là đặc biệt)
- Cải thiện tình trạng tiêu hoá kém, bệnh tiểu đường.
- Những người muốn giảm cân nên uống trước khi ăn.
- Loại bỏ cảm giác mệt mỏi trong cơ thể

Hình để mai kiếm hình post lên cho topic này hoành tráng tí

Nếu muốn tham khảo thêm: ví dụ như hột đát + cà chua + đá bào + nước cốt dừa = thức uống made by Autumn và nhìu thức uống quái chiêu khác thì click here ( http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=122123) , page 5,6,7 (cái này làm theo iu cầu ngươì lớn của ss Au :hihi:)

Autumn
21-06-2006, 08:15 PM
:so_funny: Hí hí , con nick nghe lời ngừi lớn ghia héng :hihi:

Mah nè , ss kỵ nhứt là món trứng sống áh :khocnhe: Hông uống món này đâu :khocnhe:

Ăn hột đát cốt dzừa sữa chanh đá bào cơ :fi:

Fall
21-06-2006, 08:18 PM
chòi oi ss ơi... trứng sống đánh bông lên thì nó thành chín muh
ss cứ hột đát với hột đất.. ngoài này thì kiếm đâu ra hột đát :rain:

Autumn
21-06-2006, 08:23 PM
Cơ mah thuở bé đến giờ chưa có dzám uống món nào mah có trứng ở trỏng :rain:
Ngày xưa thấy mỗi sáng bà ngoại hay đánh trứng với mật ong cho ông uống ^^ Thấy ... ghê ghê thế nào í :fi:

Uống sinh tố cà thôi thì được :fi:

Mah nè , Fall vẫn còn dzư âm Trứng hah :haha:

Fall
21-06-2006, 08:32 PM
vẫn còn chớ...
topic gắn bó giờ mà bị close thì nó trôi tận vì đâu.... :khocnhe:

Cho ss Au xem cái hình nà... ngon uống được trứng lun :hihi:
http://i52.photobucket.com/albums/g34/asami_123/DSC00273.jpg

Autumn
21-06-2006, 08:41 PM
Hổng sao mờ ^^ Có cái link trên kia thì khi mô nhớ nhớ lại click dzô đọc lại :fi:

Ái ui , dzòm hấp dzẫn xiệc á , nhưng mờ cứ nghĩ đến cái vị của trứng trong thức uống thì lại ... ợ ... :rain: Hông uống đâu :khocnhe: Dzòm chơi thui hà :rain:

Fall
21-06-2006, 08:47 PM
đó là Fall nói ss chứ Fall cũng có uống được trứng gà đâu :hihi:
thấy ông anh kinh dị lắm.. đánh bông trứng lên rồi vắt vào chút chanh là uống ngon lành
Hum qua phát hiện thứ này ngon lắm á.... pha nứơc chanh.. đừng bỏ đường mà thêm ít muối + vỏ chanh xé nhỏ + đá bào thì tuyệt vời

lys_rain
21-06-2006, 10:46 PM
Cho hỏi tí nào,hột đát là cái gì thế?Lần đầu nghe thấy đó.

Fall
21-06-2006, 10:54 PM
click vào đường link trên... ss Au đã giải thik rất rõ rồi á

Autumn
21-06-2006, 10:59 PM
Hu hu , đọc lại ở bài # 1 mah Fall đã post đi ... không nói lại nữa đâu ... huhu ... lười đi mua ... cứ làm ngươi ta xèm :fi:

anny N
22-06-2006, 04:31 AM
Ặc ! Sinh tố trứng cà chua ???....Hơ....lại trứng hả Fall oai....:haha: Đúng lỳ kỉ niệm ngọt ngào với cái chủ đề này quá :haha:

Trứng đánh lên thì nó biến thành màu trắng hơi giống kiểu Gel phải ko ?:so_funny: Éc..ăn kin chết đi đc ! :dien:

Mèng...mà ss Mèo cứ đát điếc ở đây...chừng nào em về phải phi vào Nam coi cái hột đác của chị là cái hột gì mà chị mê ly nó thế :rain:

Fall
22-06-2006, 05:03 AM
@Anny: kỉ niệm ngọt ngào đó sao bỏ được huh ss?? :so_funny:
Khi nào mua được hột đát nhớ gửi cho em một ít nhá :hihi:

meocon_dk
22-06-2006, 05:34 AM
uống cái này song chắc đi cấp cứu gấp we' ha..........:p

Fall
22-06-2006, 05:56 AM
uống đi...có vào bệnh viện thì Fall vào thăm :so_funny:

anny N
22-06-2006, 07:26 AM
dạo nay thấy nhiều người vô bếp nhì?? Thấy ăn mắt cứ sáng lên hêee .
Nhất là chị mèo nhà ta vô topic nào là đầy topic đó !
Anh này ...biến !:gian: Dzô đây ko làm đc gì cả mà chỉ đứng đó cười cười như con dê cụ thì biến khẩn trương cho con iem nhờ nhá ,biến !:gian: ( :so_funny: )
Ah ah bữa nay các girl HHT mình biết suy nghĩ rồi ...ko ham chơi và lười biếng nữa nên cắp sách đi theo con iem học ấy mà ,thấy con iem siêu ko ? :so_funny:
@Fall : thế nếu như biết đc hạt đát nó thế nào rồi mà ăn dzô ko có ngon như ss Au tùm nói thì....hơi thất vọng nhở :haha:

Autumn
22-06-2006, 07:32 AM
vui tinh : Nếu không có em vào comment thì cũng không đến nỗi nào :so_funny:

An + Fall : Kaka , tất nhiên đó là đối với ss , và cũng fải chọn nguyên liệu loại 1 thì mới ngon :so_funny:
Có nhìu người trong này ăn đâu có được món đó và cũng đâu có thick ăn _ với họ thì nó hông ngon :so_funny:
Đơn giản dzị thui mờ :fi:

Fall
22-06-2006, 07:37 AM
thất vọng quá ý chớ... lúc đó hai chị em mình tẩn cho Ao Tôm một trận ra trò nhỉ :hehe:
Trứng đánh lên kiểu Gel trông ngon thật nhở.. nhưng muh chưa bao giờ em dám uống.. dù biết là nó chín rồi đấy :hihi:

anny N
22-06-2006, 07:41 AM
Êu ơi nếu thế thì chắc hạt đát cũng chẳng ra gì thật Fall oai....thoai đừng có mà mơ mơ mộng mộng mấy cái hạt đát của Au tùm nữa ...:so_funny:
Thường thì khi nào nướng bánh gato ấy thì An mới đánh trứng kiểu đó và trộn dzô với bột chớ cho uống thì ........:think:
Mờ ai biết đc nhỉ ? Chắc phải ngon thì mới thấy nhìu ngừoi uống chớ ,hôm nào phải đánh liều một lần uống cho biết mùi đời :so_funny:

Autumn
22-06-2006, 07:50 AM
Ái ui , vừa xực một ly sinh tố thập cẩm :chayle: Ngon cực :chayle:

Cho dzàng ss cũng chả dzám uống cái món trứng của cưng :chayle:

Fall
22-06-2006, 07:51 AM
mùi đời hay mùi trứng đánh bông :so_funny:
trứng đánh kiểu này có người uống hok nữa cơ... phục thật
@Ao Tôm.. ăn mảnh nhá.. sinh tố gì thế.. nha đam cam hay nước mía :so_funny:

meocon_dk
22-06-2006, 07:57 AM
dạo nay thấy nhiều người vô bếp nhì?? Thấy ăn mắt cứ sáng lên hêee .
Nhất là chị mèo nhà ta vô topic nào là đầy topic đó !
hô hô..... trong này cóa nhìu meò lém ạ .... hem bít U nói meò nào ha :think: dù sao cuñg :gian: cái đã....:so_funny:

anny N
22-06-2006, 07:59 AM
mùi đời hay mùi trứng đánh bông :so_funny:
trứng đánh kiểu này có người uống hok nữa cơ... phục thật
@Ao Tôm.. ăn mảnh nhá.. sinh tố gì thế.. nha đam cam hay nước mía :so_funny:
Chắc là cả hai ấy mà ,ss chẳng nói là chè thập cẩm ấy còn giề :D Nghĩa là nha đam trộn uống với nc mía ó cưng :haha:
Trứng đánh bông làm gì có mùi đâu Fall :D2

Autumn
22-06-2006, 08:01 AM
Hí hí , sinh tố thập cẩm xay : đủ thứ từa lưa hết áh cưng :hehe:
Mít , dzưa gang , đu đủ , bơ , xapôchê , cà chua , .... nhìu lắm + sữa + nước dzừa + đá

Mah tình hình là đang dzứt thêm một hộp sữa chua nữa đây này :rain:


Chắc là cả hai ấy mà ,ss chẳng nói là chè thập cẩm ấy còn giề :D Nghĩa là nha đam trộn uống với nc mía ó cưng :haha:
:D2
Vớ vỉn :ham: ss ăn uống quái dzị nhưng màh không đến mức kinh dzị như rứa :gian:

anny N
22-06-2006, 08:05 AM
Hí hí , sinh tố thập cẩm xay : đủ thứ từa lưa hết áh cưng :hehe:
Mít , dzưa gang , đu đủ , bơ , xapôchê , cà chua , .... nhìu lắm + sữa + nước dzừa + đá

Mah tình hình là đang dzứt thêm một hộp sữa chua nữa đây này :rain:


Vớ vỉn :ham: ss ăn uống quái dzị nhưng màh không đến mức kinh dzị như rứa :gian:
Ơ ơ...thì em biết âu đc ...tửong ss khoái ăn uống dzị lắm mà :haha: Hay là hôm nào cứ thử uống dzậy đi ....coi vẻ có lẽ là ngon lắm á :haha:

Mà......dưa gang là dưa hấu hả ? Ô ...thế còn cái gì nữa kia ??? Xapôchê ....:1_question: chi rứa ss oai .....???
Mà công nhận là lúc nào cũng phải có sữa + nước dzừa + đá nhể ? :D2

Fall
22-06-2006, 08:09 AM
chòi oi là ss ơi.. dưa gang là dưa gang chứ dưa hấu gì...
ss Ao Tôm là uống quái dị lung tung but hok quên sữa + nước dừa + đá :so_funny:
lại còn thêm sữa chua nữa.. thế mà hô 70% cơ thể là nước :so_funny:

Autumn
22-06-2006, 08:11 AM
Quên , sơ rì :D2 ... xapôchê là tên miền trong , còn ở ngoài bắc gọi là .... hồng xiêm í :so_funny:
Dưa gang là quả dzưa dzài dzài vỏ màu trắng xanh có gân , bên trong bở bở , ăn thơm thơm béo béo :so_funny:

Sữa chua là món ăn bổ sung để mịn dza :so_funny:

anny N
22-06-2006, 08:11 AM
hơ hớ...thế ra Au tùm cũng bik nhiều tiếng thế nhể :D2
"""dzài dzài vỏ màu trắng xanh có gân , bên trong bở bở , ăn thơm thơm béo béo """
hic....bên này ít hoa quả lắm ...chả có nhiều như ở nhà :khocnhe: Dưa gì thế ? Có một loại dưa mà mình quên xừ nó tên rồi ....dưa bở ah phải ko nhỉ ? :dien:
Ah ...thế bí quyết một con mèo có một bộ lông óng á là vì nó ăn nhìu sữa chua ah :so_funny:

Fall
22-06-2006, 08:15 AM
đấy ss Ao Tôm giỏi ngoại ngữ muh...
ăn sữa chua mà mịn da thì da Fall như da em bé rồi :so_funny:
ngày nào chẳng làm một hộp

Autumn
22-06-2006, 08:18 AM
An : Yup , đúng là Dưa bở :D2
Ngoài ra còn có dzưa bom ( ái ui , ngoài bắc gọi loại này là dzì thì ss ... đớ lưỡi :rain: )

Fall : Ké ké , đùa cho dzui dzị thui chứ ss thick mút "dza_ua" lắm ... mah hẻm coá dza ua nên ăn sữa chua :fi: Ya ua thì mút nhiu cũng được , nhưng sữa chua thì mau ngán thí mồ :fi:

Fall
22-06-2006, 08:22 AM
dưa gang ngon nhẩy ss Ao Tôm??
Hum bữa thấy một ông mua một quả dưa gang Mỹ ở siêu thị giá 135 k mà choáng váng...
@An: mèo nhà Fall lông bù xù như bị điện giật.. mai cho nó ăn thêm sữa chua :so_funny:

Autumn
22-06-2006, 08:24 AM
Ô kơ năm bờ quăn tơ tơ :so_funny:
Chị zạo này đang cố gắng thay đổi :hihi: Ngày trước có kẻ bảo chị đoảng quá , bắt chị học nấu ăn thì mới iu , bây chừ chị bắt đầu mò vào bếp đây em :hihi:

Fall
22-06-2006, 08:27 AM
ai bảo chị đoảng đó ss Ao.. ss cũng sành ăn và ăn nhìu chớ bộ :so_funny:
ok.. đàn ông con trai vào đây học tập kinh nghiệm.. sau nà đỡ đần vợ con :so_funny:

anny N
22-06-2006, 08:30 AM
Ô câu này nghe quen quen ....thấy bữa trước chú cưng có kể là ..." Sau này chú có lấy ai cô phải đảm đang chứ ko có đc lười .Dạo nì có một cô "chết" chú lắm nên đi học Nữ công gia chánh rồi đó ! "
Á ha ....giờ đã hiểu :D
@VT : :gian: lần nữa ...dzô đây học hỏi hay dzô đây tán gái hử? Nếu là phương án 2 thì ....... :gian:
@Fall: Khổ chưa ....cho nên là ss Au tùm cũng nên cẩn thận nếu ko bị điện giật đó ko lại phải ăn nhìu sữa chua :D2
É ....mà thôi ...ko những đỡ đần vợ con ....mà có khi vợ con "nhường" chồng luôn cái vụ nấu nướng luôn í chớ :D2
Mà hóa ra dưa gang là dưa bở ....:think:chậc chậc.....

Autumn
22-06-2006, 08:32 AM
Có kẻ bảo ss đoảng :rain: Cực kỳ căm ghét kẻ đó :rain:

Ặc con bé An :gian: Học đâu ra cái thói xuyên tạc ăn không nói có thế :gian:
Chú của cưng màh nói rứa ss đi đầu xuống đất :so_funny: Hiểu nhau quá màh :haha:

Fall
22-06-2006, 08:33 AM
Ô câu này nghe quen quen ....thấy bữa trước chú cưng có kể là ..." Sau này chú có lấy ai cô phải đảm đang chứ ko có đc lười .Dạo nì có một cô "chết" chú lắm nên đi học Nữ công gia chánh rồi đó ! "
Á ha ....giờ đã hiểu :D
À há... bây giờ thì em đã hiểu.. động cơ đi học nữ công của ss Ao là như thế nào :so_funny:

Hiểu nhau quá màh
Câu này nguy hiểm à nha :haha:

Fall
22-06-2006, 08:37 AM
đây có nhiều em lắm.. định cưa em nào???
Cố gắng mà học hỏi sau này được vợ nhường cho chức bếp trưởng :hihi:

Autumn
22-06-2006, 08:37 AM
Híc :khocnhe:
ss trở gót lui ra ngoài đây :khocnhe: Hôm nay ngày dzì màh toàn bị mấy đứa bé chọc ghẹo :khocnhe:

anny N
22-06-2006, 08:39 AM
@ mèo : Ô ô kìa ...sao đạp em tứ tung thế này ....Dzậy chớ ko phải nói đúng quá nên ss xấu hổ hả ? :D2 Chuyện đi đầu xuống đất thì cũng ko lâu nữa mà ...khoảng 50 năm nữa gì đó :so_funny:
@ VT : Giờ cóa "ỉem" Au tùm là đc đó ông anh :wink: Hay ...giăng lưới luôn đi :D2

Fall
22-06-2006, 08:41 AM
á.. đừng đi.. ss đi em với ss An chọc ghẹo ai đây :so_funny:
Iem đang uống nước chanh + muối + đá bào + vỏ chanh xắt sợi đây
ss Ao nãy giờ chọc thèm iem.. giờ thì chiụ đi

Fall
22-06-2006, 08:42 AM
đừng có giăng ss Au.. tim ss có ai đó rồi.. giăng hok nổi đâu..
giăng lưới ss Anny á :so_funny:

anny N
22-06-2006, 08:46 AM
Nc mắt cá sấu ấy mà Fall :D Để ông VT dỗ tí là ok ngay í mờ ! Kiểu như là ..."iem đây nũng nịu tí" á :so_funny: Mèng...công nhận nhờ có bọn mình mà ss bữa nay hìn và mít uớt ghê á :haha:
Mà giăng đc chớ sao ko :D Vẫn có hy vọng ! Dắt ss đi ăn chè đỗ đen ,uống nc mía hay mí món Huế là ss gật đầu cái rụp hà :haha:
@vT : Đây ...con iem chọc đấy ! Thèng anh có dám xử ko hả :D2

Fall
22-06-2006, 07:17 PM
Mà giăng đc chớ sao ko :D Vẫn có hy vọng ! Dắt ss đi ăn chè đỗ đen ,uống nc mía hay mí món Huế là ss gật đầu cái rụp hà :haha:

thiếu rồi.. từng này nhằm nhò gì, fải thêm nha đam cam, hột đát + sữa +nước dừa, ya-ua.. thì ss ý mới gật đầu kìa :so_funny:
quên.. món sinh tố trứng cà chua có thể thay trứng đánh bông = kem tươi đó.. (đó là mama nói thế nhưng mừ cũng chưa ăn bao giờ)

Pink Cup
22-06-2006, 08:23 PM
ui , đọc thì thấy hấp dẫn lém , nhưng có cà chua chắc tui kô làm đc , tui ghét cà chua lém

Fall
22-06-2006, 09:45 PM
cà chua mong muh bạn.. lại đẹp da nữa :so_funny:
Nếu hok uống được món trên thì bạn uống cà chua dầm + đá bào + đường (hoặc hok bỏ đường mà bỏ sữa + nước dừa + hột đát) cũng được..

Pink Cup
23-06-2006, 01:14 AM
hihi, tui chỉ ăn được sốt cà chua thui ........

Autumn
23-06-2006, 03:29 AM
Mèng ơi , mình cuốn gói rùi mah mâý đứa nhóc này vẫn còn lôi mình ra bàn tán kìa chời :rain:
Mấy cái món của mình ngon thiệt là ngon mờ :rain:

Fall
23-06-2006, 04:04 AM
mấy món của ss mình ss ăn, tụi em biết ngon hay dở :hehe:
cơ mà ss cuốn gói sao còn ở đây.. em bít là ss hok thể rút ra hội 888 này đâu nhỉ ^^ ss Ao Tôm nhỉ?? :so_funny:
Đã bao giờ ss uống nước dừa tắc chưa???? Em hem hiểu nó là cí giè muh tụi bạn khen ngon lắm :rain:

anny N
23-06-2006, 04:31 AM
Ah ờ....chắc là nc dừa đang uống với ống hút thì nó bị tắc vì vướng mấy miếng cùi dừa trăng trắng ấy :so_funny:

Fall
23-06-2006, 04:36 AM
ss An ơi là ss An.. được cái giỏi tưởng tượng :so_funny:
Bạn em trong xì gòn đều khen ngon.. trong ấy có nhìu cái lạ lạ hay phết.. chờ ss Ao Tôm vào nói

anny N
23-06-2006, 04:39 AM
Ô kìa...thế ko phải ah , ss của cưng về khỏan này hơi bị siêu đấy ! -----> Siêu đoán mò cơ mà chả bao giờ trúng !:so_funny:

Ngoài HN này cũng đầy món ngon món lạ chớ bộ ! Chẳng qua là mình ăn mãi rồi đâm chán :hehe:

Fall
23-06-2006, 04:41 AM
tưởng tượng với đoán mò... :so_funny:
Ngoài Hà Nội có món ngon hok nơi nào có.. nem chua rán... mình lại thèm rồi
http://www.ttvnol.com/uploaded/trando_matcan_solo/offline.jpg

anny N
23-06-2006, 04:43 AM
Oái ! Cưng ác quá cưng ơi !Post hẳn cái hình đó làm cái bụng của mình lại ...hát lên liên khúc "ĐÓI ĐÓI ĐÓI " rồi ....:rain:
Mà nem chua rán ngày xưa làm gì có ! Thời đại bây h tiên tiến quá cho nên món ăn cũng đc lăng xê lên nhiều :haha:

Fall
23-06-2006, 04:51 AM
em cũng đói rồi... đi ăn cơm đây..
nem chua rán mà ăn vào mùa đông xong đạp lòng vòng quanh hồ thì tuyệt vời ss An nhỉ???

anny N
23-06-2006, 05:11 AM
Bé này cũng lãng xờ mạn quớ đi thôi :rain:Nàng thì ngồi sau xe ăn đống nem chua còn ngừi iu đạp chạy chạy quanh hồ ......bở hơi tai :so_funny:

Fall
23-06-2006, 07:56 AM
đi với thằng bạn thân, một đứa một xe, làm gì có chuyện đèo nhau.. vớ vẩn :blow:
hàng nem chua rán gần trường đã bị giải tán vì lấn chiếm lòng lề đường.. chán

Meodzo
24-06-2006, 06:05 AM
Nước dzừa Tắc ? :think:
Có vẻ là Nước dzừa nặn trái Tắc vào :rain: Nghe đồn dzậy chứ chưa uống beo vờ , chỉ toàn đi chơi , chặt dzừa xuống uống tại gốc , cho tí tẹo muối vào rồi bê lên tu :so_funny:
Một cảm giác rất dzo mốt :hihi:

Còn nếu đi quán thoáng mát thì nước dzừa người ta cho ra cốc + đường + đá . Có thêm cái muỗng để múc cùi dzừa và cái ống hút để ... hút chứ làm dzì nữa chài :rain:

Nếu đi đường xa thì ghé vào quán , người ta cho nguyên trái dzừa ( đã được lột vỏ ) vào tủ lạnh , cứ thế màh bê uống ( cũng bằng ống hút )

Uha màh cái món nem rán trên kia :think: Nem ngoài Bắc chắc khác nem trong này :rain:
Vì trong này , ngoại trừ ăn sống ( khi nem đã lên men chua ) thì người ta nướng nem lên ăn , chứ không chiên ( rán ) bao giờ cả ....

Fall
24-06-2006, 07:36 AM
thèm nem rán hok ss Mèo ơi..... ngon dã man luôn
nếu biết tu nguyên cả quả dừa là một cảm giác rất dzo mốt thì mình fải thử lâu rồi mới phải.... toàn uống trong ly.... mất cả ngon :rain:

anny N
24-06-2006, 08:01 AM
Úi ! Uống trong ly ko ngon bằng cầm cả quả rồi ực ực luôn đâu :hihi: Hồi 10 tuổi ss đi Nha Trang ây...tắm biển rồi lên bờ uống nc dừa ko còn gì bằng :hihi:

Fall
24-06-2006, 08:21 AM
iem chưa đi Nha Trang bao giờ.. nghe kể biển ở đó đẹp lắm thì phải
hum đi Hạ Long... cũng uống nước dừa.. mà nó chém đẹp quá.. 1quả ướp lạnh những 25k ngàn :rain:

soo_in173
24-06-2006, 10:12 AM
ngon quá.............thèm .......ực ực...........thanks ss Mèo và Fall

lys_rain
24-06-2006, 11:02 AM
trời ơi,đang ngồi type bài mấy hôm nữa có cái mà học thi chạy vô Nhà bếp xem có gì ngon không gặp ngay pics nem chua rán thế kia làm sao mà học tiếp được bây giờ?Lại nhớ ngõ Tạm Thương rồi.Lại còn thấy nhắc đến nước dừa nữa chứ.Đến là lần sau mỗi lần vào room nè nhớ chuẩn bị trước ít đồ ăn,k thì cái bụng lại biểu tình mất.Oài oài
Anny nè,nước dừa ở Nha Trang ngon lắm à?Lys chưa được đi Nha Trang nên cũng chưa được nếm,nhưng ở HN uống nước dừa cũng đã thấy khoái lắm rùi.THèm quá

anny N
24-06-2006, 11:06 AM
Nó ngon bởi vì....mình ngồi trên bờ biển mình uống + thêm vì mình được cầm nguyên cả quả đưa lên miệng ực ực đã lắm :D Với lại mùa Hè nóng ,đi quậy nước dưới biển đến lúc mệt phờ có đc quả dừa để uống thì còn gì bằng :hihi: Với lại ngắm người người qua đi qua lại trên biển ,ai ai cũng vui vẻ làm món nc dừa của mình cũng ngon hơn :D

lys_rain
24-06-2006, 11:15 AM
À,ra là vậy.Bây giờ ở HN người ta cũng hay bán nước dừa để cả quả lắm,dĩ nhiên có chặt cái vỏ để có chỗ mà cắm ống hút.Mà tự nhiên nhắc đến dừa lại nhớ đến món kem dừa trên Bảo Oanh,cho kem vào trong cái vỏ dừa,ăn thấy thích lắm.Lại thèm!

anny N
24-06-2006, 11:25 AM
Hic...cái kiểu kem để trong quả dừa hay cam đấy thì Anny còn lạ gì :rain: Xưa cũng đi ăn mãi :rain:

lys_rain
24-06-2006, 11:45 AM
kem để trong quả cam thì lys chưa thấy bao giờ đâu.Lần đầu tiên nghe thấy luôn.

anny N
24-06-2006, 12:11 PM
Thật á? Anny có ăn một lần ở BODEGA gần kem Tràng Tiền á biết ko :hehe: Ngày xưa bác gái làm ở đó :hehe:

lys_rain
24-06-2006, 12:21 PM
Lys biết chỗ đó nhưng chưa bao giờ ăn kem trong đó.Đã lên Tràng Tiền là vô trong ăn kem,thế mới là kem Tràng Tiền.

Autumn
24-06-2006, 08:20 PM
Không muốn tẹo nào nhưng màh cứ fải cờ lâu :khocnhe:

Đề nghị mấy đứa có rãnh thì serch món giải khát nào đó , post một topic "Giải Khát của Tụi Mình" :rain: Rùi nhét mấy cái link này vào nhá , quên lãng là fí lắm đấy :rain: