PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÔng ĐỀ Cho Anh



hạnh phúc nữa vời
21-06-2006, 08:30 AM
người ta thường nói về tình yêu
bởi họ mơ ước nhiều điều về nó
còn em chỉ là con sóng nhỏ
lăn tăn trọn đời..vẫn về phía anh....


Bạn bè em nói thật nhiều về anh
Anh chàng danh ca đẹp trai nhất lớp...
Em lặng lẽ... sợ ồn ào , choáng ngợp
Yêu âm thầm... nơm nớp sợ mất anh...


Và...
Tội tình gì anh phải yêu em
Khi hai đứa khác nhau nhiều quá
Anh - con tàu say miền đất lạ
Em - ngọn đèn heo hút cuối sân ga....

cô bé mắc nai
21-06-2006, 08:26 PM
Dù cuối cùng hai ta đã chia phôi
Anh cũng chẳng đau buồn vì điều ấy
Mốc thời gian nhìn nhận rằng - ngây dại
Anh vẫn cười hạnh phúc ở bên em

Dù phút cuối con tàu rời bến hạ
Để sóng buồn giông tố đã đi qua
Sân ga nào chất chứa chuyện hai ta
Ai tô đậm tình yêu thời trẻ dại

Dù anh biết bao nhiêu ngày ngó lại
Thoáng gặp em trên giữa phố đông người
Anh vẫn muốn nhìn em - hoa tím nhỏ
Nụ hoa cười líu tíu vẫn xinh tươi

Dù thấy anh em vờn như không có
Em ngại ngùng sợ " bồ " hiểu lầm hơn
Nhưng em ơi ! tro tàn nào cháy lại
Khi em đành tạt nước lạnh vào than


LLGL