Xem đầy đủ chức năng : Thách Thiên Bình vào đối: Yêu - Ghét
tendresses
21-06-2006, 07:50 AM
Tai nghe lời nói yêu thương
Ghét sao trời lại giăng sương che đường
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 07:52 AM
Yêu mà chẳng nói tiếng thương
Làm cho nàng giận, ghét ngừi đó nha
tendresses
21-06-2006, 07:54 AM
Nàng giận đâu phải vì yêu
Nàng giận vì ghét trăm điều quanh tôi.
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 07:59 AM
Yêu người đâu phải ngược xuôi
Ghét người đâu phải vì điều quanh co
Nguyen Nghi
21-06-2006, 08:00 AM
Tai nghe lời nói yêu thương
Ghét sao trời lại giăng sương che đường
Mồm thì nói những lời thương
Ghét sao những kẻ bất lương phụ tình
saygoodbye
21-06-2006, 08:01 AM
yêu thế mà cứ lôi thôi
thì để nàng ghét cho rồi anh (tendresses) ơi
tendresses
21-06-2006, 08:02 AM
Phụ tình ai ghét ai đây
Mà sao tôi cứ yêu người, người ơi.
.............hee heeehhhhheeee........
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:03 AM
yêu mà cứ nói những lời
như cay như đắng ghét rồi phải không
tendresses
21-06-2006, 08:07 AM
Ghét vì duyên chẳng bén duyên
Nhưng yêu người vẫn sớm chiều trong tôi.
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:08 AM
yêu thì chớ nghĩ lôi thôi
vì nàng sẽ ghét và rồi sẽ bye
saygoodbye
21-06-2006, 08:11 AM
anh này coi thường người ta
yêu yêu ghét ghét khó lường đó nha
(tên này bảnh tỏng dám thácht thức nhóm Thiên Bình )
tendresses
21-06-2006, 08:13 AM
Đường nào dẫn lối yêu thương
Mong ai chớ ghét để ai vương buồn.
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:14 AM
xin nàng cứ mặc kệ ta
yêu nhiều yêu lắm thế là ghét thôi
kệ họ chứ cho bít tài thiên bình
tendresses
21-06-2006, 08:16 AM
Nhiều khi ghét lắm chả yêu
Sao càng nhìn mãi yêu em thật rồi ...
Nhóm đông người nhưng mà thơ ca kiểu này.....ế quá TB ơi!!!!!! Hay là tui gia nhập nhóm để thay chân mọi người đây nghen
saygoodbye
21-06-2006, 08:21 AM
nhiều khi ghét lắm chẳng chơi
nhưng yêu thì tới đánh liều vậy thôi
bạn qua bài em sợ đi mình có mời bạn vào nhóm TB mà
tendresses
21-06-2006, 08:22 AM
Nè em đừng có ghét anh
Yêu nhau mà ghét ta đành xa nhau...
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:22 AM
thui ta ghét lão quá rồi
lão làm thơ đối thật tồi ai yêu
thơ như lão mà đòi vào thiên bình à? có mơ hông?
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 08:23 AM
Yêu nàng anh nói chẳng xuôi
Nàng mà ghét đó ...ấy ngừi tính sao???
Thơ tuy ko hay ...nhưng xin được đối đáp tiếp ....mời ...
saygoodbye
21-06-2006, 08:24 AM
yêu gì cai thứ anh kiêu
ghét gì cái thứ không yêu thương mình (ý nói kô rảnh mà ghét người kô yêu mình)
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:25 AM
yêu thì chẳng bít nói sao
ghét nàng nhưng tớ cứ nhào vào yêu
Yêu nàng anh nói chẳng xuôi
Nàng mà ghét đó ...ấy ngừi tính sao???
Thơ tuy ko hay ...nhưng xin được đối đáp tiếp ....mời ...
tendresses
21-06-2006, 08:26 AM
Sầu ai cũng một kiếp hoa
Yêu người, người phụ ghét ai bây giờ...
Hạ hồi phân giải.... đừng vội, đừng vội.....
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 08:29 AM
Yêu mà anh cứ chăng hoa
Sao mà chẳng lại, ấy hoài ghét thêm
Hoàng hậu và tiểu quỷ sửa lại chút lời nói nhé ! chúng ta làm thơ dzui thui mà
mèo rất vui khi được đón bạn ...làm thành viên thiên bình
saygoodbye
21-06-2006, 08:31 AM
hic bạn không thấy bài thơ tui kêu gọi bạn vào nhóm TB hã
ghét anh không thèm thương hoa
yêu anh vì bởi ba hoa không ngừng
tendresses
21-06-2006, 08:31 AM
Yêu người trong cõi nồng say
Ghét người bẻ khóa tim này còn không
Cái đấy chờ các thành viên khác xem đã.... Mèo nhé!!!!
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 08:34 AM
Yêi mà, chẳng thể như không
Ghét rùi chẳng thể nói rằng nhớ mong!
Mèo đồng ý chờ mọi thành viên cho ý kiến, nhưng mèo nhắc lại, mọi ngừi chỉ họa thơ dzui, đừng đấu đá uke
tendresses
21-06-2006, 08:37 AM
Buồn vì đánh mất tình yêu
Ghét thân sao lỡ mang nhiều tâm tư
Okie Mèo... Hy vọng một ngày không xa hội ngộ ở Tb nhé!
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:38 AM
ừ tui chẳng ghét nữa đâu
tui yêu bạn lắm chẳng sầu nữa đâu
khè!mời bạn vô nhóm có gì sai xót bỏ wua hén
saygoodbye
21-06-2006, 08:40 AM
ông này chắc yêu mèo rồi
ghét tôi không để cho mèo tiếp ông
(ra coi cái khác một tí đối liên tục nhanh quá hìhi mà nói đùa thôi nhé kô có ý gì đâu đừng có mà nghỉ lung tung)
tendresses
21-06-2006, 08:41 AM
Thiên Bình rộng mở ... lời yêu
Lòng còn lưởng lự mai nay ghét không....
Một ngày gần sẽ chung bước cùng TB ..... thank!!!
shrek010sky
21-06-2006, 08:42 AM
Còn đâu một giấc mộng yêu
Ghét ai hờ hững, những chiều tâm tư.
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:45 AM
ông này chắc yêu mèo rồi
ghét tôi không để cho mèo tiếp ông
(ra coi cái khác một tí đối liên tục nhanh quá hìhi mà nói đùa thôi nhé kô có ý gì đâu đừng có mà nghỉ lung tung)
ghét bà tội nói lung tung
tui yêu bà chớ chẳng khùng yêu ...miu
hi vong mèo ko đọc ka ka:lelele:
tendresses
21-06-2006, 08:47 AM
Đành rằng ghét lắm không yêu
Sao lại cứ mãi thương yêu nhau hoài.
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:52 AM
còn tui ghét bé lắm roài
bé yêu ai nữa ngoài tôi nữa nào
saygoodbye
21-06-2006, 08:56 AM
anh này cứ mãi ghét em
yêu anh thôi chắc vương triều lung lay
tendresses
21-06-2006, 08:57 AM
Tình yêu sớm nắng chiều mưa
Bé ơi đừng nhé, ghét anh sao đành.
saygoodbye
21-06-2006, 08:57 AM
Đành rằng ghét lắm không yêu
Sao lại cứ mãi thương yêu nhau hoài.
ghét gì ghét mãi thế anh
Yêu thơ xin cứ yêu luôn Thiên Bình
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:58 AM
anh này cứ mãi ghét em
yêu anh thôi chắc vương triều lung lay
ghét anh em sẽ biết tay
vì yêu có thể có ngày giết em
tendresses
21-06-2006, 09:01 AM
Thiên Bình nhóm thật đáng yêu
Thơ tôi đâu ghét đâu chê Thiên Bình
Mà rằng nhóm nhỏ người đông
Vần thơ lạc nhịp ai hay cõi lòng.
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 09:03 AM
Mèo lười chẳng thể nói yêu
Vì rằng ác quỷ, ghét hoài đó nha
Hic tuấn khanh, nhớ đó nha, ghét roài đó
saygoodbye
21-06-2006, 09:04 AM
ghét anh em sẽ biết tay
vì yêu có thể có ngày giết em
thôi rồi xin hãy ghét em
yêu em thôi chết đời em anh này
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 09:05 AM
yêu cầu mèohãy dung tha
nếu mèo mà ghét là ta giết ...mèo
sợ chưa
saygoodbye
21-06-2006, 09:07 AM
Thiên Bình nhóm thật đáng yêu
Thơ tôi đâu ghét đâu chê Thiên Bình
Mà rằng nhóm nhỏ người đông
Vần thơ lạc nhịp ai hay cõi lòng.
bạn này cũng hay qua tá
sao mà bỏ uổng nhân tài vậy ha
vào cùng một nhóm chúng ta
dem thơ đối đáp vang xa Thiên Bình
yêu cầu mèohãy dung tha
nếu mèo mà ghét là ta giết ...mèo
sợ chưa
ông nay quả thật chẳng tha
dù yêu hay ghét thích là giết ngay
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 09:08 AM
ghét em anh chẳng ghét đâu
vì anh đây đã từ đầy yêu em
thôi rồi xin hãy ghét em
yêu em thôi chết đời em anh này
tendresses
21-06-2006, 09:11 AM
Cảm on người nhé.... "guốc bay"
Vần thơ tôi muốn giải bày đã lâu
Vì rằng ngày tháng còn dài
Yêu yêu - ghét ghét ai thời hiểu tôi.....
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 09:12 AM
Thật là thơ cứ xuôi dòng
Hay đâu kẻ đọc thật là chán nghê
thơ của thiên bình chỉ xuất phát từ tâm, lên đôi lúc lộn xộn ko hay? mong thông cảm !
Yêu kìa nói thứ vẩn vơ
Gần như xa cách ấy là ghét thui
tendresses
21-06-2006, 09:18 AM
Hoài niệm xưa giờ đã tàn
Yêu xưa giờ ghét, phai tàn cuộc vui.
Mèo quá khiêm tốn..... có làm thơ mới hiểu được TB....
saygoodbye
21-06-2006, 09:19 AM
ghét em anh chẳng ghét đâu
vì anh đây đã từ đầy yêu em
sao anh cứ mãi yêu em
dù rắng em mãi ghét anh thế này
tendresses
21-06-2006, 09:22 AM
Tình mình phải có Ghét Yêu
Có cay có đắng mới yêu thương người.
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 09:31 AM
Đúng là khó nói lắm nha
Khi yêu thì thế, ghét roài khổ nghê
Mèo đâu có khiêm tốn đúng thế mà
saygoodbye
21-06-2006, 09:32 AM
yêu nhau mấy núi cũng leo
ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra
(mọi người có vẻ hơi mệt rồi nhỉ hìhi kì phùng địch thủ tui thấy mọi ngươii đối có vần lắm mà ta tui cụng đố có vần lắm mà hichic)
yêu nhau xin hãy nói ra
cớ sao nói ghét cho ta đau lòng
tendresses
21-06-2006, 09:44 AM
Không yêu thì cứ không yêu
Không yêu lại ghét,ghét rồi lại yêu....
Nòa mọi người tiếp đi chứ.... chẳng lẽ chỉ đến thế thơi hay sao....
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 09:48 AM
Yêu roài nói ghét là sao
Yêu nhau như thế, rùng rằng ghét kinh ...
tendresses
21-06-2006, 09:53 AM
Đời là bể khổ tình yêu
Yêu là phải ghét ,ghét mà vẫn yêu
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 09:57 AM
Đời mà như thể bể khô ..
Yêu là như thế, ghét mà cạn nhơ ..
tendresses
21-06-2006, 09:59 AM
Người ta nào có yêu mình
Thì mình sẽ ghét để tình phôi phai.
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 10:01 AM
Yêu mà đâu thể nói ra
sao ngừi chẳng hiểu để ta ghét hoài
tendresses
21-06-2006, 10:04 AM
ah ơi bao chuyện yêu đương
Để rồi lại ghét lại thương thế này.
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 10:06 AM
Yêu là như thế bạn ơi
Ghét - yêu đủ vị mới đời thắm hơn
tendresses
21-06-2006, 10:11 AM
Yêu là biết ghét biết ghen...
Vì lòng tôi biết, tôi yêu Em nhiều.
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 10:14 AM
Thôi mà mèo kệ đó nha
yêu kia cũng kệ, ghét kìa mặc ai
Vì giờ mèo phải ngủ roài
Lên chào bạn đối mèo về đó nha
tendresses
21-06-2006, 10:20 AM
Này người yêu của tôi ơi
Đừng ghét tôi nhé, để tình chơi vơi.
Hôm nay thơ đối dở dàng
Mà sao người lại vội vàng bổ đi
Vì đề tôi đối khó sao,
Hay vì nhóm nhỏ người thì mãi đâu
Ngày mai nhé, đừng gọi câu
Thiên Bình nhóm nhỏ..... đối thơ .....xin mời.
Nếu mà không được thì thôi
Tôi đi tôi đối ... mình tôi ....được rồi.
Còn như hai vị kia ơi
một lời từ giả mà sao không đành.
Lặng kẽ, ôi thiệt buồn thay
Thôi thì đành vậy, ngon giấc đêm tàn.
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 06:50 PM
hỏi sao tôi cứ yêu em
khi mà em ghét cóc thèm nữa đâu
yêu em dạ càng thêm sầu
từ nay căm ghét chẳng cầu xin em:lelele:
sao anh cứ mãi yêu em
dù rắng em mãi ghét anh thế này
saygoodbye
21-06-2006, 11:31 PM
yêu anh em hổng yêu đâu
ghét anh hổng nỡ vì anh chung tình
thôi thì cứ ghét em đi
còn hơn yêu để phân li đôi đường
tendresses
22-06-2006, 01:10 AM
Phai nhòa giấc mộng yêu đương
Ghét em nở để, tình ta hai đường.
tongnguyenhuy
22-06-2006, 02:10 AM
ghét thương là chuyện của mình
tự nhiên lại thách thiên bình làm chi
ghé ai thì cũng kệ mi
thương ai mắc mớ đến gì nhóm ta
có thương chớ nói gần xa
gật đầu một cái nhóm ta sẽ vào
HanMacTu
22-06-2006, 02:15 AM
yêu thì cũng nói một lời
ghét thì cùng một lời cho xông!!
(lơi lãng xẹt!)
tendresses
22-06-2006, 02:57 AM
ghét thương là chuyện của mình
tự nhiên lại thách thiên bình làm chi
ghé ai thì cũng kệ mi
thương ai mắc mớ đến gì nhóm ta
có thương chớ nói gần xa
gật đầu một cái nhóm ta sẽ vào
Nguyên Huy nói vậy rõ tường
Chỉ vì mến một Thiên Bình mới vô
Không ngờ người lại thế này
Tôi đây xin bái, xin chào người nghe.
Tưởng rằng nhóm nhỏ tài cao
Ai ngờ cũng vậy lời thơ....qua đường
Thơ tôi không phải là hay
Nhưng mà đối đáp cùng người cho vui
Thử tài cao thấp đã rồi
Nay người nói vậy tôi đây không ngờ!
Thôi thì chào nhé vần thơ
Mà tôi đới đáp Thiên Bình bấy lâu.
Nay người tỏ rỏ ý mình
Thi tôi quay gót một mình như xưa.
koconnuakeolac
22-06-2006, 03:26 AM
Nguyên Huy nói vậy rõ tường
Chỉ vì mến một Thiên Bình mới vô
Không ngờ người lại thế này
Tôi đây xin bái, xin chào người nghe.
Tưởng rằng nhóm nhỏ tài cao
Ai ngờ cũng vậy lời thơ....qua đường
Thơ tôi không phải là hay
Nhưng mà đối đáp cùng người cho vui
Thử tài cao thấp đã rồi
Nay người nói vậy tôi đây không ngờ!
Thôi thì chào nhé vần thơ
Mà tôi đới đáp Thiên Bình bấy lâu.
Nay người tỏ rỏ ý mình
Thi tôi quay gót một mình như xưa.
tendresses_thienbinh sao vậy
bạn bè vườn thơ cả ngày
sao lại quay bước nói câu vô tình
tui thì chẳng rõ tường trình
thienbinh không vào tendresses bạn mình
ghé qua Lạc nhỏ kết tình bạn thơ:cooll:
tongnguyenhuy
22-06-2006, 03:31 AM
chậm hiểu dzữ ta ơi
nếu thích trò chuyện nhóm ta
thì mời một tiếng thế là xong ngay
cớ sao chữ thách cao tay
người ngoài nhìn thấy chẳng hay nghĩ gì
phải chăng người quá kiêu kì
hay vì nhóm nhỏ không bì được ai
mong rằng khách chớ nghĩ sai
tui nay vẫn vậy chẳng hai tấm lòng
dù chẳng như khách trông mong
cũng xin đáp lại đôi lời thật tâm
koconnuakeolac
22-06-2006, 03:40 AM
Nghe danh Tong huynh đã lâu
Phận hèn cũng được vài câu đối lời
Tôi thì chẳng gì ở đời
Đâu dám chê bai mọi người gì đâu
Là người thơ chảy từ máu
Cung kính xin được bắt đầu đối thơ
tendresses
22-06-2006, 04:26 AM
Lời thơ vốn tựa tâm tình
Rằng vì tôi có chuyện buồn Ghét - yêu
Nên tôi mới mượn lời thơ giải bày
Những mong nhóm nhỏ ra tay
Lời thơ tâm sự cõi lòng cùng tôi
Chỉ vì tên gọi hơi ký
Nhưng làm như thế người vào mới đông.
Nay người đã rỏ sự tình
Đừng trách tôi nhé, đừng cười thơ tôi.
saygoodbye
22-06-2006, 04:36 AM
Nguyên Huy nói vậy rõ tường
Chỉ vì mến một Thiên Bình mới vô
Không ngờ người lại thế này
Tôi đây xin bái, xin chào người nghe.
Tưởng rằng nhóm nhỏ tài cao
Ai ngờ cũng vậy lời thơ....qua đường
Thơ tôi không phải là hay
Nhưng mà đối đáp cùng người cho vui
Thử tài cao thấp đã rồi
Nay người nói vậy tôi đây không ngờ!
Thôi thì chào nhé vần thơ
Mà tôi đới đáp Thiên Bình bấy lâu.
Nay người tỏ rỏ ý mình
Thi tôi quay gót một mình như xưa.
bạn ơi xin chớ giận Thiên Bình
vì anh Huy ấy vô tình thế thôi
tongnguyenhuy
22-06-2006, 06:36 AM
vui thơ ta lại làm lành
muốn thu hút khách ai giành làm chi
trước đây khúc mắt diều gì
cũng xin xoá hết ...hi hi làm hòa
Mèo Lười Cô Đơn
22-06-2006, 07:15 AM
Ghét chi thế hỡi hả huynh
Vì rằng ngừi đó, bạn thân mèo lười
Nên rằng huy nhớ lương tay
Yêu thương chẳng có, cũng mong bạn bè
tendresses
22-06-2006, 07:33 AM
Giờ đây hội ngộ vần thơ
Cùng người yêu ghét Thiên bình chung vui
Nay người mến mộ người rồi
Tôi nay xin bước Thiên Bình cùng nghen.
tuankhanh_tk265
22-06-2006, 07:51 AM
bạn này thật rất đáng khen
không giận nhau nữa anh em làm hòa
vào thiên bình nhóm bạn nha
vườn thơ có thể thế là vui hơn
tendresses
22-06-2006, 08:17 AM
Thiên Bình rộng cửa là nhà
Từ nay xin góp thơ vui cùng người
Xin chào bè bạn gần xa
Tôi nay xin được vào nhà chung vui
Mong người hãy nở nụ cười
Còn gì bở ngở chỉ đường tôi nghe....
Đa Tình
22-06-2006, 08:21 AM
Ghét yêu yêu ghét mà chi
Cho ta phải khổ chỉ vì đâu đâu
Còn thêm chuốc lấy chữ sầu
Chỉ vì yêu ghét mấy câu thế này...
tendresses
22-06-2006, 08:59 AM
Lối nào vàng mộng thiên thai
Yêu ghét rồi cũng phôi phai mộng tình
giang hồ_thi sĩ
22-06-2006, 09:07 AM
yêu nhau coẻi áo cho nhau
ghet nhau ném đá vỡ đầu nhau ra
tendresses
22-06-2006, 09:29 AM
Tình là giấc mộng thiên thai
Yêu xong rùi ghét vỡ tan mộng vàng !
romeo si tình
22-06-2006, 09:37 AM
có ghét thì mới thích yêu
để cho con gái lắm điều họ hay
saygoodbye
22-06-2006, 09:40 AM
ghét thì tui nhớ không nhiều
nhưng yêu tui biết kô điều chi quên
tendresses
22-06-2006, 10:24 AM
Đừng yêu đương - đừng mong nhớ
Đừng đem ghen ghét xóa mờ tình nhau
saygoodbye
23-06-2006, 01:03 AM
yêu anh chẳng biết vì đâu
ghét anh vì biết anh đâu yêu mình
tendresses
23-06-2006, 01:14 AM
Có yêu mới ghét mới thương
Có yêu mới giận mới hờn em ơi
tongnguyenhuy
23-06-2006, 01:21 AM
thương anh khi mới gặp nhau
ghét anh ở chỗ đến sau 1 người
tendresses
23-06-2006, 01:28 AM
Đến sau nhưng dạ yêu em
Đâu như đến trước.... ghét vì sao hững hờ.
saygoodbye
23-06-2006, 01:31 AM
có ghét thì mới biết thương
có yêu thì biết trăm đường em đi
tendresses
23-06-2006, 01:43 AM
Qua năm anh vẫn chờ em
Yêu em ngây ngất, ghét em vô tình.
tongnguyenhuy
23-06-2006, 02:19 AM
có ghét thì mới có thương
có thương thì mới ghét nương vô tình
heo con ũn ĩn
23-06-2006, 03:08 AM
yêu thì yêu anh ĩn nè
ghét thì ghét thằng cha tongnguyenhuy :lol:
saygoodbye
23-06-2006, 03:13 AM
yêu thì yêu anh ĩn nè
ghét thì ghét thằng cha tongnguyenhuy :lol:
Yêu sao chữ ký Thiên Bình
Ghét sao chữ ký tên Heo ĩn này
heo con ũn ĩn
23-06-2006, 03:27 AM
ghen tỵ tài năng của ĩn này
hoàng hậu bùn cười ngồi tọc mạch
hoàng đế nhìn tường noi một mình
chả chấp gì hết nhóm con dzanh :hehe:
shrek010sky
23-06-2006, 03:39 AM
Ghét ai ăn nói không hay
Vào đây đối đáp lời đàng hoàng ... ta yêu!!!
Xin đừng đối đáp thế kia
Lời thơ sao vội buông câu mếch lòng
tendresses
23-06-2006, 04:20 AM
Yêu em anh để trong lòng
Ghét em anh để lòng thòng lỗ tai.
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 04:56 AM
Yêu mà sao thế nhớ ai
Đến khi ghét đó thì hoài muốn quê
tendresses
23-06-2006, 05:31 AM
Tình yêu chờ mãi được không
Làm em ngấy ngất, nỡ đành lòng đi (sao)
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 05:35 AM
Yêu ngừi như thế khó quên
Ghét ai như thế, như ngừi đó nha
Hàn Cát Nhi
23-06-2006, 05:40 AM
Yêu rồi lại nhớ lại mong
Ghét rồi ...thôi nhé...chẳng hề quen nhau
p/s: bạn of TBinh`
tendresses
23-06-2006, 05:45 AM
Đi đâu cũng phải về nhà
Cưng nhiều ghét lắm cũng bởi tại...yêu !
Cát này là ai thế nhỉ???
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 05:47 AM
Ghét là như thế hỡi ai
Ghét mà như thế ..roài kìa lại yêu ..
tendresses
23-06-2006, 05:50 AM
Yêu thay cái chủ đề này
Vì người để ý nên mười một trang
SMod ơi ngủ phương nào
Hay vì thương quá nên ngồi xem tôi
Đừng vội nhé, xin đừng ghét nhé
Hãy vào đây đối thơ tôi nào
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 05:55 AM
Chủ đề rõ thật đến hay
Lên rằng Smod ngủ, ấy roài quên đi
Chứ còn yêu chẳng ..thét ngào
Mỗi đêm nhung nhớ ...là hài ấy nha
Lại thêm ấy chuyện ghét ha
Thì rằng lại nhớ, ai kìa ...bực nghê
tendresses
23-06-2006, 06:05 AM
Chủ đề vốn ghét vốn yêu
Ấy là cái chuyện ngày thương lứa đôi
Còn như người ấy và tôi
Thương yêu chưa đến mà ghét tôi rồi....
Yêu em vì tính dễ thương
Ghét mỗi cái tật thương thương nhiều người
Tanh thủ làm nhanh cho sang trang 15 - 20 gì đấy cái đã
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:06 AM
Bây giờ nói thế được đâu
yêu thương chưa đủ, mang sầu nhớ nhung
Chắc rằng ấy tại ngừi trông
Làm cho nàng giận ..ghét ngừi đó thui
tendresses
23-06-2006, 06:13 AM
Ghét thương đâu phải vì tôi
Duyên tình đôi lứa xa rồi người ơi
Vì người xa cách ngàn trùng
Tâm tình tôi lại gửi người bên tôi.
--------------
Anh đây đau khổ ngỡ ngàng
Yêu em muôn vạn, để rùi ghét em !
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:16 AM
Ôi rằng nhớ vạn lần thương
Nhưng mà lại ghét bởi rằng quá xa
tendresses
23-06-2006, 06:20 AM
Đàng rằng miệng nói yêu thương
Nào đâu nỗi ghét vấn vương bao ngày
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:22 AM
Yêu mà cứ bỏ đợi cơ
Lên rằng ai ghét, ...roài ngồi nhớ nhung
tendresses
23-06-2006, 06:26 AM
Vần thơ yêu ghét đã lâu
Thiên Bình đối đáp ắt thời tài ghê
Nay mai bị đóng chủ đề
Tiếc là tiếc lắm nhưng mà người ơi
Chuyện thường ngày chuyện ghét yêu
Vẫn là mãi mãi không riêng một người
Và kia nếu có đợi chờ
Thì tôi sẽ đối cùng người.... người nghe
Tôi đây còn lắm chủ đề
Đợi người tôi đợi vần thơ Thiên Bình!
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:30 AM
Đối là muốn nữa câu thơ
Cũng hay tâm ý của người nữa nha
Thôi thì pic đã khóa kìa
mau sang nơi khác roài ngồi tiếp thơ
tendresses
23-06-2006, 06:33 AM
Ở đây chưa vội người ơi
Ta lập Ghi - net đối thơ học trò
Người ơi ai có tò mò
Vào nhanh ngay nhé ghi tên đi kìa....
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:35 AM
Mèo lười ấy nhé bạn thơ
Vào trong ghi đó roài mà cười dzui
Nhớ ấy mấy chuyện quá hài
Bên trong cửa lớp roài ngồi họa thơ
tendresses
23-06-2006, 06:40 AM
Họa thơ như thế thật sao
thầy mà có hỏi biết nói sao đành
Thôi chì việc học cho xong
Vần thơ đối đáp Ghét - Yêu vẫn còn.
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:41 AM
Lại kìa ấy nói ghét cô
Vì rằng yêu quá, tớ bơ học bài
tendresses
23-06-2006, 06:44 AM
Ghét yêu có lẽ dừng đây
Vì rằng bụng đói người ơi ... đừng cười
Hẹn ngày hội ngộ ta vui
Rồi lập kỷ lục một nơi cùng người....
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:48 AM
Thôi mà cứ cố làm chi
Đến khi Smod giận ấy là hết dzui
Chứ còn ghét đó ở đời ..
Yêu thương lắm nữa ấy giờ nói sao
tendresses
23-06-2006, 06:50 AM
Vì thơ tôi tự tấm lòng
Lời yêu muốn gửi cho người tôi yêu
Có như Mod có giận hờn
Thì đừng ghét nhé... thơ tôi vô tình!
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:55 AM
Yêu roài lên mới nhớ nhung
Lên rằng Smod nhé đừng hòng làm chi
Thơ thì ta cứ bơ vơ
Cho dù có ghét ...lèm gì à hen
tendresses
23-06-2006, 06:57 AM
Ôi kia trang mới người ơi
Bỏ đi thì tiếc thơ tôi còn nhiều
Những mong yêu nhé bên tôi
Đừng vì vội ghét mà người làm ngơ!
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 07:01 AM
Bây giờ đã lỡ mười ba
Nhưng ta chưa hết bây giờ tính sao
Thôi thì viết tiếp đề dzui
Yêu ai, ghét đó ...hi hoài viết thui
tendresses
23-06-2006, 07:04 AM
13 là số không yêu
Nhưng mà không ghét ... thôi thì dừng đây
Hẹn người một sáng mai kia
Vần thơ ta lại ngân nga cùng người.
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 07:06 AM
Thôi thì ta lại bỏ thôi
Vần thơ ta lại nhớ ngừi ấy nha
Thôi thì ghét đã cho qua
Bây giờ yêu cũng chẳng hoài nữa nha
Lên rằng ta cứ bạn bè
Cho dzui thơ của ...cả nhà ....
tendresses
23-06-2006, 07:07 AM
Vần thơ còn mãi chưa dừng
Nhưng vì bạn gọi nên tôi lỡ làng
Dừng lại đây nhé người ơi
Có yêu có ghét ... ta càng hiểu nhau.
Ngày mai ta lại gặp nhau
Vần thơ ta lại tìm người đối vui.
Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 07:11 AM
Vần thơ chưa thể hết lời
Tôi đây viết tiếp roài chờ ngừi nha
Ghét ai nhớ quá bây giờ
Yêu ai bỏ ngỏ ...bây giờ nhớ nhung
tendresses
23-06-2006, 08:38 AM
Thơ tôi bỏ ngỏ không đành
Giờ đây xem bóng lại vừa đối thơ
Này kia ngưới đó có còn
Thơ tôi lên tiếng người ơi đâu rồi.
motmoitinh85
23-06-2006, 08:55 AM
ba năm nghĩa vụ chẳng là bao
khi vể thân xác nở hoa đào
người yêu bế con ra chào bác
đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi
tendresses
23-06-2006, 09:11 AM
Ngày qua ngày lại qua ngày
Ghét đi ghét lại thôi thì quyết yêu!
shrek010sky
23-06-2006, 09:23 AM
Được yêu em quyết dặn lòng
Ghét anh chút ít chứ không anh hờn
tendresses
23-06-2006, 09:23 AM
Hờn em chẳng hỉu lòng anh
Ghét ghê vậy đó yêu anh đi nè
shrek010sky
23-06-2006, 09:25 AM
Anh yêu bằng cả tấm lòng
Em nào thấu hiểu, đem lòng ghét anh.
tendresses
23-06-2006, 09:27 AM
Em yêu ai đó thật rồi
Ghét anh đến trễ, đành ngồi ngó lơ.
shrek010sky
23-06-2006, 09:28 AM
Yêu em anh mãi yêu em
Yêu trong tuyệt vọng, ghét em đa tình.
tendresses
23-06-2006, 09:32 AM
Tình yêu vốn thế anh ơi
Khi không lại ghét , tơi bời người ta
Ta xa nhau thật sao em ?
Tại sao em ghét những gì anh yêu?
shrek010sky
23-06-2006, 09:33 AM
Yêu em, yêu tính ngây thơ
Ghét em, ghét tính hững hờ vô tâm...
tendresses
23-06-2006, 09:35 AM
Tâm tình anh gửi em yêu
Mong em thấu hiểu ghét yêu cùng người.
shrek010sky
23-06-2006, 09:36 AM
Trời chiều ngắm nắng hoàng hôn
Em yêu chớ ghét, hãy yêu thật lòng.
tendresses
23-06-2006, 09:38 AM
Lòng em muốn ngỏ lời yêu
Mà sao miệng vẫn một diều :ghét anh?
shrek010sky
23-06-2006, 09:44 AM
Cơ cực vì em ghét anh
Giờ làm sao để em dành tình yêu?
Mình sinh là để cho nhau !
Dù yêu dù ghét trọn đời gối chung.
tendresses
23-06-2006, 09:47 AM
Chung chăn chung gối chung giường
Đã yêu phải ghét chiếu giường phập nhau.
shrek010sky
23-06-2006, 09:51 AM
Nồng nàn chỉ một chữ yêu
Ghét anh cũng nhớ vậy yêu cho rồi.
tendresses
23-06-2006, 09:54 AM
Rồi mai hai đứa cũng yêu
Thế nên ghét chút mãi yêu ấm tình.
shrek010sky
23-06-2006, 09:55 AM
Lời yêu thì đã trao người
Mà sao vẫn ghét tiếng cười trăng hoa.
tendresses
23-06-2006, 10:07 AM
Yêu nhau rồi lại ghét nhau
Bao nhiêu nỗi khổ đớn đau cõi lòng
shrek010sky
23-06-2006, 10:09 AM
Đời anh nguyện mãi yêu em
Ghét anh vứt hết để em yên lòng.
tendresses
23-06-2006, 10:10 AM
Lòng em đây khó đổi dời
Yêu anh một thoáng cả đời ghét anh.
shrek010sky
23-06-2006, 10:11 AM
Anh yêu em mãi muôn đời
Dù em có ghét không rời nữa ly.
tendresses
23-06-2006, 10:12 AM
Anh ơi duyên nợ đôi mình
Yêu nhau quấn quýt ghét tình chia đôi
shrek010sky
23-06-2006, 10:14 AM
Đôi mình xin chớ ghét nhau
Yêu nhau hãy để dây trầu quấn leo
Yêu nhau duyên nợ đã đành
Mà sao một chốc bỗng thành ghét nhau?
tendresses
23-06-2006, 10:15 AM
Cùng đường yêu ấy anh về
Xin em đừng ghét... tứ bề xa nhau
shrek010sky
23-06-2006, 10:18 AM
Rồi thì anh cứ ghét em
Đến khi hết ghét,tìm em .... yêu mà
Yêu anh em giấu đã lâu
Ghét anh nói dối em sầu khóc đây.
tendresses
23-06-2006, 10:20 AM
Đây này khăn giấy em lau
Em yêu..... em ghét rất mau bị già
shrek010sky
23-06-2006, 10:21 AM
Già gì, em trẻ mà anh
Yêu anh chẳng ghét ,nhớ anh rất nhiều.
tendresses
23-06-2006, 10:26 AM
Thôi thì trận bóng đã xong
Yêu yêu ghét ghét thế này thôi nha
Ngày mai chưa đóng pic nay
Thì tôi lại đối cùng người .... Mèo ơi!
shrek010sky
23-06-2006, 10:28 AM
Mèo lười đối đáp thơ vui
Tôi đây xin hẹn cùng người hôm nao
Còn như trận ấy đêm nay
Cùng người hò hét yêu yêu đội nào
Hay vì lại ghét ai đây
Bóng đá chung một niềm say ta - người!
tendresses
23-06-2006, 10:29 AM
Hàn huyên bạn chuyện đêm nay
Trận cầu ta đợi cùng người , người ơi
Có yêu ta nói rằng yêu
Còn như có ghét .... vì người không yêu!
Lost.
23-06-2006, 07:09 PM
Có một hum không online thôi à!!!!!Thía mà dân tinh.....16 trang lận ...............hoh mod nèo giúp kí nhỉ!!!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.