PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đường luật thi ca



Love at first bite
21-06-2006, 06:50 AM
Vào đây thi sỹ của làng ta
Hội ngộ muôn phương tụ một nhà
Chung vui ứng luật đường thơ há
Đối nhé vài lời bạn hữu xa

Các bạn vào đối thơ không nhất thiết phải làm thơ ( thất ngôn tứ tuyệt ) mà chỉ cần là thơ thất ngôn tự do cũng được :winking:

uh_um_er_yeah
21-06-2006, 07:04 AM
Xin kính mời huynh cạn một chung :cungly:
Họa thi đối ẩm dịp tương phùng
Khách xa ghé lại đường luật thi thơ
Trăng sáng soi hoa, liễu bóng lồng :ion_cung
Đường luật thi ca , ta một mình
Ngơ ngẩn tay cầm chum rượu uống
Chưa hết một chung, đã say rồi....

tuankhanh_tk265
21-06-2006, 07:06 AM
cho tớ vào đây góp chút tài
thơ viết không hay...giống củ khoai
tài hèn sức mọn nhưng hứng thú
muốn viết thơ hay để đến mai

Love at first bite
21-06-2006, 07:10 AM
Uống nữa đi nào bạn hữu tôi
Mới được mấy ly sao xỉn rồi
Tỉnh dậy đi nào cùng ta đối
Vài câu thơ luật đậm nét môi


cho tớ vào đây góp chút tài
thơ viết không hay...giống củ khoai
tài hèn sức mọn nhưng hứng thú
muốn viết thơ hay để đến mai


Tiến lại chút nào ta sát vai
Cạn chén đêm nay với trang đài
Khoai hay sắn sống ta chẳng ngại
Cũng chẳng phải chờ đợi đến mai

shrek010sky
21-06-2006, 07:10 AM
Thơ luật ta đối cùng bạn hữu
Gặp đây hợi ngộ thật là vui
Nào mời anh tài cùng ghé bước
Nâng chén rượu nồng đối thi ca.

uh_um_er_yeah
21-06-2006, 07:10 AM
Tri kỷ tương phùng thỏa ước ao
Đối nguyệt luận thơ giữa trời sao
Gió núi mây ngàn dường yên lắng
Thi nhân môi ấm hương rượu đào :cungly:.....

shrek010sky
21-06-2006, 07:13 AM
Ta cùng bạn hữu vốn không quen
Nay mượn vần thơ kết tâm tình
Cùng người ta đối không ngày tháng
Cứ mặc trăng lên thỏa chí lòng.

tuankhanh_tk265
21-06-2006, 07:14 AM
mây núi trăng sao đẹp biết bao
vui cùng bạn hữu chén rượu đào
thưởng nguyệt ngắm hoa vui biết mấy
buổi tối đêm nay đẹp làm sao

uh_um_er_yeah
21-06-2006, 07:17 AM
Suốt đời đối họa ngắm trăng sao
Tri kỷ bên nhau ... nỗi khát khao
Tinh tú xa vời đêm lấp lánh
Tương phùng ru mộng, gió rì rào

shrek010sky
21-06-2006, 07:18 AM
Trời đêm lồng lộng bóng trăng ngà
Gặp người thi hứng bổng ngân nga
Thưởng nguyện đới thơ, tình say đắm
Nâng chén rượu đào kết tương giao.

tuankhanh_tk265
21-06-2006, 07:21 AM
huynh đệ bốn phương góp vui nào
vô đây vui vẻ kết tương giao
cùng nâng chén rượu cùng nhau đối
cho thỏa bao nỗi niềm khát khao

uh_um_er_yeah
21-06-2006, 07:23 AM
Trời đêm lồng lộng bóng trăng ngà
Gặp người thi hứng bổng ngân nga
Thưởng nguyện đới thơ, tình say đắm
Nâng chén rượu đào kết tương giao.
Thi hứng buông ngàn tiếng thơ trao
Ửng nắng hồng tươi ánh má đào
Dòng suối non ngàn tuôn róc rách
Mát lòng lữ khách nơi phương nao ...

shrek010sky
21-06-2006, 07:31 AM
Thi ca say đắm tình nhân thế
Vui ánh trăng ngà với bạn thơ
Thử hỏi đêm nay ai chung bước
Cùng người đối đáp cạn niềm vui.

uh_um_er_yeah
21-06-2006, 07:34 AM
Tương phùng ru mộng, gió rì rào
Tiếng thơ chia sớt...những ước ao
Sao sáng cùng bên trăng bầu bạn
Hòa lòng chung thủy với trời cao

vuonthochieuhohen
21-06-2006, 07:43 AM
Hôm nay trời đẹp luật thi thơ
Hội ngộ nơi đây mấy mán cờ
Khách quan nghé lại xin hãy nhớ
Góp vài câu đối tựa giấc mơ

giacat_tiensinh
21-06-2006, 07:49 AM
Nơi này biện đẹp sắc thanh phong
ngẫu hứng giao duyên vạn thước lòng
lữ thứ lâm môn quần đối ẩm
hoa cài, bích phấn tứ tôm rong

shrek010sky
21-06-2006, 08:38 AM
TÌnh của đêm nay quyện trăng ngà
Mượn thơ bày tỏ tình nhân thế
Ai đã yêu ai , ai phụ lòng
Mà ánh trăng tà tịch riêng ai...

tuankhanh_tk265
21-06-2006, 08:50 AM
cảnh đêm tuy đẹp mà nhớ ai
ngồi đây ngắm cảnh mà u hoài
người ơi có biết còn tôi nhớ
tình yêu trao đến mãi không phai

saygoodbye
21-06-2006, 09:01 AM
Vào đây thi sỹ của làng ta
Hội ngộ muôn phương tụ một nhà
Chung vui ứng luật đường thơ há
Đối nhé vài lời bạn hữu xa

Các bạn vào đối thơ không nhất thiết phải làm thơ ( thất ngôn tứ tuyệt ) mà chỉ cần là thơ thất ngôn tự do cũng được :winking:

bạn hữu đây thơ hay đấy nhĩ
thế cớ chi đi mỗi một mình
trên con đường thơ ca rộng mở
hãy ghé Thiên Bình nghỉ chân đi

uh_um_er_yeah
21-06-2006, 10:54 PM
TÌnh của đêm nay quyện trăng ngà
Mượn thơ bày tỏ tình nhân thế
Ai đã yêu ai , ai phụ lòng
Mà ánh trăng tà tịch riêng ai...

Đêm đầy sao có gió có trăng
Có rượu nồng ,có bạn tri kỷ
Huynh hãy uống cho vơi nổi nhớ
Để ngày mai bắt đâu một ngày mới :winking:

Sau cơn mưa trời quang mây tạnh
Tia nắng hồng chiếu sáng ánh bình minh
Bạn hãy bắt đầu, một ngày mới tươi vui
Tình lại nở trên môi người tri kỷ :icon_cung:

Love at first bite
22-06-2006, 03:54 AM
bạn hữu đây thơ hay đấy nhĩ
thế cớ chi đi mỗi một mình
trên con đường thơ ca rộng mở
hãy ghé Thiên Bình nghỉ chân đi

Cho mình vài bữa chút nghĩ suy
Nhập tục theo môn ngẫu hứng tùy
Thấu hiểu thơ văn người bạn quý :)
Ắt sẽ thành duyên độ mấy khi

Được bạn cởi mở tấm lòng chào đón tham gia nhóm Đối TB thật quý biết bao , tại hạ chỉ là chút tài hèn sức mọn đâu dám , qua mặt các huynh đài đi trước ,
Huynh đài cho tại hạ thêm một vài hôm nữa được chứ :winking:


Hôm nay trời đẹp luật thi thơ
Hội ngộ nơi đây mấy mán cờ
Khách quan nghé lại xin hãy nhớ
Góp vài câu đối tựa giấc mơ

Thỏa lòng mong mỏi thỏa ước mơ
Gặp bạn nơi đây mấy bữa chờ
Họa nhé vài câu ,người và tớ
Góp chút tím mầu đậm sắc thơ

saygoodbye
22-06-2006, 04:17 AM
[QUOTE=Love at first bite]Cho mình vài bữa chút nghĩ suy
Nhập tục theo môn ngẫu hứng tùy
Thấu hiểu thơ văn người bạn quý :)
Ắt sẽ thành duyên độ mấy khi

Được bạn cởi mở tấm lòng chào đón tham gia nhóm Đối TB thật quý biết bao , tại hạ chỉ là chút tài hèn sức mọn đâu dám , qua mặt các huynh đài đi trước ,
Huynh đài cho tại hạ thêm một vài hôm nữa được chứ :winking:

nghĩ suy chi hỡi bạn hiền
khi mà tôi biết bạn đâu thua gì
Thiên Bình nào có khinh khi
chì mong đông đúc vui khi xuân về

(nói thế htôi nhưng ạn cứ suy nghĩ chứ không có ép bạn đâu )

Love at first bite
22-06-2006, 04:30 AM
Được lời Hoàng Hậu say mê
Thiên Bình Nhóm đối khó chê điểm nào
Lời thơ đậm sắc thanh tao
Lo Ve đây tình nguyện xin vào góp vui

Thực lòng thì Love chỉ làm cao chút thôi , cái tôi của mỗi con người mà :)
Nếu nhóm Thiên Bình còn muốn nhận thêm thành viên thì Love xin tình nguyện tham gia vậy , cũng là góp chút vui lúc rảnh rổi thôi
TB/ Các bạn nhớ tuân theo luật thơ của Topbic đã đặt ra nghen , không thôi khách quan ghé vào lại ca thán thì sẽ mệt lắm :)

saygoodbye
22-06-2006, 04:43 AM
love này có hay cho rằng
chữ Tâm love để là rằng tên tôi
thôi thì tôi nói một lời
tên tôi công nhận đẹp hen love naỳ

(hic luật lệ gì nè love bảo tư do mà thì có luật gì đâu mà ca thán chứ )

Love at first bite
22-06-2006, 05:16 AM
Hẳn bạn quên rồi chủ đề thơ
Đường Luật thi ca đón bạn chờ
Không là tứ tuyệt, nhưng ắt phải
Bảy chữ ghép vần một khổ thơ

-----------------


Nơi này biện đẹp sắc thanh phong
ngẫu hứng giao duyên vạn thước lòng
lữ thứ lâm môn quần đối ẩm
hoa cài, bích phấn tứ tôm rong

Ẩm thực nhân tài khéo xếp trong
Tứ khúc nhâm nhi thỏa tấm lòng
Nào Hoa_ nào Gió nào_ Tôm Biển
Cạn nhé bạn Hiền chén rượu mong:)


love này có hay cho rằng
chữ Tâm love để là rằng tên tôi
thôi thì tôi nói một lời
tên tôi công nhận đẹp hen love naỳ

(hic luật lệ gì nè love bảo tư do mà thì có luật gì đâu mà ca thán chứ )

"Giới tính" của nàng chữ mộng mơ
Tâm tư lắng đọng lắm kẻ chờ
Xinh tươi tốt đẹp bao người nhớ
Tâm ấy của mình tựa khắc thơ

Love at first bite
22-06-2006, 06:36 AM
Thi ca say đắm tình nhân thế
Vui ánh trăng ngà với bạn thơ
Thử hỏi đêm nay ai chung bước
Cùng người đối đáp cạn niềm vui.

Chắc sẽ bạn rồi , bạn hữu tôi
Mai này ai biết cách đôi nơi
Đêm nay trang sáng ta vui tới
Cạn nữa đi nào bạn của tôi :cungly:

saygoodbye
22-06-2006, 07:22 AM
ta đây xem thơ là tri kỉ
vưà nghỉ chút thôi mà có người
kêu ta quên đi đôi câu đối
để hắn bơ vơ ngồi một mình

tongnguyenhuy
22-06-2006, 07:33 AM
làm thơ nhuốm máu với nhiệt tình
đôi khi câu chữ chẳng phân minh
bè bạn gần xa xin chớ trách
cái nhìn rộng lượng sẽ lung linh

shrek010sky
22-06-2006, 07:37 AM
Cùng nâng chén rượu đối vần thơ
Bạn hữu cùng ta cùng tậm sự
Vui cảnh thiên thu cảnh trăng ngà
Mặc gió mặc trăng thỏa chí lòng.

uh_um_er_yeah
22-06-2006, 08:33 AM
Hữu duyên thiên lý gặp nhau nơi này
Cùng người xin cạn ly say
Thả hồn theo áng mây bay cuối trời
Gió ru vạn đóa hoa cười
Đầy ly rượu sánh, trăng rơi chén ngà :icon_cung
Giang hồ khách ở phương xa
Chiêm bao cùng thi thơ đối đáp
Chớ sầu ta chẳng tương phùng
Ân tình xin giữ trong lòng khách ơi ! :cungly:

saygoodbye
22-06-2006, 09:28 AM
ngày nào em cũng vào đây
rượu nào cũng uống nay say quá trời
nay ly này xin kính mời
mọi người nâng chén nói vài lời hay

shrek010sky
22-06-2006, 10:46 AM
Bạn hiền hội ngộ đối thơ vui
Mà sao ai đó đọc đề không
Đường luật thi ca ta hội ngộ
Thiên Bình hoàng hậu có hiểu chăng?

Vì có một số người làm không theo chủ đề gì cả nên cần lưu ý chút nhé!!!

saygoodbye
23-06-2006, 01:08 AM
nếu không hội ngộ thi ca
sao ta lại phải nâng chén lên mời
kính một ly cho chung tình nghĩa
rồi đến thơ ca nào có thiếu chi

tongnguyenhuy
23-06-2006, 01:33 AM
đầu đề hoàng hậu nên chú ý
thơ đường bảy chữ hãy khắc ghi
shrek chớ có lo hậu đã tỏ
lục bát nhầm thôi chẳng có gì

shrek010sky
23-06-2006, 03:43 AM
Nhầm nhọt hiểu rồi ta bỏ qua
Vần thơ đối đáp cảnh chiều tà
Hỏi ai cùng đối cùng tâm tư
Xa ấy ai người hiểu ai không.