mây lang thang
31-05-2005, 12:04 AM
NỖI LÒNG
Áo trắng ơi !Sắp xa rồi lớp cũ
Cơn mưa chiều nỗi buốt lạnh bằng lăng
Mây miên trôi chia cắt mảnh trăng rằm
Cánh phượng hồng có tiếc nối gì chăng?
Nhìn nắng rơi lả tả cánh hanh vàng
Áo trắng buồn trong kỉ niệm ve ran
Lòng nao nao viết đôi dòng nhật kí
Chợt khóc chợt cười mai trống trường tan!!!
Áo trắng ơi !Sắp xa rồi lớp cũ
Cơn mưa chiều nỗi buốt lạnh bằng lăng
Mây miên trôi chia cắt mảnh trăng rằm
Cánh phượng hồng có tiếc nối gì chăng?
Nhìn nắng rơi lả tả cánh hanh vàng
Áo trắng buồn trong kỉ niệm ve ran
Lòng nao nao viết đôi dòng nhật kí
Chợt khóc chợt cười mai trống trường tan!!!