PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mộng hồi hương



Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-03-2005, 12:26 PM
nhờ mấy cao thủ bên hht giúp bài này giùm !! SW có post bài này bên cfbb nhưng mà bên đó ít thi sĩ wá !! bên này nhiều hơn , hay hơn
Ôi nhớ sao tiếng ve kêu chiều gió
ôi nhớ sao thang sáu có mưa ngâu
ôi nhớ sao gió hè thật ấm áp
ôi nhớ sao bát ngát vườn sen thơ

ôi nhớ sao chiều mơ bên đồi cỏ
cùng chú trâu , chú chó chạy lượn vòng
Tiêu trong tay thong dong tôi cất tiếng
sáo quê hương, tiếng sáo tìm nàng tiên

mái nhà tranh mong manh làn khói trắng
bữa ăn chiều cơm hến với trứng chiên
ngày xưa ơi sao giờ là hoang vắng
để tôi tìm, tôi kiếm như người điên

ôi !tôi muốn trở về ngày xưa đó
cùng ai kia mơ mộng tuổi thần tiên
chẳng buồn lo chuyện nhân gian tranh đấu
khỏi phải mang trong thân một nỗi sầu

nhưng ai ơi đường về sao xa wá
chiếc cầu dài tôi đi mãi chẵng qua
Quê hương ơi người giờ xa nghìn dặm
Mộng trở về bám tôi mãi không tha

mắtto
20-03-2005, 07:45 AM
Ôi nhớ sao mưa rào đầu hạ
Tắm ướt đời tuổi thơ rong chơi
Đùa vui trong nước mắt người đời
Để giờ đây lại khóc giùm mưa rơi

Ôi nhớ sao những lằn roi cha phạt
Khóc tấm tức khi mẹ thương dỗ dành
Tủi giận chi cơm chiều ngủ thiếp
Tận giờ đây nhớ mãi lời dạy xưa.

....( để dành làm tiếp hihi)

Nguyen Nghi
20-03-2005, 09:14 AM
ôi nhớ lắm quê hương tôi đất Việt
nơi tuổi thơ đã tắm mát đời tôi
buổi chiều hè cùng lũ bạn rong chơi
dưới ánh nắng tung cánh diều no gió

kỉ niệm xưa giờ như còn đó
vẫn hằn sâu và ra giết trong tôi
cho dù đang xa cách phương trời
nhưng vẫn nhớ và mong ngày gặp lại

lớp lớp rêu phong ngôi nhà tranh một mái
cùng mẹ cha và những đứa em thơ
nơi mà ta đang nuôi lớn giấc mơ
mong ngày mai tương lai ta tươi sáng

Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 04:48 PM
ôi nhớ lắm quê hương tôi đất Việt
nơi tuổi thơ đã tắm mát đời tôi
buổi chiều hè cùng lũ bạn rong chơi
dưới ánh nắng tung cánh diều no gió

kỉ niệm xưa giờ như còn đó
vẫn hằn sâu và ra giết trong tôi
cho dù đang xa cách phương trời
nhưng vẫn nhớ và mong ngày gặp lại

lớp lớp rêu phong ngôi nhà tranh một mái
cùng mẹ cha và những đứa em thơ
nơi mà ta đang nuôi lớn giấc mơ
mong ngày mai tương lai ta tươi sáng
câu đầu nghe như bài " con sông quê hương " wá !! nhưng bài thư nghe hay wá huynh ơi !!

mong một ngày ánh dương sẽ tỏa sáng
vang tiếng cười, nơi nơi không oán than
người nông sẽ đươc mùa gặt hái tốt
lòng người dân sẽ bớt nỗi hoang mang

dưới mái tranh tấm chân tình tỏa sáng
chén cơm tương rau đắng cùng sẻ sang
người mẹ hiền lén lén sau hè vắng
mong cho con cơm ấm, thân chẳng màn

bờ đê làng lũ trẻ cùng hát vang
khúc nhạc vàng mong đời sống đổi sang
không ốm đau bện tật và đói khác
người từng người giọng hát sao hiên ngang

Corel
28-03-2005, 09:37 AM
lại một mùa xuân trên đất lạ
Xa quê nhà xa mái ấm thân yêu
Lòng chợt nghỉ mùa xuân xưa năm nọ
Đầy đủ người thân thiết ở chung quanh
Hội họp va chuyện trò quanh bếp sưởi
Đổi trao nhau món quà nhỏ xinh xinh
Tôi còn nhớ nhớ nhiều và nhớ mãi
Nhưng thời gian cứ trôi mãi không ngừng
Thôi..kỷ niệm đành ôm trong giất ngủ

Kẻ_bên_lề_đợi_em
28-03-2005, 06:00 PM
@shella em nói thế làm anh nở lổ mũi chết hihi chắc có lẽ tại vì em yêu anh quá nên thấy thơ anh hay chứ thật sự dở òm hà hihi

nhành đào nhành mai đang trổ bông
nhành sầu bỗng trổi đây trong lòng
có lẽ nhành sầu nhớ đất mẹ
nhớ ánh xuân mềm trong mắt trong

lại một xuân nữa trong giá đông
ngồi bên hiên vắng mãi ngóng trông
về phía cuồi trời xa xa ấy
ngọn sóng thét gào nỗi nhớ mong

mong được sống trong cõi phiêu bồng
cùng mây cùng gió lượn vòng quanh
cõi phiêu bồng ấy không đâu hết
là quê hương tôi với dòng sông

hì hì kì này cái điệu thơ hơi bị ngang ngang kì kì sorry nhe !:)