PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có Một Ngày



o0garu0o
21-06-2006, 12:40 AM
Có một ngày...
Tôi bỗng nhận ra mình cô độc
Con đường ngày xưa chỉ mình tôi cất bước
Ngõ vắng chiều buồn sao rộng mênh mang

Có một ngày...
Tôi bỗng thấy rằng mình lạc lõng
Những buổi hẹn hò chỉ mình tôi với chiếc bóng
Những cuộc đùa vui chỉ là tôi với cơn gió

Có một ngày...
Tôi bỗng nhận ra mình không sống
Hi vọng ngày nào giờ chìm trong nuối tiếc
Mơ ước thuở xưa chỉ còn là giấc mơ

Có một ngày...
Tôi bỗng nhận ra đời chỉ là giấc mơ
Xung quanh tôi tất cả dều vô nghĩa
"Sống hay không sống" không còn là câu hỏi
Khi quanh mình tôi đã chẳng còn ai.....