tuankhanh_tk265
20-06-2006, 08:06 AM
hoa phượng nở thắp đèn trời đỏ rực
hoa điệp vàng rải nắng đón hè xang
bằng lăng tím cho mắt ai nhung nhớ
thời hoc trò rồi cũng phải qua đi
buổi học cuối chẳng nhìn vào sách
chỉ nhìn nhau nước mắt đã lưng tròng
buổi hoc cuối lớp 12 sao lạ
khát vọng chàn về vói giờ phút chia xa
bởi ngày mai mỗi người mỗi ngả
rong ruổi đường đời tìm kiếm ước mơ
sẽ chẳng biết ai quên ai nhớ
trường lớp thầy cô bao trò nghịch dại khờ
sẽ chẳng biết ai quên ai nhớ
có kẻ si tình ngồi gửi nắng một vần thơ
:cooll:
hoa điệp vàng rải nắng đón hè xang
bằng lăng tím cho mắt ai nhung nhớ
thời hoc trò rồi cũng phải qua đi
buổi học cuối chẳng nhìn vào sách
chỉ nhìn nhau nước mắt đã lưng tròng
buổi hoc cuối lớp 12 sao lạ
khát vọng chàn về vói giờ phút chia xa
bởi ngày mai mỗi người mỗi ngả
rong ruổi đường đời tìm kiếm ước mơ
sẽ chẳng biết ai quên ai nhớ
trường lớp thầy cô bao trò nghịch dại khờ
sẽ chẳng biết ai quên ai nhớ
có kẻ si tình ngồi gửi nắng một vần thơ
:cooll: