PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết tặng người tôi yêu



hoahoctro_89
20-06-2006, 04:32 AM
Người yêu ơi đừng bao giờ buồn nhé!
Đừng bao giờ khép chặt cõi lòng mình
Em xin anh đừng bao giờ nhỏ lệ
Hãy rắn rỏi,hãy mạnh mẽ lên anh
Vì khi em khóc anh là người che chở
Là người dỗ dành,người an ủi lòng em
Lúc em khóc anh lau khô nước mắt
Rồi anh lại tìm cách để em cười
Nhưng khi anh khóc em không biết làm gì
Em không biết mình phải làm sao nữa
Em không biết vì sao anh lại khóc
Em không biết phải an ủi thế nào
Em không biết mình phải làm gì đây
Để khiến anh lại tươi vui như trước
Em không biết lúc người con trai khóc
Là lúc cô đơn hay là lúc tủi sầu?