Xem đầy đủ chức năng : mong
tinhkhuc_dodang
20-06-2006, 02:18 AM
Gió thổi chiều nay đến lạnh lòng
Mây vàng lưỡng lự đứng bên song
Nhà ai hong áo như còn ướt...
Tất cả xa xăm theo nhớ mong
Bầy chim ríu rít náo bầu không
Tựa tiếng cười ai đã vội mừng
Là vàng khé rụng bên bờ giếng
Tựa bước chân ai quen quá chừng
Chiều đến rồi đi chẳng đợi cùng
Mây vàng tan biến vào thinh không
Sao em đã hẹn mà không đến
Để cả hoàng hôn tím nao lòng...
Lost.
20-06-2006, 09:23 PM
Nhắn gió gửi mây khúc đợi chờ
Dẫu chiều nghiêng ngả đến thờ ơ
Phố thưa xác lá rơi rải rác
Người vội vã người,mỗi vu vơ
Chiêu đã ngả rồi ,vẫn không hay
Đã giữa hẹn kia đến cuối ngày
Mà ai lơ đễnh hay cô ý
Để nối buồn gày héo trên tay
Đầu non chênh chếch đã tròn trăng
Phố đã đèn đêm giữa nhịt nhằng
Nhịt nhằng chôn dấu trong hương gió
Xin mãi chờ người những thẳng băng ........
Sắc Thu Phong
21-06-2006, 08:25 AM
Chẳng còn mòn mỏi đợi chờ mong
Tình đời thay đổi hóa hư không
Ơ thờ ta kệ ngày lui tới
Trống trải mà ru sóng trong lòng!
Lost.
21-06-2006, 09:51 PM
Thì thế nhủ lòng hết đợi ai
Sống với riêng tim đã mệt nhoài
Đeo thêm vạn nỗi làm chi nữa
Quen với điệu sầu cạn tình phai
mây mơ êm
26-06-2006, 08:53 AM
Người bảo chẳng còn mòn mỏi mong ,
Tình đời thay đổi - sắc thu phong
Thờ ơ với tháng ngày đã mộng
Bởi trong đời ... "tình có như không" !
giacat_tiensinh
26-06-2006, 09:54 AM
Đường đời vạn nẻo hỡi tiên sinh
sỏi đá hằn in vạn phước bình
thoáng nức hương trinh rồi tắt vụt
buồn lòng nhịp gẫy những cao linh
Trăng sầu gõ cửa gọi hồn thơ
chỉ thoáng qua như nửa tháng chờ
giá buốt canh dài vương vấn mộng
ôm đời ta lại chút sâu mơ
quyên thì nuối tiếc vướng thì đau
trụ bán rêu loang đậm vấn mầu
thế thái nhân gian đường ái ngộ
hỏi còn phơi lại hay chôn sâu
Lost.
28-06-2006, 03:59 AM
Quên nhé đường nay rẽ ngả rồi
Nơi phương trời lạnh bóng ta thôi
Chân người cứ bước nơi...xa lắm
Chẳng đợi thôi mong giữa dòng đời
Chẳng đậm duyên nhau những ban đầu
Lòng người thay đổi những mai sau
Ta thôi lưu luyễn lời gian dối
Cứ mặc người đi.... mặc tim sầu
=======
Chợt bùn kinh khủng thế này hic hic.....kìm....
koconnuakeolac
28-06-2006, 04:31 AM
mong một lần được quên người mãi mãi
chẳng khổ đau như những gì để lại
mong một lần người không phải duyên đầu
để không nhớ không đau như giờ đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.