Xem đầy đủ chức năng : Hỏi thế gian 1 chữ tình
tinhkhuc_dodang
20-06-2006, 02:15 AM
Tình tuy đẹp nhưng chẳng thành đôi lứa
Lửa tuy nồng nhưng lại chẳng thành than
Lửa tắt đi để lại đóng tro tàn
Tình đã mất nhưng vẫn còn lưu luyến
Tôi muốn quên đi những tháng ngày đau khổ
Yêu làm chi cho lòng càng nhớ mãi
Tình yêu đen bạc muôn vạn nẽo
Chán ngán vạn lần kiếp con nguoi
Đời còn trẻ sao tôi lại yêu cho khổ
Yêu để rồi tội lỗi với thời gian
Yêu làm chi cho tuổi trẻ xớm tàn
Cho đời tôi thêm nhiều sầu não
Ránh quên hết ưu sầu với tĩnh rượu
Tình yêu bây giờ chỉ còn là dĩ vãng!!!
Dã Quỳ
19-07-2006, 08:42 PM
Hay với câu: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Lửa vẫn nồng nàn như tình em với anh
Anh có biết, anh đã là tất cả
Của một mình cô bé là em
Dĩ vãng chia xa...
Tình đi rồi, em chợt khóc
Khóc vì mình và vì cả cho anh
Nếu xưa kia anh nên dứt khoát
Thì tình mình đâu xẻ làm đôi
Tiếc cho tôi vì đã trót yêu lầm
Cứ tưởng là, với mình anh là tất cả
Nhưng đâu phải vậy
Người ơi!!!
NguyetLinh
19-07-2006, 09:35 PM
Tìm tình trong nắng gặp mưa
Ô hay,
Tìm tình giữa ngọ buồn lưa thưa về
Tìm tình trên núi gặp mây
Ô hay,
Tìm tình giữa chợ tình phai mất rồi ...
- Trịnh Công Sơn -
Tìm
Tìm tình trong gió gặp giông
Ô hay,
Tìm tình giữa sóng tình không bến bờ
Tìm tình trong sách gặp thơ
Ô hay,
Tìm tình giữa chợ tình hờ thế thôi
Tìm tình trong lá gặp chồi,
Ô hay,
Tình tìm giữa cát biển rồi xóa đi
Tìm tình mộng, gặp biệt ly
Ô hay,
Tình tan giữa chợ tình đi mất rồi ...
À ơi.. tình chẳng thèm ngồi
Tìm tình giữa chợ .. tình phai phôi tình
À ơi.. con sáo một mình
Xổ lồng vấp phải chữ tình lao đao ..
- Nguyệt Linh-
Lost.
19-07-2006, 10:01 PM
Cười buồn cho cái dại khờ
Ai xui ôm mộng giả vờ - rồi đau
Nghĩa thời tình bạc trắng phau
Ai thương một trái tim nhau mà kêu
1 mình giữ lấy tiêu điều
Hoa rơi rụng xuống mấy chiều có hay?
Bao giờ tan chút men cay
Mới mong thoát khỏi kiếp đày đọa tim
Ngu ngơ một thoáng đâu nhiều
Những là tất cả những điều tan thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.