Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một chút thôi



tinhkhuc_dodang
20-06-2006, 02:12 AM
Hãy lặng nhìn nhau một chút thôi
Dù cho khoảnh khắc chẳng ngừng trôi
Mai này chẳng biết đời lưu lạc
Có nhớ về ai nơi xa xôi

Tay siết chặt tay một chút thôi
Để nghe hơi ấm lúc đơn côi
Theo về một bóng hình trăn trở
Ai có chờ ai mắt tinh khôi

Môi hãy kề môi một chút thôi
Để reo say đắm cả đất trời
Dù cho hạnh phúc là vô tận
Hoàng hôn tím tái có lên ngôi

Có phải vì em một chút thôi
Dù ta mãi mãi chẳng thành đôi
Chiều nay một thoáng lòng anh gọi
Chua chát tên em - muộn mất rồi