PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm lại một tình yêu



.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
19-06-2006, 09:28 PM
Cạch !
Cánh cửa phòng dần khép lại, Linh ôm lấy Hạ vào vòng tay ầm áp của mình. Trong hai phút tĩnh lặng ấy dường như thời gian đang ngừng trôi, bàn tay Linh lại càng xiết chặt hơn, giọng nói cậu trở nên khác lạ:
Có lẽ Hạ cũng biết ! Đây không phải là lần đầu tiên Linh....ôm một người con gái, nhưng mà lần này thực sự thì Linh không muốn buông tay ra vì nếu..........nếu...Linh làm như vậy thì Linh sẽ mất Hạ, đó là điều mà Linh sợ nhất từ trước tới giờ, vả lại Linh cũng không thể để người con gái Linh yêu nhất lại bị anh trai mình cướp đi trong chốc lát được, điều đó là quá khó đối với Linh. Hạ có thể cho đó là sự ích kỉ còn Linh thì coi nó là một phần của hạnh phúc, và Hạ chính là hạnh phúc lớn nhất của Linh !
Sau những câu nói thật lòng ấy là một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào mà hai người chưa hề trao cho nhau trong hai năm họ biết yêu một người thực sự là như thế nào. Và con đường của hai người bắt đầu gặp nhiều trắc trở hơn để họ có thể tìm lại một tình yêu.

dontcry_kitty
19-06-2006, 09:57 PM
Một khoảnh khắc thật giản dị mà đầy sâu sắc phải không?Chẳng ai trách bạn vì điều đó cả,trong tình yêu cần có sự ích kỉ cần có sự đấu tranh để dành lại tình yêu của mình.Cho dù người mà mình phải đấu tranh là anh trai mình đi nữa.Cạnh tranh công bằng cũng tốt chứ sao.Chúc bạn thành công,được ôm người con gái mình yêu..mãi mãi

nu_hit_le
20-06-2006, 01:03 AM
cảm giác ấy chưa thử nên hok bít nhưng dù sao thì...............đừng bao giờ để tất cả trôi qua trong nuối tiếc nhé.........................sống là phải đấu tranh

okie_xinmailabanthan
20-06-2006, 02:39 AM
Một câu chuyện lãng mạn hen
Nhưng okie cũng chưa biết nó như thế nào.
Nếu chỉ hình dung thì chắc sẽ chẳng giải quết được vấn đề gì
Nhưng cầu cho đôi trai gái đó sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Tìm được một tình yêu đích thực

phong_phiêu lãng
20-06-2006, 03:25 AM
đối với tôi , yêu là muốn được thấy người con gái mình yêu hạnh phúc.Liệu bạn có làm cho cô gái của bạn khó xử không?hãy nghĩ đến cảm giác của người mình yêu trước khi làm một điều gi`đó mang tính quyết định

tiểu bối
20-06-2006, 06:00 AM
Woa....... lãng mạn lém đóa .
Hãy giữ lấy kẻo rồi phải hối tiếc

lovely_02
20-06-2006, 08:55 AM
Một khoảnh khắc thật giản dị mà đầy sâu sắc phải không?Chẳng ai trách bạn vì điều đó cả,trong tình yêu cần có sự ích kỉ cần có sự đấu tranh để dành lại tình yêu của mình.Cho dù người mà mình phải đấu tranh là anh trai mình đi nữa.Cạnh tranh công bằng cũng tốt chứ sao.Chúc bạn thành công,được ôm người con gái mình yêu..mãi mãi

trong tình yêu là không có sự nhường nhịn, mình đồng ý với bạn, cạnh tranh lành mạnh nhưng cũng phải để ý đến thái độ của cô gái kia xem thế nào chứ nhỉ

♥ PlanetVN ♥
20-06-2006, 12:16 PM
Mình cũng thừa nhận, được ôm người yêu trong vòng tay là một trong những phút giây thật hạnh phúc và đáng nhớ... Hẳn là Linh cảm thấy vô cùng hạnh phúc... :timup:. Nhưng, tại sao lại có dòng này???


nhưng mà lần này thực sự thì Linh không muốn buông tay ra vì nếu..........nếu...Linh làm như vậy thì Linh sẽ mất Hạ, đó là điều mà Linh sợ nhất từ trước tới giờ, vả lại Linh cũng không thể để người con gái Linh yêu nhất lại bị anh trai mình cướp đi trong chốc lát được

Nếu buông tay ra vì sợ mất người yêu thì liệu tình yêu đó có phải là xuất phát từ hai trái tim thật sự hướng về nhau hay chưa??? Câu chuyện vẫn mang tới tâm hồn mỗi người đọc một cảm xúc lắng đọng về hạnh phúc mà tình yêu đôi lứa mang lại nhưng riêng Planet lại thấy dường như tình yêu của Hạ chưa thật sự trọn vẹn dành cho Linh... :(

hiphopvn
22-06-2006, 01:40 AM
Á, thế có nghĩa là có 2 người khác chen ngang vào ah.
Nếu như thế thì chỉ cần họ yêu nhau thật lòng là vượt qua đc thôi

nhưng mà lần này thực sự thì Linh không muốn buông tay ra vì nếu..........nếu...Linh làm như vậy thì Linh sẽ mất Hạ, đó là điều mà Linh sợ nhất từ trước tới giờ, vả lại Linh cũng không thể để người con gái Linh yêu nhất lại bị anh trai mình cướp đi trong chốc lát được

có lẽ Hạ chưa thể nói tình yêu của Hạ là bất tận khi cô để vuột Linh cho một cô gái khác


Thế thì tình yêu này chưa đến mức mặn nồng rùi. Nếu ko thì sao cả hai lại sợ mất.

dontcry_kitty
22-06-2006, 08:26 AM
có lẽ PLB vào thẳng luôn 1 chủ đề nên những gì trước đó tình yêu của Hạ dành cho Linh là vô hạn, chình vì tình yêu chân thành của cô mà đã khiến cho Linh từ một tên con trai phải nói là đầu gấu thay đổi hoàn toàn nhưng số phận bắt tình yêu của họ phải nếm trải khi có hai người khác chen ngang trong đó người cướp đi Hạ chính là anh trai Linh và có lẽ Hạ chưa thể nói tình yêu của Hạ là bất tận khi cô để vuột Linh cho một cô gái khác
Thật khó mà hiểu nổi câu truyện tình kì lạ này giữa Hạ và Linh qua lời giải thích của pha lê bạc
Một cô gái có thể thay đổi được toàn bộ tính cách của chàng trai.biến một gã đầu gấu thành một người lương thiện.Cô gái đó hẳn phải mạnh mẽ,chân thành và sâu sắc lắm.Thế nhưng cô lại đem lòng yêu anh trai của người yêu mình.,trong khi cô vẫn yêu người con trai kia tha thiết như những lời pha lê bạc đã nói?Chẳng hiểu gì cả.chuyện thật rắc rối