PDA

Xem đầy đủ chức năng : NhỚ ....?



voyeuchong_TloveT
19-06-2006, 06:52 PM
Lại 1 ngày nữa đã trôi qua , nhìn lại thấy mình chẳng làm đc gì nên hồn ...tự tổng sĩ vả mình hàng trăm lần vậy mà vẫn thấy mình cứ trơ ra , giương cặp mắt ra nhìn để rồi những ngày sau đó lại vẫn tiếp tục sống như thế..mình thấy ghét những chuỗi ngày này ..loanh quanh tìm lối thoát ...để rồi bất lực đứng nhìn mọi thứ trôi đi ...ko níu kéo và ko thể níu kéo ..
Hôm nay lại đạp xe đi lung tung ..đi hết con đường này đến con đường khác...vậy mà vẫn chẳng thấy khá hơn ...đi đến mỏi chân ..chợt bắt gặp chính mình đang ngồi lặng lẽ khóc với biển mênh mông ...à ko , có lẽ chỉ là mưa như bình thường thôi ..." mưa trong mắt em" ...
Hôm nay lật giở lại những trang kí ức về Th. , những trang kí ức mình đã từng rất trân trọng ...Vậy mà hôm nay ..tất cả dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa....Vô cảm ...mọi thứ đều sụp đổ , rách nát tả tơi..Thời gian cựa quậy , khẻ trở mình thở dài lặng lẽ ...chợt nghe trái tim mình nhức nhối phía xa xăm..Xếp tất cả những kỉ niệm về Th. vào một góc khuất của tâm hồn ..tự nhủ lòng sẽ ko bao giờ lật giở lại nó nữa ...Mọi thứ đều đã đổi thay ..hay chỉ tại mình quá cố chấp ? quá ích kỉ ?..Mình ko biết mà có lẽ là cũng ko muốn biết ..tìm hiểu mọi thứ kỉ quá làm gì để rồi thứ mình nhận lại đc chỉ là xót xa và đau khổ .....
Hôm nay bức ảnh của Th. ko còn nằm trên giá sách nữa ...Hôm nay mọi thứ đều khác xưa ...Hôm nay tất cả về Th. đều trở thành xa lạ
Hôm qua mình gặp Th. ...những câu chuyện nhạt nhẽo , lơ đãng ...Ngột ngạt làm sao ..chỉ muốn hét lên một tiếng thật to và bỏ chạy đến một nơi nào xa lắc ...để lại tất cả phía sau lưng..
Ôi trái tim ơi !..xin đừng rung lên nữa ..hãy cứ ngủ yên đi ..tháng ngày trôi , bụi mù thời gian sẽ là tấm áo choàng lỗng lẫy đắp lên ngươi ...hãy ngủ đi ...để mọi thứ chỉ còn là kí ức ...Kìa! sao lại thế ? Đừng nghĩ nữa , đừng nhớ nữa ...Ôi! thời gian , bụi mù ..hãy đến đây , mau mau dệt lên tấm áo choàng lỗng lẫy nhất , đẹp đẽ nhất để ta khoác lên thân hình trái tim ta...
ÔI ! Trái tim ơi ! Có bị thương đâu mà nhà ngươi rỉ máu ..hay là trong ta đã hình thành một vết thương mà ta ko hề hay biết

......Tôi để tình yêu và nỗi nhớ của mình hòa vào biển lớn , để những con sòng bạc đầu đưa nó ra xa , ra xa mãi ngoài đại dương mênh mông kia..nhớ ..một nỗi nhớ cồn cào da diết...nhớ ai ..?

voyeuchong_TloveT
22-06-2006, 04:15 AM
Hôm nay lên mạng nhưng chẳng làm đc gì cả..Quãng Bình vẫn nắng vậy..Hôm nay cầm trên tay tờ giấy báo thi Đại học ....vậy là sắp thi rồi ..có lẽ cần phải gác lại mọi tình cảm ngớ ngẩn để ôn thi cho tốt...cố lên...