Xem đầy đủ chức năng : Vô đề
ke_lanh_lung2500
19-06-2006, 02:36 AM
Khi tôi yêu tôi thường hay mơ mộng
Sống ở đời cũng chỉ một chỉ yêu
Nhưng trời ơi ! Sao nghịch cảnh trớ trêu
Giấc mộng tình giờ tiêu điều xơ xác
Con tim tôi dường giờ tan nát
Thân giờ là cái xác không hồn
Chẳng thiết chi đến qui luật sinh tồn
Tôi như đứng chôn chân nơi vực thẳm
Người ta nói :"khi yêu nên say đắm
Như người yêu sẽ thăm thẳm thiên thu"
Tôi quá yêu nên tôi đã hoá mù
Không nhận thấy tình này là gian dối
Tôi đã sai hay lòng em thay đổi
Lời em nói chỉ mỗi một mình tôi
Nhưng tại sao tôi lại phải đơn côi
Vì sao thế? Vì sao em gian dối
Em là ai phải chăng là bóng tối
Đã bao trùm vây kín cuộc đời tôi
=======================
koconnuakeolac
19-06-2006, 04:17 AM
Hoa phượng phố chợt đổ cơn mưa
Những ngày hè oi nồng là đến vậy
Một thoáng mưa cho phố chiều choáng say
Nắng lên rồi mưa ở lại với mây
Ngày lại nóng như vốn nó phải vậy
ke_lanh_lung2500
19-06-2006, 05:00 AM
Tình yêu không phải là trò chơi
Không như mưa nắng của đất trời
Sao em lại nói ra như thế
Nếu yêu thật sự bỏ dễ vậy sao?
------------------------------------------
shrek010sky
19-06-2006, 11:33 AM
Hôm qua đi uống rượu về
Gặp em ngay ở con đê đầu làng
Cuộc đời sao lại trái ngang
Gặp em đúng lúc anh đang say mèm
Em nói trông anh lem nhem
Nhìn anh em nói em thèm vào yêu
Ơ hay! Em đừng nói điêu
Hôm qua em nói em yêu anh mà
Thôi rồi, anh đúng là "Gà"
Với ai em chẳng nói là em yêu
Mọi ngày tỉnh táo anh yêu
Nghĩ em chẳng có một điều dối gian
Nay say mới biết mình đần
Bị em "xỏ mũi" nhiều lần mới đau
Cảm ơn chai rượu "nước đầu"
Giúp cho ta biết được đâu là TÌNH
koconnuakeolac
20-06-2006, 08:11 AM
Hôm đó quả thật là mưa
CHiều buồn đang ngồi mưa tuôn xối trời
Tình yêu không phải trò chơi
Càng không phải mưa tối trời ám u
nghilang_91
21-06-2006, 02:10 AM
Tôi là chàng trai ngu si khờ khạo
Yêu em rồi mà chẳng biết nói sao
Những lúc em cười tôi bắt gặp
Là đêm về tràn ngập những chiêm bao...
Em yeu ai , em có yêu tôi ?
Tôi ngượng ngập chẳng bao giờ dám hỏi
Hỏi làm chi nếu lỡ như em nói
"Lời ong bướm chót lưỡi đầu môi"
Nếu thế thì....
Tôi sẽ buồn nhưng chẳng dám giận dỗi
Tôi sẽ chết nhưng vẫn còn tiếc nuối
Tiếc ánh mắt , tiếc những nụ cười
Tiếc những tháng ngày khờ dại đẹp tươi ...
Em không hiểu nên em xa vời vợi
Tôi chạy mãi nhưng vẫn không thấy tới
Xin em đấy , xin cho tôi dừng lại
Xin hãy đến đây thức dậy những sớm mai
Để cho tôi thêm một lần khờ dại
Yêu em mãi mãi.....
cô bé mắc nai
21-06-2006, 08:47 PM
Chẳng phải là mây của đất trời
Chẳng là cơn gió của biển khơi
Vô tư em chỉ là trái đắng
Cho kẻ ngu khờ " niếm " thử chơi
Anh biểu rằng anh đã yêu rồi
Chỉ là giấc mộng - chẳng yêu tôi
Sao anh chẳng nói khi xuân mộng
Hoa trắng còn trinh lúc mặn nồng
Tháng tháng ngày qua hối hả
Anh buồn anh trách kiếp thân anh
Trách người con gái đan tâm nỡ
Phụ bạc thuyền yêu bỏ giữa dòng
Khi buồn ai chẳng nói vu vơ
Em coi như đấy mấy lời hờ
Không giận chi anh - người thất chí
Điên quá rồi anh - muốn lánh xa
Bao lời muốn nói đã thưa qua
Thôi thời anh hãy tỉnh giấc ra
Đừng nên quá mộng gây buồn bã
Cho cả người nhà khổ cả ta
LLGL
ke_lanh_lung2500
22-06-2006, 05:37 AM
Tôi tự hỏi :" Mình làm gì nên tội
Mà đêm đêm gặm nhắm nổi hờn căm
Tôi tự hỏi :" Tôi gây nên lỗi lầm?"
Mà em nở đan tâm vứt bỏ ?
-------------------------------------
ke_lanh_lung2500
05-07-2006, 08:59 AM
Tôi tự hỏi tôi " Tình là gì "
Mà sao ta phải lệ hoen mi
Có ai trả lời giùm không nhi?
Làm sao khi người đã ra đi
--------------------------------
ahha_i_am_kaka9288
05-07-2006, 11:48 AM
Trái tim nhỏ nay thành chai sạn
Cũng bởi em đã lừa dối tình anh
Khiến cho tâm hồn vốn mỏng manh
Mãi tan biên vào hư không vô tận
=Refresh=
05-07-2006, 12:21 PM
Câu thơ anh mang đầy oán hận
Của 1 kẻ đú bẩn thích chơi ngông
Đã ko biết xin đường hót vội
Kẻo có ngày tan biến cõi hư không
ahha_i_am_kaka9288
05-07-2006, 12:28 PM
Câu thơ anh mang đầy oán hận
Của 1 kẻ đú bẩn thích chơi ngông
Đã ko biết xin đường hót vội
Kẻo có ngày tan biến cõi hư không
Thơ là để diễn tả cảm xúc
Chứ chẳng phải dụng cụ để gài nhau
Chú có thích thì nói thẳng với anh
Đừng học thói tinh vi anh khó ngửi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.