biettimdau?
19-06-2006, 12:40 AM
Hôm nay mình sẽ viết nhật kí trên mạng.Mình sẽ viết khi mình online và tương lai mình sẽ dọc lại:)
Cuôc sống có nhiều diều mà mình phải dương dầu với nó.Hạnh phúc có , khổ dau có., nhưng moi chuyện rồi cũng sẽ qua di..........và mình sẽ học thêm dc nhiều diều từ dó.........Mình phải kiên trì , phải cố gắng trong tất cả........mình ko cho phép mình nản trí.........Mình phải học tập và mình phải thi dỗ dại hoc hoặc cao dẳng..........chỉ có như vậy mình mới có thể hiểu hết dc tất cả............Mình sẽ cố gắng hoàn thiện mình...........phải sống tốt với tất cả.............Hôm nay cũng là ngày buồn của mình , mấy hôm nay toàn buồn là buồn.............
Thôi phải học thôi , ko lên mạng nhiều nữa.........
Năm nay là lên 12 rồi , ko học thì sẽ thi trượt...............mà thi trươt thì dừng có mà hối hận Nhung ơi !
TÔI YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI...............XIN MỌI NGƯỜI HÃY GIÚP DỠ TÔI !
XIN DỪNG BỎ RƠI TÔI....................:huglove:
Cuôc sống có nhiều diều mà mình phải dương dầu với nó.Hạnh phúc có , khổ dau có., nhưng moi chuyện rồi cũng sẽ qua di..........và mình sẽ học thêm dc nhiều diều từ dó.........Mình phải kiên trì , phải cố gắng trong tất cả........mình ko cho phép mình nản trí.........Mình phải học tập và mình phải thi dỗ dại hoc hoặc cao dẳng..........chỉ có như vậy mình mới có thể hiểu hết dc tất cả............Mình sẽ cố gắng hoàn thiện mình...........phải sống tốt với tất cả.............Hôm nay cũng là ngày buồn của mình , mấy hôm nay toàn buồn là buồn.............
Thôi phải học thôi , ko lên mạng nhiều nữa.........
Năm nay là lên 12 rồi , ko học thì sẽ thi trượt...............mà thi trươt thì dừng có mà hối hận Nhung ơi !
TÔI YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI...............XIN MỌI NGƯỜI HÃY GIÚP DỠ TÔI !
XIN DỪNG BỎ RƠI TÔI....................:huglove: