needyou
18-06-2006, 11:07 PM
Miếng chocolate ngọt nhưng sao mà chát đắng trong miệng
Tình em trao anh đậm đà
Mà sao anh coi như bọt biển
Em nhớ anh , anh nhớ em , tâm tư đổi biến
Biến vào khúc quanh nào ,
Ai có thể nhận ra ?
Ai là ta ? và
Ta là ai ?
Ðến khi nào em mới hiểu ra được ?
Suy nghĩ thì đi trước
Hụt hẫng cứ theo sau
Tình mình đan vào nhau
Sao mà cứ rối !
Em xa anh , anh cứ bảo " tội "
Tội gì ? Ðã ai là của ai đâu
Ði tìm bình yên trong chút thơ , văn mình có
Cuộc đời vẫn thế
Sẽ bỏ ngỏ , với những ai suốt đời đi tìm
Sẽ kín cổng , với những ai suốt đời chỉ thích lặng im
Như em ...
Thôi, vậy nên ..
Mình xa nhau nhé ...
Tình em trao anh đậm đà
Mà sao anh coi như bọt biển
Em nhớ anh , anh nhớ em , tâm tư đổi biến
Biến vào khúc quanh nào ,
Ai có thể nhận ra ?
Ai là ta ? và
Ta là ai ?
Ðến khi nào em mới hiểu ra được ?
Suy nghĩ thì đi trước
Hụt hẫng cứ theo sau
Tình mình đan vào nhau
Sao mà cứ rối !
Em xa anh , anh cứ bảo " tội "
Tội gì ? Ðã ai là của ai đâu
Ði tìm bình yên trong chút thơ , văn mình có
Cuộc đời vẫn thế
Sẽ bỏ ngỏ , với những ai suốt đời đi tìm
Sẽ kín cổng , với những ai suốt đời chỉ thích lặng im
Như em ...
Thôi, vậy nên ..
Mình xa nhau nhé ...