thamtutu
18-06-2006, 08:58 AM
Thôi chào lớp 11
Em bước vào 12
Tóc xưa dây thung cột
Giờ dịu dàng ngang vai
lớp 12 đàng chị
Phải thùy mị làm gương
Ai lại đi dụ khị
Tân lớp 10 dễ thương
Qua rồi tuổi 17
Đâu còn gãy sừng trâu
Em xưa ưa giận lẫy
Giờ lại hiền gì đâu
Em dịu dàng áo trắng
Ngơ ngẩn cả nắng hồng
Ánh mắt ai thầm lặng
Luốn cuốn vòng xe không
Mẹ cười khen con gái
Thành thiếu nữ hồi nào
Em thẹn thùng nhưng lại
Nghe thui về nôn nao...!:coolguy:
Em bước vào 12
Tóc xưa dây thung cột
Giờ dịu dàng ngang vai
lớp 12 đàng chị
Phải thùy mị làm gương
Ai lại đi dụ khị
Tân lớp 10 dễ thương
Qua rồi tuổi 17
Đâu còn gãy sừng trâu
Em xưa ưa giận lẫy
Giờ lại hiền gì đâu
Em dịu dàng áo trắng
Ngơ ngẩn cả nắng hồng
Ánh mắt ai thầm lặng
Luốn cuốn vòng xe không
Mẹ cười khen con gái
Thành thiếu nữ hồi nào
Em thẹn thùng nhưng lại
Nghe thui về nôn nao...!:coolguy: