Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cho



hungle
18-06-2006, 06:27 AM
chờ em tôi vẩn chờ em
chớ em tôi vẫn chờ em muôn đời
ngờ đâu em đã phụ tình
ngờ đâu em đã phụ mình ra đi

tieuthukhocnhe
18-06-2006, 08:31 AM
ra đi cũng bởi tại anh
yêu chi mà lắm đành hanh 1 lần
giờ đây anh lại bần thần
bao nhiêu người đẹp lữa lần ra đi

cherry90
23-06-2006, 08:49 AM
ai chờ ai đến giờ vẫn chưa biết
ai phụ ai người hiểu rõ là anh
người gian dối cớ sao vội trách
trách làm gì khi người lừa dối tôi

saygoodbye
23-06-2006, 09:18 PM
chờ anh em vẫn chờ anh
chờ anh cho đến long răng bạc đầu
chờ anh tóc phủ che đầu
chờ anh em đứng như hòn vọng phu

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 11:17 PM
em đâu bít anh đi tu
mà em còn đứng vọng phu làm gì
tốt nhất là em hãy đi
lấy chồng em nhé anh thì rất vui