PDA

Xem đầy đủ chức năng : Âm Thầm



hoangtuyetnhung
18-06-2006, 02:55 AM
Hàn Mạc Tử.

từ gió xuân đi, gió hạ về
anh thường gửi gắm mối tình quê
bên em mỗi lúc trên đường cái
hóng mát cho lòng được thỏa thuê!
em có ngờ đâu trong những đêm
trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm
anh đi thơ thẩn như ngây dại
hứng lấy hương nồng trong áo em

bên khóm thùy dương em thướt tha
bên này bờ liễu anh trông qua
say mơ vướng phải mùa hương ướp
yêu cái môi hường chẳng nói ra

độ ấy xuân về em lớn lên
thấy anh em đã biết làm duyên
yêu dấu lòng anh ôm hận riêng.

ngocchienqt202
19-06-2006, 06:40 AM
Một nghi án không tìm ra thủ phạm
Selock_hom cũng phải bó tay rồi
Người đánh cắp trái tim ta từ đó
Ta chỉ còn một cách phải yêu thội

gakho
19-06-2006, 08:46 PM
bạn rất yêu thơ hmt phải không bạn
làm cũng hay dó

lehoaitam
27-06-2006, 03:13 AM
xa nhau vạn kiếp bây giờ vẫn xa nhau.
biết dến bao giờ anh và em mới gặp lại
dễ cho anh dến với em suốt dời.