PDA

Xem đầy đủ chức năng : dối lòng



cherry90
18-06-2006, 12:45 AM
Em đã biết lòng người thay đổi
Nhưng vẫn dối lòng rằng sẽ mãi yêu anh
Và chỉ là tìng yêu ảo vọng
Bởi lòng anh đâu có bóng hình em
Em tự hỏi mình trong bóng đêm lạnh giá
"Dối lòng chi hỡi một kẻ si tình"
Lòng băng giá người đã quên tất cả
Tự ép mình rồi sẽ thêm đau
Nhưng đối mặt...em là người thất bại
Mất anh rồi em mất cả ngày mai
Thôi như vậy còn hơn là chờ đợi
Tự dối lòng mình với một tình yêu...

tongnguyenhuy
18-06-2006, 05:16 AM
tình đã chết mà tim em không chết
em ko muốn thế là hết với em
em vẫn sống với lí trí say mèm
cuộc đời em giờ là con đường hẻm

dối lòng chi em bước trong đêm
để hạnh phúc chỉ ấm êm trong mộng
cuộc đời vẫn vậy em phải sống
giấc mơ kia không mang đến tình nồng

cherry90
19-06-2006, 08:10 PM
tình đã chết tim em cũng chết lặng
người ra đi chấm dứt tình em
em vẫn sống nhưng tim em đã chết
giọt lệ sầu chôn chặt con tim
giấc mộng ấy khi xưa người thêu dệt
lúc ngọt ngào khi thì quá đắng cay
để bây giờ một mình tôi cất bước
trên con đường vắng bóng người tôi yêu
tự dối lòng cuộc tình vẫn trọn vẹn
nhìn lại mình lại thấy quá đau thương

tongnguyenhuy
20-06-2006, 02:54 AM
đừng thấy mình là vậy đánh thương
thương là thương kẻ chia đường ra đi
người kia thôi chẳng biết chi
đâu là chân lí đâu ni yêu mình
người kia thôi đã vô tình
sao lòng cứ dối ôm hình bóng ai

cherry90
24-06-2006, 01:27 AM
hình bóng ấy biết khi nào phai nhạt
kỉ niệm buồn khép lại cửa ước mơ
người gian dối tôi đành ôm hận
hận một người đã phụ tình tôi

người yêu hỡi tôi làm chi nên tội
dối lòng mình người vẫn còn yêu
nhưng nào biết giờ người thay đổi
vô tình người đành cất bước ra đi.