PDA

Xem đầy đủ chức năng : hungle_doitho



hungle
16-06-2006, 07:30 PM
em là ánh điện quang
soi lối đường anh đi
nào ngờ em quây gót
cho đời anh tối thui

romeo si tình
16-06-2006, 10:58 PM
ôi trời tui xin chịu
thơ chẳng hỉu nghĩa gì
hay là vì lính mới
sao không tới trình làng

nhung_ga
16-06-2006, 11:00 PM
ac hjc' t0àn dôj' dáp = thơ jem chju thoaj mè hungle hok cóa dâu chả hju? rj` cẢ :-/

Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 02:55 AM
Thơ người ấy chẳng nên câu
Vì ai xa khuất, ai cười nhớ nhung
Ấy rằng bóng tối đã quanh
Thì nay đường nhỏ, ai kìa tính sao????

tuankhanh_tk265
17-06-2006, 07:16 AM
tối thui thì mặc tối thui
mua đèn pin mới ta vui một mình
nàng đi nàng cứ nặng thinh
ta ngồi ta nhớ bít mình đã yêu

tongnguyenhuy
17-06-2006, 07:42 AM
tiểu quỉ quả thật hơi kinh
tối thui như thế... một mình cũng vui
chẳng bù cho cái thằng tui
phải cần đối tác không vui một mình

tuankhanh_tk265
17-06-2006, 07:48 AM
thật đáng là bậc sư huynh
tối thui tui chỉ một mình làm thơ
hoặc là ngồi gốc cây mơ
có một cô bé ngồi chờ ở đây

tendresses
17-06-2006, 08:27 AM
Tình em vội tới
Nhen nhói tim anh
Một ánh lữa hồng
Nào ngờ vội vã
Không lời biệt ly
Tim anh u sầu
Tim anh rướm máu...

Người đã ra đi
Xin người thẳng bước
Và ai đừng khóc
Cuộc đời vẫn đẹp
Và còn ngày mai....

romeo si tình
17-06-2006, 09:49 PM
không nến không đèn không trăng sáng
không rượu không hoa không bạn tình
vẫn ca vẫn múa vẫn yêu đời
vẫn mơ vẫn mộng vẫn làm thơ
để cho nhân thế muôn màu sắc
để cho nước mắt ngưng tuôn trào
để cho nụ cười vào cuộc sống
để cho ta mãi sống yêu đời

tongnguyenhuy
18-06-2006, 03:16 AM
không bạc không tiền không bạn gái
chẳng danh chẳng phận chẳng người yêu
ta buồn ta khóc ta thất thỉu
người vui người sướng người hẩm hiu

vẫn mơ vẫn mộng vẫn trông mong
rồi đau rồi đớn rồi trống rỗng
là sầu là thảm là hư không
tình đi tình chạy tình xuống sông

tuankhanh_tk265
19-06-2006, 07:17 AM
xuống sông làm chi hỡi ông huy
xin đừng tự tử chỉ vì nỡ yêu
dù rằng tình đã đã tan tiêu
nhưng xin huy chớ làm liều đó nha

tongnguyenhuy
19-06-2006, 08:05 AM
chỉ tình là xuống sông thôi
chờ còn tôi vẫn ngồi nguyên nơi nầy
dù cho cay đắng đong đầy
cũng không tới mức sa lầy xuống sông

tuankhanh_tk265
19-06-2006, 08:13 AM
xuống mà tắm chứ hả ông
xuống mà tắm mát cho lòng thêm xuân

tongnguyenhuy
19-06-2006, 08:40 AM
tui đây không biết cách bơi
xuống sông chết đuối rồi nghe ông