Xem đầy đủ chức năng : Buồn so...
Seafoam
30-05-2005, 11:43 AM
Sống xa quê hương , xa gia đình...thấm cảnh cô đơn...
Nhất là khi ốm đau , bệnh tật...ko người chăm sóc..uống viên thuốc cũng phải tự mình...chịu đựng sự ghẻ lạnh của mọi người vì ko làm dc việc cho họ !
Tất cả như chỉ có lúc này đây hình ảnh về họ mới thực sự show off...MÌnh buồn lắm , thương xót cho chính thân phận mình , cầu cho mau khỏi ốm đi.....lạy trời....
buồn quá à, không có ai để chơi cả, ở nhà thì chỉ có cái computer làm bạn, không thích đi chơi với bạn nhiều, sợ daddy, mommy & brothers la, vậy thì chỉ có cái comp và cái TV làm bạn thui. Đã thế mới vừa chia tay với tụi bạn thân, không còn gặp tụi nó vào năm sau nữa, hic..they graduated rồi, nhỏ hơn nên dành phải chờ thôi, miss tụi nó so much:khocnhe: cũng may là có HHT làm bạn, nhưng mà sao hôm nay đi dạo HHT, mà chẳng có gì vui cả, buồn như con chuồn chuồn:khocnhe:
Thiên long
30-05-2005, 09:58 PM
chỉ có như vậy thì mới thấm thía hết cái cảnh xa nhà ,cô đơn ,buồn tẻ ,chịu bao sự nhục nhã mà mấy ai hiểu được :( chỉ có người trong cuộc mới thấm thía hết được mà thôi !
CoeeLove
30-05-2005, 10:02 PM
bài này move qua "lưu bút" có lý hơn á
Thiên long
30-05-2005, 10:05 PM
uh ,TL đưa qua bây giờ
phonglantim
31-05-2005, 11:30 PM
vậy là sis đang phải sống xa gia đình phải hông?Chắc cuộc sông gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ?Bao giờ sis được về thăm gia đình?
Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
01-06-2005, 04:42 AM
hix, mình cũng đang ốm nè , mà sao lại ốm đúng vào kì thi thế này ko bít...
Seafoam
01-06-2005, 02:47 PM
Cảm ơn MT nhiều lắm , mong rằng tất cả sẽ được như lời em nói !
Cuộc sống vốn bất công mà ,nhưng không sao...vẫn phải cố gắng thôi!
Chuyện N...sis gàn nhu quen roi...
Nhưng thề ko để cho mình bi tổn thương thêm lần nữa đâu !Nếu có lần sau , phần đau khổ chắc chắn thuộc về người kia !
_N_X_
01-06-2005, 03:10 PM
Vậy thì ....Đi Camping đi ...Đi Caffe đi hay là đi Hòa nhạc đi hay là thể thao đi ....hay là ...vv thời gian là liều thuốc bổ cho vết thương lòng ....
Ờ mà ly caffe của mình hôm nay sao đắng đắng ....chắc tại hết sữa ..mà chưa đi mua được ...thế mà ly caffe cứ cạn dần ....cạn dần
Seafoam
01-06-2005, 03:19 PM
Chắc ly caffe của BX bay hơi quá....
Blue đi shopping ah`...
_N_X_
01-06-2005, 03:28 PM
À ờ đi đâu cũng tốt hơn là ngồi nhìn caffe ...bay hơi
Ngày xưa mình đã từng ném hàng đống đá ....!
Seafoam
01-06-2005, 03:30 PM
ko ,chỉ có cách làm cho mình busy hơn thui...vùi đầu vào công việc thì cả thời gian và nỗi buồn đều qua nhanh !
Seafoam
01-06-2005, 03:34 PM
Nhưng cafe giúp thư giãn ,..buồn cũng có thể đi uống cafe mà !
Nói chung các bạn may mắn lắm , tương lai trước mắt đó trước sau gì cũng tới ráng nhiều thành công sẽ rực rỡ hơn ráng ít !
.....
_N_X_
01-06-2005, 03:34 PM
Nhìn thôi mà nó cứ cạn dần ...thế mới hãi ....nãy giờ không dám nhìn lại nữa sợ lại phải đi pha thêm !
Vichtor hugo trong những ngày mùa đông gian khổ của cuộc đời cũng từng mang tác phẩm của mình ra đốt để sưởi ấm !
Seafoam
01-06-2005, 03:36 PM
TB nói gì có vẻ triết lí quá , đầu óc V ngu muội chả hiểu gì....
_N_X_
01-06-2005, 03:40 PM
Chết ai lại nói thế ... Sao V khiêm tốn thế ....thế thì TBX làm gì còn dám nói lung tung nữa
để TBX sửa lại vậy
Seafoam
01-06-2005, 03:41 PM
quả thật Blue ko hiểu ý TX nói gì?Đang nói chuyện buồn , rồi Cafe....rồi tác phẩm của mình đem đi gấp thuyền giấy cho trôi sộng....
_N_X_
01-06-2005, 03:42 PM
Sorry nhà xuất bản đã đính chính
xin hãy đọc lại...........
Seafoam
01-06-2005, 03:46 PM
MT bảo đi ngủ rồi kia mà !
Lẽ ra sis cũng ngủ rồi , nhưng mà đang bực mình , hôm nay còn bỏ cơm nữa...nhưng bực quá chịu ko nổi !vào HHT cãi lộn , giờ vẫn ko muốn ngủ...khổ thân cái mẹt sis...thi nhau nổi mùn vì thức khuya..hic hic
_N_X_
01-06-2005, 04:02 PM
Tức và Cãi nhau sẽ gây ra mọc mụn ....nhiều hơn ...hình như cái này Bác Hồ bảo thế
_N_X_
01-06-2005, 04:11 PM
Cháu anh ngoan lắm ...không bị mọc mụn ...nhờ trời
Seafoam
01-06-2005, 04:13 PM
chắc phúc đức lắm...
Seafoam
01-06-2005, 04:18 PM
sao MT nói TX lắm chuyện vậy?
thôi , chú cháu bù trừ cho nhau , đẹp cả đôi !kakakaaaa
_N_X_
01-06-2005, 04:22 PM
Hỏng đời Chú ( Đúng ra là bố ) củng cố đời Cháu ...( đúng ra là Con ) ...mượn tạm câu này hông có ý gì khác ...... cho nên ...thôi xấu xa ..ghê gớm gì cứ đổ hết cho chú đi cũng được
Seafoam
01-06-2005, 04:28 PM
chà chau BX may mắn thiệt đó ,có người chú tốt thế này còn gì bằng !
người ta nhiều chuyện kệ người ta , can cớ chi em rước bực tức vào thân?
hay là ghen với cháu của BX hah , thấy BX quan tâm đến Jane nhiều hơn chứ gì?kakakakaaa
_N_X_
01-06-2005, 04:30 PM
Mà còn phải chờ anh trai hay là chị gái sinh cháu đã ....
ấy sao lại lôi Nhóc Jane vào đây ...chết ..tiếng Việt quả là phong phú ...khổ thân nhóc Jane
Seafoam
01-06-2005, 04:31 PM
thì xấu xa nhận hết , ko tốt ah`?:D
ủa thế nãy giờ nói cháu nào vây?
Seafoam
01-06-2005, 04:33 PM
đang uống nước mật ong vói chanh....
o hóa ra tốt giả vờ ah`?
_N_X_
01-06-2005, 04:37 PM
[ Cười khổ một nụ ] mình nhớ ..hình như trong đời ....chưa bao giờ mình tốt thì phải ...!
Nước Chanh và mật ong là một liều thuốc bổ ....cái này Bác Tôn có ghi trong gia phả ..!
Seafoam
01-06-2005, 04:40 PM
Gia phả mà cũng ghi..nước chanh với mật ong ah`?
thế ra BX là người xấu ah`?
Thực ra :đâu có ai tốt hoàn toàn và đâu có ai xấu hoàn taon`?
_N_X_
01-06-2005, 04:42 PM
Xâu hay tốt hình như ...giống chang nhau .....
Chỉ có ...Xã hội ...nói tốt là tốt ...mà nói xấu ...thì đen như caffe..... chắc thế ..!
Seafoam
01-06-2005, 04:43 PM
MT ko nghe "lấy độc trị độc" hay sao?
Nam châm chỉ hút nhau với 2 cực trái dấu !
chanh thì chua , mật ong thì ngọt....sụ kết hợp hoàn hảo !
Seafoam
01-06-2005, 04:46 PM
nếu him xấu thì cần có một người tốt để cho cân bằng...ví như MT chẳng hạn?
Seafoam
01-06-2005, 04:48 PM
uh, mà là nước sôi ah'...
"sao ko ngủ mà lại hại mình ngồi nói huyên thuyên thé này , mai đi làm chắc hết làm nổi , nhưng mà...vẫn còn ấm ức quá...hic..."
Seafoam
01-06-2005, 04:51 PM
thoi dc , để Blue nói nốt hộ BX :
hình như mình đã Y Ê U cô ấy?
hình như mình đang cần cô ấy?
Hình như mình cần cho cô ấy biết điều này?
,,,,.....
_N_X_
01-06-2005, 04:53 PM
Hình như trong đầu bây giờ chỉ còn lại toàn là hình như ....hình như nên chúc mọi người ngủ ngon có lẽ thế ....hình như mình cũng nên đi ngủ...và hình như mọi người cũng đừng nhớ là mình đã 888 và hình như hơi bị Xì pam
Seafoam
01-06-2005, 04:54 PM
em ko dám nhận vinh dự làm người tốt bên him sis. nếu mà cái đó sảy ra, thà chạy ra sông, lao xuống đó còn hơnem nói gì vây?
bộ BX tệ đến mức ấy sao?
em calm xuống chút dc ko?
Seafoam
01-06-2005, 05:05 PM
chời....bó tay rồi , thôi muộn rồi đi ngủ đi !
anh Hai....sis cũng có chuyện cần hỏi , tiện hỏi lun !
Seafoam
24-06-2005, 02:44 PM
Đọc lại mà chẳng hỉu chi lun...bó toàn thân !:(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.