Xem đầy đủ chức năng : yeu
boydearm_chien
16-06-2006, 07:56 AM
chiều buồn nhặt lá vàng rơi
xêp thành 5 chữ em ơi anh hêt tiền
tuankhanh_tk265
16-06-2006, 08:06 AM
hết tiền thật khổ như điên
đi chơi với bé thiệt phiền lắm nha
Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 08:09 AM
Yêu mà nghĩ đến chi li
Một tiền hai của ...thì hoài tránh xa
tuankhanh_tk265
16-06-2006, 08:14 AM
nhưng mà khó lắm đó nha
không tiền không của cứ mà ngồi mơ
con gái đâu thích mộng mơ
cứ vô trong quán ngồi chờ bóng anh
đúng hông ??????????????
romeo si tình
16-06-2006, 08:14 AM
kệ người ta chứ người ta
yêu là mất của trong nhà như chơi
tuankhanh_tk265
16-06-2006, 08:20 AM
chẳng lẽ cứ để bé mời
khi ngồi trong quán là đời âm u
lãngtử
16-06-2006, 08:22 AM
Ngồi buồn nhặt lá vàng rơi
kết thành bốn chữ "ta xa nhau rồi"
romeo si tình
16-06-2006, 08:26 AM
âm u là chuyện của trời
yêu em là chuyện của tôi mỗi ngày
hết tiền thôi chẳng phải hay
tìm ngay chỗ lấp chờ ngày đủ ngân
tuankhanh_tk265
16-06-2006, 08:31 AM
lỗi nhớ em lớn muôn phần
túi không cứ đến chẳng cần chốn đâu
cứ vác bộ mặt giả sầu
anh vừa bị trấn còn đâu nữa tiền
khaaaaaaaaaaaaaa!!!! phải bít nói phét
Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 08:44 AM
Ôi kìa lại nói thế vui
Chứ còn nói xạo ai đời bé tin
Thôi thì cứ thật dễ khen
Chứ còn dối đó ...lòng người chẳng mê
tuankhanh_tk265
16-06-2006, 08:47 AM
chê thì chẳng bít ai chê
còn tui chỉ thấy girl mê là nhiều
thui thì ta cứ làm liều
nói phét tí nữa còn nhiều em mê hê!hê!hê!
hungle
16-06-2006, 07:13 PM
anh là chiếc thuyền nhỏ
lênh đênh trên sống nước
em là dây cáp cột chắc neo
nào ngờ gió thổi sóng treo
neo kia đã đúc,thuyền đành lênh đênh
tuankhanh_tk265
18-06-2006, 12:39 AM
lênh đênh sông nước thuyền trôi
gió vô tình gió thổi thuyền đi xa
phải chăng thuyền cũng giống ta
người iu ta cũng bỏ đi xa rồi
bây giờ một mình ta ngôi
khóc cho tình đã ngậm ngùi chia xa
tongnguyenhuy
18-06-2006, 03:26 AM
yêu em ngắt cánh hoa lài
dẫn em ăn bún mất hai trăm ngàn
yêu em anh chẳng thích màng
nhưng lo em cuỗn chỉ vàng của anh
yêu em anh quyết rất nhanh
nhưng anh còn ngại em giành phần hơn
yêu em anh tính công ơn
em yêu đi mất anh hờn bản thân
tuankhanh_tk265
19-06-2006, 07:24 AM
tính tui đã rất chi li
nhưng mà hoàng đế còn lì hơn tui
tui thì tui sợ lắm rùi
thế còn hoàng đế biết mùi sợ chưa
prettybb
19-06-2006, 08:12 AM
hoàng đế có mà sợ ai
5 thê 7 thiếp quá đã trời ơi
thế mà vẫn muốn nhiều cô
thấy gái là máu dê lên liền
tongnguyenhuy
19-06-2006, 08:13 AM
tui nói chơi thui chớ ai làm dzậy
tính toán cho lắm chi ly
người yêu nó bỏ nó đi rồi buồn
depzai_makiu2782
19-06-2006, 08:21 AM
việc déophai? nhó làm cái gì cho nó met nhoc các bạn:dapcom:
tình cảm chỉ là thứ be ngoài tien bạc moi là cốt trong lòng hiểu chua em
tuankhanh_tk265
19-06-2006, 08:27 AM
buồn thì cũng chẳng không buồn
mong là nàng cứ đi luôn đừng về
nàng đi ta cười hề hề
từ nay giải phóng ta thề không yêu
tongnguyenhuy
19-06-2006, 08:39 AM
buồn thì hắn cũng chả buồn
chỉ là thấy hắn luôn luôn âu sầu
có hỏi thì hắn lắc đầu
giở ta mới biết ra cầu hắn phi ( xuống)
tuankhanh_tk265
19-06-2006, 08:43 AM
thế thì nói để làm chi
hôm đó nóng quá tui đi tắm mừ
tui đây đâu phải thằng ngu
bị người iu bỏ đi tu là cùng
cóc cần mang tiếng anh hùng
mà đi tự tử tiêu tùng tấm thân
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.