Chiều Tím
16-06-2006, 07:14 AM
Làm sao biết đá cũng đau
Rừng xưa thay lá sang mùa
Người còn đếm tuổi cho vừa bước chân
Người mang chữ tưởng trong tâm
Làm sao cảm được tình xuân tràn trề
Rừng xưa gọi rủ người về
Người thì như thể chưa hề biết đây
Người đi qua ngang tầm mây
Làm sao thấy dưới hàng cây có gì...
Rừng xưa cỏ mọc xanh rì
Người thì trầm lặng như bia đá mòn
Mưa trên cạn đổ về sông
Làm sao biết được đá còn rưng rưng.
_Ảo tưởng
Cứ xem như chuyện dỗi hờn
Ðể ta xoá sạch u buồn bấy lâu
Cứ xem người vẫn trước sau
Thơ ngây như thủa nhìn nhau ngập ngừng
Cứ xem mộng vẫn bình thường
Ngõ về bên ấy chưa từng xôn xao
Cứ xem người vẫn chờ nhau
Ðể ta sẽ nói những câu bồi hồi
Cứ xem người thốt lặng lời
Ðể ta tìm thấy một trời lung linh
Cứ xem tình vẫn đinh ninh
Ðể ta ước hẹn ngày mình nên duyên
Cứ xem đời thật bình yên
Ðể làn môi thắm trinh nguyên nụ cười
Cứ xem người vẫn gọi mời
Ðể ta ảo tưởng về người dài lâu.
Thầm hẹn
Mưa nào rửa mắt em trong
Bụi nào vướng mắt cho buồn ngây ngây
Gió nào thổi tóc em bay
Cỏ nào bám tóc cho tay tần ngần
Hồn anh đã biết bâng khuâng
Tim em đã biết lâng lâng thẫn thờ
Hãy cho anh chút đợi chờ
Anh còn gom nắng dệt mơ mai này
Một ngày nắng ấm lên đầy
Ngõ về xóm cũ hương bay ngạt ngào
Bên em có tiếng thì thào
Cho anh đóm lửa tình yêu ban đầu.
_Bên này lề
Em đi từ ấy, lâu rồi
Và tôi cũng đã nửa đời lãng du
Cố tình? Hay chỉ tình cờ
Không xa mà chẳng bao giờ gặp nhau
Ðời em từ ấy ra sao
Thực tình mà nói, tôi nào có hay
Tôi thì vẫn giống mây bay
Mùa xuân có nắng nên mây không về
Tôi đi ở bên này lề
Chút tình ấp ủ chưa hề phôi pha
Lòng thề sẽ chẳng nói ra
Ðể cho mơ ước mãi là ước mơ
Và trong cuộc sống thờ ơ
Tôi còn hơi ấm vần thơ nồng nàn
Cho tôi một chút mơ màng
Ðời không tẻ lạnh như tàn khói hương. :)
Rừng xưa thay lá sang mùa
Người còn đếm tuổi cho vừa bước chân
Người mang chữ tưởng trong tâm
Làm sao cảm được tình xuân tràn trề
Rừng xưa gọi rủ người về
Người thì như thể chưa hề biết đây
Người đi qua ngang tầm mây
Làm sao thấy dưới hàng cây có gì...
Rừng xưa cỏ mọc xanh rì
Người thì trầm lặng như bia đá mòn
Mưa trên cạn đổ về sông
Làm sao biết được đá còn rưng rưng.
_Ảo tưởng
Cứ xem như chuyện dỗi hờn
Ðể ta xoá sạch u buồn bấy lâu
Cứ xem người vẫn trước sau
Thơ ngây như thủa nhìn nhau ngập ngừng
Cứ xem mộng vẫn bình thường
Ngõ về bên ấy chưa từng xôn xao
Cứ xem người vẫn chờ nhau
Ðể ta sẽ nói những câu bồi hồi
Cứ xem người thốt lặng lời
Ðể ta tìm thấy một trời lung linh
Cứ xem tình vẫn đinh ninh
Ðể ta ước hẹn ngày mình nên duyên
Cứ xem đời thật bình yên
Ðể làn môi thắm trinh nguyên nụ cười
Cứ xem người vẫn gọi mời
Ðể ta ảo tưởng về người dài lâu.
Thầm hẹn
Mưa nào rửa mắt em trong
Bụi nào vướng mắt cho buồn ngây ngây
Gió nào thổi tóc em bay
Cỏ nào bám tóc cho tay tần ngần
Hồn anh đã biết bâng khuâng
Tim em đã biết lâng lâng thẫn thờ
Hãy cho anh chút đợi chờ
Anh còn gom nắng dệt mơ mai này
Một ngày nắng ấm lên đầy
Ngõ về xóm cũ hương bay ngạt ngào
Bên em có tiếng thì thào
Cho anh đóm lửa tình yêu ban đầu.
_Bên này lề
Em đi từ ấy, lâu rồi
Và tôi cũng đã nửa đời lãng du
Cố tình? Hay chỉ tình cờ
Không xa mà chẳng bao giờ gặp nhau
Ðời em từ ấy ra sao
Thực tình mà nói, tôi nào có hay
Tôi thì vẫn giống mây bay
Mùa xuân có nắng nên mây không về
Tôi đi ở bên này lề
Chút tình ấp ủ chưa hề phôi pha
Lòng thề sẽ chẳng nói ra
Ðể cho mơ ước mãi là ước mơ
Và trong cuộc sống thờ ơ
Tôi còn hơi ấm vần thơ nồng nàn
Cho tôi một chút mơ màng
Ðời không tẻ lạnh như tàn khói hương. :)