Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi anh



miaka
16-06-2006, 04:38 AM
tại sao anh không nói với em
rằng" anh nhớ em nhiều" như ngày trước?
có phải vì anh không còn nữa...
nỗi nhớ nhung của cái thuở ngày xưa?
khi nồi nhớ không còn là tình yêu gần tắt
phải không anh có phải thế không anh..
em đã nhận ra em đã hay
vì anh chẳng nhớ đến em nhiều..
vì anh còn ai bên sớm tối
hững hờ những lúc có thư em...

romeo si tình
16-06-2006, 08:12 AM
em có biết giờ anh đang nhung nhớ
nhớ em và những giây phút bên nhau
xin em hiểu lòng anh đây chỉ có
một mình em và trọn một con tim
trao về em với muôn ngàn say đắm
hơi men tình anh uống cạn một chum
nhưng sao em lỡ buôn lời vội vã
để cho anh giờ tan tã trong lòng
nhưng anh vẫn một lòng yêu em mãi
trọn kiếp này xin em nhớ người ơi

miaka
13-11-2006, 07:56 AM
giờ đây em cô đơn biêt mấy
em ở đây hồn em ở đâu?
tình em ở đâu ngoài anh yêu dấu?
em nhớ anh biết mấy em nhớ anh
nhìn mây trôi gió thổi buồn vương vất
anh ở đâu co biết em u sầu
anh ở đâu có biết em khổ đau
anh ở đâu?
anh ở đâu?

thotinh_online
13-11-2006, 07:01 PM
tại sao anh không nói với em
rằng" anh nhớ em nhiều" như ngày trước?
có phải vì anh không còn nữa...
nỗi nhớ nhung của cái thuở ngày xưa?
khi nồi nhớ không còn là tình yêu gần tắt
phải không anh có phải thế không anh..
em đã nhận ra em đã hay
vì anh chẳng nhớ đến em nhiều..
vì anh còn ai bên sớm tối
hững hờ những lúc có thư em...


Có những lúc anh lặng thầm không nói
Anh ngại ngùng khi muốn nói yêu em
Tình yêu kia chỉ là sự " cho đem"
Anh đã nghĩ chẳng lẽ tình chỉ thế.
Nhớ nhung ư, chẳng lẽ anh không thể
Hằng đêm buồn, anh nằm ngắm sao rơi
Và anh ước, em - ngôi sao to nhất
Soi sáng anh, trong suốt cuộc đời.

vianhmuonyeuem2
13-11-2006, 10:14 PM
tại sao anh không nói với em
rằng" anh nhớ em nhiều" như ngày trước?
có phải vì anh không còn nữa...
nỗi nhớ nhung của cái thuở ngày xưa?
khi nồi nhớ không còn là tình yêu gần tắt
phải không anh có phải thế không anh..
em đã nhận ra em đã hay
vì anh chẳng nhớ đến em nhiều..
vì anh còn ai bên sớm tối
hững hờ những lúc có thư em...


anh luôn nói là yêu em nhiều như thế
vậy còn gì than khóc nữa em yêu
anh chẳng nhớ cái lúc em giận hờn
cũng chẳng nhớ khi em bên kẻ khác
mà anh nhớ khi em gần anh nhất
mà anh nhớ lúc ôm em vào lòng
anh chẳng nhớ khi em lỗi hẹn
bỏ mặc anh em treo xe người khác
mà anh nhớ khi em cười em hát
hỡi người yêu anh luôn là tất cả
vậy còn gì bắt nhớ nữa em yêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-11-2006, 02:32 AM
Gửi cho anh, ngàn lời em muốn gửi
Gửi cho mình, một chút của hư không
Em muốn gửi, tặng anh ngàn sao sáng
Gửi cả bầu trời, gửi tất cả cho anh

Anh ơi anh, vì sao anh thay đổi
Lời tự tình, em viết mãi năm xưa
Em tìm kiếm, nhưng sao anh mãi thế
Chẳng còn gì, thương tiếc phải ko anh

Anh biết không! vạn lần em mưón6 gửi
Gửi cho anh, tất cả những dư âm
Em gửi đi, trao cho anh niềm nhớ
Gửi trao tình, gửi mãi khúc cô đơn.............

miaka
14-11-2006, 07:17 AM
em đang xa anh đang rất xa
rất buồn nhưng lúc ngắm trăng ngà
lòng em như gió mùa heo hút
lạnh lẽo giá băng tàn như hoa
anh ơi có biết em thường khóc
những lúc xa anh những lúc buồn
lặng lẽ đơn côi nhìn trời biếc
xót xa một nỗi niềm thương tiếc...
anh đã vội đi đã chẳng nghe
lời em vồn vã, đã thanh minh
ko thèm nhìn lại lần sau cuối
bỏ lại mình em lòng yếu đuối
anh chẳng thèm nghe anh bước di
đến bên người ấy...Ôi! Thật vậy
buồn quá trăng ơi, hỡi gió ơi
lòng ta còn biết với mây trời
tình anh la bóng trăng lừa dối
đã vội quên em , ôi , hết rồi!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-11-2006, 02:48 AM
Gửi cho anh! iem gửi lời thưong nhớ
Gửi mỗi chiều, con sóng cưốn nơi đâu
Gửi cho anh, iem gửi bao niềm nhớ
Gửi cho đời, iem gửi hết tâm tư

Gửi cho anh, iem gửi ánh trăng xanh
Trăng đêm nào, vẫn cứ mãi lung linh
Gửi cho anh, iem gửi bao kỷ niệm
Về một thời, ta vẫn mãi có nhau

Gửi cho anh, iem gửi lời thỏ thẻ
Gửi tấm chân tình, em gửi lại tình yêu
Gửi cho anh, rồi đi xa mãi mãi
Sẽ chẳng bao giờ, iem lấy lại đâu anh...........

fongluu
17-11-2006, 08:55 AM
Gởi làm chi khi tình ko còn nữa.
Vì người ta đã thay dạ đổi lòng.
Nhớ làm ji` chi nửa chỉ mất công.
Hãy quên bóng hình người vô tình ấy.

Nếu người ta đã có tình yêu mới.
Ừ thì thôi đường ai nấy bước đi.
Có được ji` mà níu kéo làm chi.
Ko kết quả mà còn hao nước mắt.

tokyo
17-11-2006, 09:22 AM
Gửi tui mà nào nhận được đâu
Chờ mãi tin ai ôi quá sầu
Hay gửi cho ai tôi chửa phải
Thôi đành im lặng để làm cao

miaka
18-11-2006, 01:16 AM
Ồi thôi hết rồi anh hỡi
Anh cố chấp làm sao khi tình còn nồng cháy
Ôi thồi còn nỗi nhớ chơi vơi..
Sao anh thật ngốc?
Giận em vì những lý lẽ không đâu?
Anh phải biết lòng em luôn thẳng ngay
Dù sau này anh không còn yêu em nữa
Em muốn tan biến trong hư không
Phải làm sao anh tin em người hỡi
Có cần không anh khi tình yêu còn đó?
Có cần không anh khi anh vẫn yêu em
có cần không khi em yêu anh nhiều lắm
Chỉ cần vậy thôi em không đòi thêm nữa
Chỉ cần tình yêu anh mãi dành cho em
không gì nữa em không muốn gì nữa
chỉ cần anh thôi và tình yêu anh nữa
Có quá nhiều không anh có hiểu không anh?

romeo si tình
18-11-2006, 02:16 AM
em có biết quanh em đầy tội lỗi
anh tha thứ nhưng sao vẫn chất đầy
vậy thì thôi đôi ta dành hai ngả
anh sẽ về cho tất cả hư vô

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-11-2006, 02:43 AM
Gởi làm chi khi tình ko còn nữa.
Vì người ta đã thay dạ đổi lòng.
Nhớ làm ji` chi nửa chỉ mất công.
Hãy quên bóng hình người vô tình ấy.

Nếu người ta đã có tình yêu mới.
Ừ thì thôi đường ai nấy bước đi.
Có được ji` mà níu kéo làm chi.
Ko kết quả mà còn hao nước mắt.


Gởi làm gì khi con tim đã cháy
Biết gửi làm gì, khi chẳng thể nên đôi
Ai biết dc yeu6 thương và sầu hận
Chỉ cần ngưòi chẳng biết ở phương nao

Khi ngưòi ấy, ra đi tìm tình mới
Con đường này, đã khép lại nơi đâu
Chút nhớ thương, cứ gửi vào cho gió
Nhận lại dc gì, ket61 quả chẳng dc chi.................

fongluu
24-11-2006, 08:25 AM
Ừ quyết định như vậy là sáng suốt.
Đừng yêu người vô tình ấy nữa nha !
Nếu có yêu , yêu người như Fong nhé.
Ko vô tình mà chỉ biết tình chung. ( hihi... nói đùa thôi )

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-11-2006, 01:33 AM
Quyết định rồi, không yêu ngưòi ta nữa
Chẳng gửi tình, gửi gió chút chim bao
Nhưng ôi thôi, nói gì bây giờ nhỉ
Sao cứ ngồi, nhìn ngẩn nhớ ngưòi ta

Ngưòi ta đó, vô tình nhưng vẫn biết
Yêu mất rồi, wên có dc đâu ai
Muốn wên lắm, cho con tim khỏi vắng
Nhưng bóng hình, cứ chấp chớm bay quanh...........

fongluu
25-11-2006, 08:21 AM
Ko hiểu nổi tính tình của con gái.
Nói quên rồi mà lại nhớ là sao ?
Làm con tim sắp lành chợt rỉ máu.
Những lúc mình gặp hắn ở chiêm bao .

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
27-11-2006, 05:11 AM
Khó hiểu thật, nhưng biết làm sao dc
Con gái thì, muôn chuyện vẫn thế kia
Quên rồi đó, nhưng sao hoài nhớ nhỉ
Cứ nhớ rồi, quên lại nhớ mãi thôi

Đời cứ thế, cứ buồn vui cứ thế
Nhớ nhau hoài, nhưng chẳng nói cho ai
Cứ vu vơ, muốn quên mà lại nhớ
Biết sao giờ, khi tim ấy chẳng wên.........

fongluu
27-11-2006, 08:52 AM
Này nhé con trai ở trên đời .
Ko phãi chỉ có mình hắn thôi .
Biết bao nhiêu người tốt hơn hắn .
Nhớ chi nhớ mãi để khổ thân.

Nếu tui mà gặp hắn 1 lần.
Thì tui cho hắn vài bạt tay .
Vì hắn sở khanh , lừa con gái.
Và còn làm mang tiếng con trai !?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-11-2006, 04:28 AM
Chớ giận chi, khi chưa rõ nguyên lý
Ngưòi ấy giờ, đâu phải gã sở khanh
Lừa con gái, ôi đâu lừa ai đấy
Chỉ vì đời, cho tôi chẳng nên duyên

Yêu thì yêu, nhưng không sao gặp gỡ
Giận thì giận, nhưng thôi trời chẳng lo
Biết chẳng nhớ, nhưng sao tôi vẫn nhớ
Con trai nhiều, nhưng chẳng thể quên ai..........