bachlongphi
16-06-2006, 04:21 AM
Tạm biệt vườn thơ ta sẽ đi
Bỏ hết từ đây hết những gì
Muôn lời vạn ý ta muốn nói
Mà nói gì đây phút phân ly
Tạm biệt từ đây những bạn thơ
Lời thơ qua lại thật tình cờ
Rồi nên tình bạn nào không biết
Giờ phải xa rồi hỡi bạn ơi
Tạm biệt Thiên Bình nhóm tôi yêu
Từ nay đã hết những buổi chiều
Cùng nhau ta đối vần thơ nhỏ
Thôi rồi đã hết phải cô liêu
Tạm biệt từ đây hỡi nàng thơ
Giỏi tài đỏng đảnh khéo gọi mời
Làm ta ngơ ngẫn sầu trăm ngã
Giờ đã thoát rồi chắc sẽ vơi
Mong ngày sẽ lại đến vườn thơ
Lại có phút giây thoáng dại khờ
Sẽ thấy vườn thơ sai trĩu qua~
Trái vàng trái đỏ chẳng xác xơ....
Bỏ hết từ đây hết những gì
Muôn lời vạn ý ta muốn nói
Mà nói gì đây phút phân ly
Tạm biệt từ đây những bạn thơ
Lời thơ qua lại thật tình cờ
Rồi nên tình bạn nào không biết
Giờ phải xa rồi hỡi bạn ơi
Tạm biệt Thiên Bình nhóm tôi yêu
Từ nay đã hết những buổi chiều
Cùng nhau ta đối vần thơ nhỏ
Thôi rồi đã hết phải cô liêu
Tạm biệt từ đây hỡi nàng thơ
Giỏi tài đỏng đảnh khéo gọi mời
Làm ta ngơ ngẫn sầu trăm ngã
Giờ đã thoát rồi chắc sẽ vơi
Mong ngày sẽ lại đến vườn thơ
Lại có phút giây thoáng dại khờ
Sẽ thấy vườn thơ sai trĩu qua~
Trái vàng trái đỏ chẳng xác xơ....