PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phượng Trắng



thach_anh_tim
30-05-2005, 08:12 AM
Mùa hạ năm nay phượng đỏ màu hơn
Bừng bừng nở tiếng ve, ào ạt nắng
Một mình tôi bên bờ dốc vắng
Tha thẩn buồn đi tìm nhặt tuổi thơ .

Nhớ một người ... ánh mắt ngẩn ngơ
Nhìn phượng rớt đỏ đường không dám nhặt
Sợ bạn bè trêu, về xếp cành phượng trắng
Bằng giấy học trò ... gởi tặng một người mơ .

Cánh phượng trắng ngày xưa vẫn trắng đến bây giờ
Như tình lặng một đời không dám ngỏ
Khi người ta yêu, họ tặng nhau màu đỏ
Anh dại khờ chọn màu trắng... không may !

Mùa hạ năm nay tôi chỉ nhớ một ngày
- Trang vở cũ rơi ra cành phượng trắng
Ơi người xa bên bờ dốc vắng
Hạ năm nay phượng trắng một mùa tôi .

Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-05-2005, 10:43 AM
cánh phượng hồng trong trang sách nhỏ
cậu học trò thỏ thẻ tặng ai
cậu mãi mê chiếc áo trắng dài
dưới sân trường nét ngài nghiêng bóng

trời vào thu gió gió trời lộng lộng
thổi bay đi những nỗi nhớ mong
cậu học trò len lén cất giữ
một trời đông giăng kín cõi lòng

một ngày buồn về bên phố vắng
cùng nhân tình dạo bước ngắm trăng
cánh phượng vĩ vẫn in dấu hằn
sao tình nhân vôi vàng cất bước

chiếu xe hoa thi nhau lần lược
đưa nàng về xứ sở xa xôi
cho ai kia xót dạ bồi hồi
khóc thương thầm mốt tình phượng vĩ

NTN...

xCi
30-05-2005, 04:16 PM
:tim:..........:rain:......:tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-05-2005, 05:37 PM
bài này có hứng viết chơi thôi...hoh phải về tụi mình đâu Như ơi...:) làm gì mà che dù nữa :) M thương...beach..

à mà M có làm nhiều bài trong nick phương thiên hữu đó...ở bên thơ đối đáp :)

Opa
30-05-2005, 05:58 PM
hic
tui vừa chi tay lớp 12 xong
đang buồn
mấy bài này hợp với tâm trạng wa'

Narcisus
04-06-2005, 07:50 AM
hạ về phượng chớm nở bơ vơ
ve sầu ngân khúc nhạc hè thẩn thơ
thời gian lặng lẽ đâu chờ đợi
hết quãng đời ai cũng thấy ngu ngơ.......

Cong tu
06-06-2005, 11:19 PM
ngu ngơ anh ngắm phượng hồng
năm nay phượng nở sao lòng anh đau
nàng đã về nơi xa rất xa
để anh ngắm phươngk mà lòng xót xa
xót xa cho tình đôi ta
hai ngả chia li tìm em chốn nao

Narcisus
07-06-2005, 08:34 AM
hè đến ve kêu cành phường đỏ
đánh thức trong tôi tuối dại khờ
ve ơi sao mãi vui ca hót
để tôi vội lớn biết hay không?.....

thach_anh_tim
08-06-2005, 10:55 PM
Có gì vừa mới xa xôi
Vừa có gì đó gần thôi, rất gần
Nắng vàng ai đổ đầy sân
Nắng mưa như ngập trong ngần nắng ơi !

Đứng, tôi đứng lẩn vào tôi
Nhìn, tôi nhìn lẩn vào đôi mắt mình
Để thương nhớ cái vô hình
Và níu gọi những vô hình đang trôi .

Ngược dòng hoài niệm tôi bơi
Trăm con sóng rát mặt người, thời gian...
Cầm tay sương khói mơ màng
Trong giây phút biết rằng tan cũng cầm.

Phượng hồng đã quá mười năm
Ngẩn ngơ như thể bước nhầm chiêm bao
Tiếng ve tưởng tiếng còi tàu
Giật mình cánh phượng trắng màu khi rơi !...