Xem đầy đủ chức năng : Nhật Ký online số 33 - Một góc tĩnh lặng cho tâm hồn
Phong Linh
16-06-2006, 12:27 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/23.gif
uhm,topic số 33 rồi…Bao nhiêu trang NK online chở nặng tâm sự của mọi người mà không một lần than thở . Từng trang NK cứ như một người bạn đồng hành lặng lẽ chia sẻ cùng ta những niềm vui và nỗi buồn,những gì ta yêu,ta ghét,những thất vọng chán nản hay đó là niềm khao khát,đam mê.
Cho bạn…cho tôi…Thời Gian
Giữ lại những khoảng khắc
Gom nhặt những kỷ niệm
Cho một khởi đầu mới
Chia sẻ nỗi buồn
Hè đến cùng những niềm vui
Viết cho những ngày hạ dài lê thê
Vấp ngã-đứng dậy đi tiếp !
Có lẽ NK online không biết từ bao giờ đã trở thành một người bạn thân thiết đến như vậy…
Viết cho bạn,viết cho tôi, viết để lưu giữ lại những khoảnh khắc, gom nhặt kỷ niệm để tự nhắc nhở lòng mình đừng có lãng quên…Viết để chia sẻ những nỗI buồn, để lòng rộn rã những niềm vui, viết để trải lòng mình ra theo những ngày hạ lê thê oi ả…Viết để tiếp thêm sức mạnh đứng lên khi mà lòng tưởng như gục ngã…Một ngày mới lại bắt đầu cùng bao nhiêu điều mới mẻ!
Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục cùng chia sẻ lòng mình với trang nhật ký…
Nhật ký online số 33 – MỘT GÓC TĨNH LẶNG CHO TÂM HỒN
*****************************************
Ngày xưa, mình chỉ có thói quen viết nhật ký trong quyển sổ bìa nâu nâu,mỗi đêm trước khi đi ngủ lại chong đèn và viết về những chuyện xảy đến trong ngày,đôi khi chỉ là những suy tư ngớ ngẩn… Những lúc lòng buồn cũng đem trút tất cả vào trang nhật ký,lúc đó thì chẳng cần là đêm nữa,bởi vì nỗi buồn đến nào có dự báo trước về thời gian ngày tháng …
Từ khi gắn bó với HHT rồi, hay viết NK online đến không ngờ.Mà cũng có thể nói theo cách ngược lại, từ khi hay viết NK, tự dưng cũng không thể nào xa HHT được nữa, đã bỏ lại quá nhiều tâm sự ở nơi đây, cảm giác nếu như ra đi, cũng có nghĩa một phần của tâm hồn mình cũng đã bị bỏ rơi lại,ai mà đành lòng đi cơ chứ !
Con người ai mà chẳng sợ sự cô đơn, đọc những dòng thơ :
Nếu bạn là một ai đó, đang cần một cái xiết tay
Nếu bạn là một ai đó,lạc đường mà cũng không hay
Nếu bạn là một ai đó, trên đường dốc đứng cao vời
Nếu bạn là một ai đó ,không ai chia sẻ một lời...
Những dòng thơ thật là làm cho lòng mình sợ hãi...
Khi viết NK online,thấy lòng ấm hơn lên,bởi vì xung quanh còn thật nhiều những người bạn.Có khi họ chỉ xuất hiện trong im lặng,nhưng mà cảm nhận được rõ rệt sự chia sẻ ấy,cũng như trang NK online..cứ âm thầm và lặng lẽ thế nhưng là một sự chia sẻ đúng nghĩa...như SĐ đã nói ấy ^^
:Khi bạn có niềm tin: MĐ thực sự cảm thấy bất ngờ đó, vì KBCNT biết ngày xưa hồi mẫu giáo ,MĐ học ở trường...BM :hihi: Hôm qua cuối cùng đội tuyển Anh đã tìm được đường vào khung thành của Hislop của Trynidad & Tobago rùi , nắm được vé vào vòng 2 rùi nhá, phải chúc mừng chứ :cungly:
Mèo ơi, lâu lắm H ko gặp mèo .... 2 đứa không nói gì với nhau cả,nhưng sao cảm nhận sự quan tâm rõ ràng đến thế.Dù H ko nói chuyện với Mèo nhiều,nhưng H yêu quý mèo,như bao người bạn khác của H ở HHT, và mèo cũng như vậy ,H biết mà ^^
Để cho MĐ mở cái NK số 33 này là hơi bị mạo hiểm đó nha ^^ uhm,ko giải thích,rồi khi nào viết đến trang cuối cùng chắc ai cũng hiểu thôi :hihi:
Uhm, Một góc tĩnh lặng cho tâm hồn mình và mở ra cánh cửa sổ đến với tâm hồn của những người bạn xung quanh... Sự chia sẻ làm cho lòng trở nên ấm áp... Quan tâm đến nhau trong im lặng nhưng tâm hồn có thể cảm nhận được mà...vì không gì nhạy cảm như tâm hồn đâu ...
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/abckgja-1.jpg
Its so hard to know
The way you feel inside
When theres many thoughts
And feelings that you hide
But you might feel better
If you let me walk with you
By your side
Thật là khó để biết ấy đang nghĩ gì.
Khi mà ấy đang giấu đi rất nhiều suy nghĩ và cảm giác của ấy.
Nhưng có thể ấy sẽ khá hơn nếu ấy để tớ bước cùng ấy, đi bên ấy.
And when you need
A shoulder to cry on
When you need
A friend to rely on
When the whole world is gone
You wont be alone
Ill be there
Ill be your shoulder to cry on
Ill be there
Ill be your friend to rely on
When the whole worlds gone
You wont be alone cause Ill be there
Và bất cứ khi nào ấy cần một bờ vai để khóc
Khi ấy cần một người bạn để dựa vào
Và khi cả thế giới này rời bỏ ấy
Ấy sẽ không cô đơn bởi tớ luôn ở đây
Tớ sẽ đưa vai cho ấy
Tớ sẽ ở đây làm người bạn cho ấy dựa.
Khi cả thế giới này rời bỏ ấy, ấy sẽ không cô đơn bởi ấy còn tớ.
It's Never Too Late
16-06-2006, 02:29 AM
Một NK mới , một góc tĩnh lắng cho tâm hồn ... Phải rồi , mình nghĩ quá nhiều chăng , tâm hồn có được thành thơi không , có lẽ là chưa bao giờ . Hãy để một khoảng trống cho tâm hồn , một khoảng bé nhỏ sẽ có bao điều chan chứa ... :) Chia sẻ với mọi người , nói bằng trái tim , nghe bằng trái tim ... :)
MĐ : thấy kì diệu không MĐ , :D... nói vậy chứ KBCNT chưa gặp MĐ ngoài đời bao giờ , chúc mừng đội tuyển Anh nhé , như vậy là sẵn sàng bước tiếp rồi đấy ... :lol:
N_27/12
16-06-2006, 04:51 AM
Topic số 33 - góc tĩnh lặng cho tâm hồn, đề tài này hay quá, ai mà chẳng cần có những khoảng lặng, để suy ngẫm về những gì mình đã làm trong quá khứ, ở hiện tại và có thể sẽ làm trong tương lai.
Lạ thật, một lần nữa mình phải thốt lên câu này khi bắt đầu một topic nhật kí mới, nó thực sự rất đúng với tâm trạng của mình, một góc tĩnh lặng cho tâm hồn, đúng rồi, chính là nó.
Hôm qua, phải nói một chút về ngày hôm qua, lên mạng mãi, vào hết HHT đến NTOL, tắt máy, tự nhiên cảm thấy đau mắt và mệt mỏi kinh khủng, chợt nhớ ra...một nơi mà lâu lắm mình không đến, đó chẳng phải là một nơi xa xôi nào đó, không phải một góc công viên hay một con đường, chỉ đơn giản, đó là nóc trần nhà mình...Gần gũi thế đấy mà cũng lâu lắm không lên đến đấy...Đó là cái khoảng không gian mà không ai biết mình đang làm gì, bởi vì chẳng ai có thời gian mà ngước lên trần nhà 4 tầng, cũng không ai nghĩ sẽ có 1 con bé đang ngồi ở đó.Mình thích ngồi ở trên bờ tường, ngắm nhìn toàn thành phố, trước đây, khi không có cái máy tính này, lúc vui, lúc buồn mình đều lên đó ngồi cả, không một ai để ý, tự do khóc, tự do cười...Vậy mà...lâu lắm nay mình mới lên, có lẽ là do khoảng thời gian bận học, rồi học xong lại muốn xả hơi, lên mạng, đi chơi nên chẳng nhớ đến cái không gian nhỏ bé ấy nữa.
Cho đến ngày hôm qua, con bé tự nhiên leo lên, vẫn là ngồi trên bờ tường, nghe MP3, lắc lư mặc dù rất sợ ngã, rồi suy ngẫm, nhìn lên bầu trời, thấy nó đẹp quá, có cả những cánh diều nữa, lại đến mùa thả diều...bất chợt nhận ra...Nhận ra ta đã vì những cái hư vô để quên đi cuộc sống hiện tại, quên đi những cái gì cuộc sống ban tặng cho ta, quên đi niềm vui, mà có khi quên đi cả những nỗi buồn...biến ta thành một con người...hoàn toàn khác...thờ ơ...thậm chí là vô cảm.
Nhiều lúc cứ nghĩ thế là tốt, nhưng thực ra có ai muốn mình như thế đâu ...
Hôm nay hình như mình viết hơi dài thì phải, bài viết không có mở mà cũng chẳng có kết thúc, nó chỉ là những cảm xúc trong mình khi bắt đầu topic mới này.
Thôi chào mọi người nhé, tớ dừng đây, chúc mỗi người đều tìm được một góc tĩnh lặng trong tâm hồn mình để có thể chiêm nghiệm được những ý nghĩa của cuộc sống. :D
Lãng quên_Inna
16-06-2006, 04:26 PM
Topic thứ 33 - Cũng khá nhanh ,mới hôm nào còn là những trang NK lẻ tẻ chỉ có một số người vào mà bây giờ .....Hm...nghĩ cũng tội NK ghê ...Nặng trĩu những tâm sự của mọi người ....
Bao giờ mới tới NK thứ 47 nhỉ ??? Ngày xưa toàn mong tới khi nào đến NK số 47 thì mình sẽ là người mở topic đó ! " 47 " Tại sao lại là 47 ? Đố ai biết đấy ???
Thời tiết dạo này khó hiểu quá ! Mới hôm nọ mưa tầm tã suốt cả ngày mà bỗng nhiên mấy hôm nay nắng gắt đến 34 , 35 độ chứ không ít >.< Chiều nay vừa đi chợ về ,mở cửa cái vào nhà lăn đùng ra >.< Sợ ! Cảm giác lúc ấy không biết tả ra làm sao nữa >.< Choáng váng ,đầu óc quay cuồng ,không còn nhìn rõ gì nữa ,mọi vật cứ lộn tùng phèo cả lên .Đến đứng còn không đứng nổi ,hai chân cứ đi loạng choạng xiên xẹo vào nhau >.< Cảm giác cứ lâng lâng mà buồn nôn nữa chứ >.< Sợ ! Sợ lắm !May là vừa về tới nhà mới bị chứ ngã gục ngoài đường biết kêu ai ? Chắc bị say nắng rồi ,mà chưa lần nào thấy ghê sợ như lần này ! Nằm lăn quay ra giữa nhà chả biết trời đất là gì nữa hix hix ....May lúc đó có bố ở nhà nếu không thì ...những lúc không có ai ở nhà chẳng biết sao ....?
Chắc cái kiểu này là giống mẹ rồi , lại huyết áp thấp rồi ! Mẹ cũng hay bị như thế ! Mà cũng quái , đáng lẽ ra những người như mình bị huyết áp cao chứ sao lại thấp ? Uhm...mà thấp còn đỡ chứ huyết áp cao là thôi coi như đi teo ! >.<
Mệt thật ! Đói nữa ! Mà cứ đứng dậy lại chóng mặt ! Chẳng nấu nổi cái gì nữa ,chắc chốc nữa lại ăn nốt bữa hôm qua vậy hix ! Nãy ông B. onl nói chuyện mấy câu rồi cũng không có hứng nữa vì oải quá hà ! Mà ổng cũng oải luôn ,vào HHT có chút xíu để sửa bài rồi out luôn ! Chậc ! Sức khỏe đã vậy rồi mà ko biết đường giữ ,suốt ngày tham đi làm ! !!! Hơ...mình nói người ta mà ...mình có khác gì :dien: Ôi ! Chán ! Mệt ! Nhớ ! Đau ! Xót ! Hix hix....than vãn hoài hà...ghét quá !>.<
Black & White
16-06-2006, 04:33 PM
Đã đến lúc mình cần sự yên tĩnh :rain: nhưng... sau mỗi khi yên tĩnh mình lại có cãm giác sợ hãi... ình sợ... sợ rằng những ai kia sẽ lần lượt bõ mình ra đi... mình đã làm gì sai à... hoh lẽ cố gắng hĩu mọi ngừi... cố gắng tâm sự... cố gắng làm những gì mình có thễ đễ cho họ dzui... là sai à... ai có thễ nói cho mình bít... :rain: kiệt sức... chán...
đúng là ngùi yên mụt chỗ cũng hoh tha :so_funny:...dzị thì phãi là sao đây :rain:... tiến hoh được mùh lùi cũng chẵng xong... pó...
anny N
16-06-2006, 04:38 PM
Vừa Dl được cái phim VN ngỡ đâu hay lắm ,mà ai dè như dở hơi ! :so_funny: Xem nhạt phèo như nước ốc ,vừa vô lý vừa chán vừa chẳng có nội dung gì là hay ho cả ! >.<
Phim với chẳng phiếc ,thấy quảng cáo rầm rộ lắm kia mà ! Nào là có Nguyễn phi hùng ,Phương Thanh ,Minh Thuận ,Thúy Hằng ,Hồng Vân ,Trương Ngọc Ánh...v....v..Toàn ca sĩ ,diễn viên nổi tiếng cả ...mà đóng cái phim chẳng còn chỗ nào để chê nổi :dien: Chưa từng xem phim nào hâm đơ mà dở ẹc như thế ! Còn tệ hơn cả phim tài liệu hê hê !
Mà công nhận Vn giờ cũng đua đòi mấy phim nước ngoài ghê nhở ,chẳng hiểu sao xem phim Mỹ mủng thì mấy cái cảnh "nóng" đấy thấy rất chi là bình thường ! Đây VN mình đóng xem mà chỉ muốn lăn ra cười ....:haha: Rõ ngớ ngẩn !Đề câu khách là giỏi !
Rõ khìn ! Có bao nhiêu đề tài ,nội dung rất hay và ý nghĩa thì ko dựng lên ,đi làm cái đề tài lố bịch và vô duyên như thế này !"Khi người đàn ông có bầu " - Khuyên cả nhà là đừng bao giờ lôi cái phim của nợ này về nhà nhớ ! Mất công ra mà chẳng đc cái tích sự gì !:so_funny:
hoa cô tử
16-06-2006, 08:06 PM
Con người ta,ai mà chẳng muốn có một góc riêng tư, dù là thật nhỏ để đối diện với chính mình. Muốn và sợ,chúng đi song song với nhau...làm cho tâm tư ko yên ổn.
Dạo này mình ngủ ít quá. Trông cái vẻ mặt nhợt nhạt bơ phờ của mình mà mẹ lo lắng lắm. Đúng là...vô dụng quá ,đã chẳng giúp gì được,lại chỉ toàn làm cho người khác phải lo lắng hộ mình...
Mình đã lấy vé rồi,có nghĩa là đi nhỉ ? Ko còn đường lùi nữa đâu. Kỳ lạ,mình mong chờ ngày này lắm cơ mà...
Chẳng biết nữa...1 chuyến đi thật là dài... những hứng thú ko còn như trước nữa...Việt vẫn ko hay biết gì cả. Nó sắp đc gặp ng` ấy rồi.Một chút gì đó của hi vọng lại bắt đầu nhen nhóm.Thương nó nhiều nhưng biết làm sao đây...
Cô lại gắp đi rồi,đi đến một nơi xa xôi lắm. Sẽ làm sao khi cô chỉ có một mình? Tội nghiệp. Mình ghét ông chú của mình...1 người vợ và 1 đứa con ông ấy bỏ rơi để đi cưới 1 ng` con gái khác ,ông ấy có tàn nhẫn quá ko? "Khi không còn tình yêu nữa thì ng` ta nên trả tự do cho nhau" uh, mình ko phải đứa bảo thủ , mình có thể thông cảm với suy nghĩ này của ông ấy.Nhưng mà,ông ấy sống hời hợt ,có yêu ai đâu, lấy người ta như thế, chỉ làm khổ người ta thôi, và,đã bao nhiêu lần ông ấy phản bội rồi,đếm được không đây?! Ông ấy thì yêu gì ai ngoài bản thân mình... Ba bảo mình,ông ấy đã cưới vợ 2 ở trong, vậy mà hôm nọ, Việt hớn hở đọc cho cô nghe cái tin nhắn ông ấy gửi cho cô :"Anh vẫn bình thường,em và con có khoẻ không? Anh nhớ em và con lắm,yêu em" Nhìn cái gương mặt xúc động,mừng mừng,tủi tủi của cô mà mình chạy vội lên phòng...hình như mình đã khóc... Con gái bao giờ cũng khờ dại thế, bao giờ cũng bị xiêu lòng bởi những lời ngon tiếng ngọt như thế... Cả nhà đều giấu,ko nói cho cô biết ông ấy đã có vợ khác... Mẹ bảo :"Dù sao đó cũng là chú ruột của con" Chú ư? Mình khinh thường ông ấy !
Mình chẳng biết làm gì cả... Chỉ có thể yêu Việt hơn mà thôi... Ôm thật chặt ,như gom những nỗi buồn vào lòng...Tội nghiệp... mình là người chị vô dụng!
Biết đem giấu đi đâu những nỗi buồn này,nhật ký ơi,cảm ơn nhé...nếu ko có người, ta sẽ ngã mất thôi...
Phong Linh
17-06-2006, 12:45 AM
Mệt mỏi quá...hứng mãi cũng có nổi giọt cổ tích ấy đâu,rơi mất đi rồi...
Thuở vu vơ là bầu trời cổ tích
Tóc em bay theo những làn mây
ANh là gió đi qua lá cỏ may
Hát cho em nghe một khoảng trời mơ mộng...
................
Ngậm câu hát quay về mùa vọng cũ
Những vòng quay có trở lại bao giờ
Em đến muộn-anh thôi không đợi nữa
Em trở về trong câu hát bơ vơ...
Autumn
17-06-2006, 01:55 AM
... Sao thấy lòng nôn nao khó chịu quá ... Có chuyện dzì xảy ra không nhỉ ... Cứ đứng mah nhìn về hướng ấy hoài mah có thấy bóng dzáng đâu ... Rõ ràng là trong ta đang rất bất ổn ... Một nỗi lo sợ mơ hồ ...
Sai rồi ... thật sự là cháu đã sai rồi đúng không ? Bà ơi ... thương bà quá ... Lãng phí quá nhiều thời gian rồi ... Rồi nếu cái ngày ấy đến quá nhanh , nếu cháu không kịp ... sẽ ra sao đây ... ? ... Trót sống giả dối quá nhiều ...
Vẫn còn nhớ cái lần cách đây 7 năm , lần đó , cháu suýt mất bà ... Nếu điều đó xảy ra thì sao nhỉ ? ... Lo lắm , thương lắm ...
Không dzưng lại muốn về thăm khu vườn xưa ... vắt vẻo trên cành cây nhìn xuống đường ... nhớ ngọn đồi đó ... thèm đến quay quắt chút bình yên hiếm hoi ...
Bà đừng nhìn cháu như thế ... rồi cháu sẽ làm được ... bằng cách này hay cách khác ... nhất định ... Chỉ sợ đến lúc đó ...
Sống để chịu đựng những nỗi đau ... bà phải sống để thấy cháu HP chứ , đúng không ? ...
... Những lời nói kia có khiến ta lung lay không ? ... Khi ta bất chợt gặp thằng bé ... không , nó đã học lớp 12 rồi _ không được gọi thế nữa ... Những ngày tháng cũ sao cứ tái hiện về từng mảng từng mảng ... Ánh mắt của nó ... sao lại giống ... đến thế nhỉ ? Phải hiểu thế nào đây ? Sự thật ... liệu có quá khó chấp nhận không ? ...
Hệt như một cuốn tiểu thuyết dài ... Ta ghét những cuốn tiểu thuyết _ đầy rẫy nước mắt , đớn đau và những kết thúc không có hậu ...
Em không có quyền tự quyết định Tình Yêu _ Cuộc Sống _ Hạnh Phúc _ Ước Mơ ... Phải đi theo Lý Trí ... Con đường em đi trót quá nhiều chông gai ... Nỗi lo toan đôi khi chẳng là dzì ( vì em gắng gượng chăng ? ) , nhưng có lúc nó bóp nghẹt em , khiến em cảm thấy mình bất lực _ như bây giờ chẳng hạn !
Cảm giác có cái dzì đó sắp bị vuột mất ...
tea_young
17-06-2006, 02:38 AM
Đã có topic mới ... Nhanh thật ... :)
Hồi đêm coi đc Mex đá được 15' rồi mắt dziu lại khi nào hông biết ... Lại lồm cồm dzậy fa cốc NC uống , vẫn buồn ngủ mới chán ... :so_funny:
Hnay check mail có mail của A , cứ ngồi đọc như mất hồn ... Cớ vậy mà lại hông Reply ... tất cả ... đềuđã quá muộn ... Có lẽ em cần một Góc Khuất cho chính mình ... Xem lại chính mình ... Tr háh ... :rain:
It's Never Too Late
17-06-2006, 03:24 AM
Một ngày thứ bảy ... :)
Mình đang đi kiếm tựa đề , ừ , cũng hông đến nỗi nào , bây giờ trình bày và kiếm mấy cái ảnh nữa chắc được rùi ... :snore:
Tức quá , đi đâu cũng thấy người ta kếu Đức kém nên sếp thứ hai , ... Ừ , thì cứ cho là kém đi rùi sau này vô địch làm ơn , nói lại giùm nha ... Đức cố lên , thể nào cũng thắng thui ... :lol:
MĐ : MĐ học ở trường mẫu giáo BM , còn KBCNT lại học tiểu học cơ ... hơi lạ , nhưng KBCNT đã đi qua trường MG BM rùi , mà không biết có gặp MĐ ăn chè ở đấy không !!! :so_funny:
N_27/12
17-06-2006, 07:23 AM
Hôm nay, thứ 7 ngày 17 tháng 6 năm 2006
Bực không chịu được , hum nay ngồi lọc cọc viết nhựt kí, gần xong thì con em sang chơi, thế là đành tắt phụt đi, vì cũng không muốn nó đọc được, nó sẽ không ngờ được bà chị lắm mồm của nó lại là chủ nhân của những dòng viết này đâu...
Sáng nay, mình vừa về quê lên, oa cảm giác thật sung sướng, đặc biệt hôm nay papa cho mình cầm lái lai papa, càng vui hơn, chỉ tiếc là về mỗi một lúc là phải đi liền...
Lên đến nhà, gọi điện ngay cho ông anh hờ khoe chuyện đi xe, chưa kịp nói câu nào thì ông này đã nói tranh mất của mình, hôm nay anh đang không vui, lại chuyện linh tinh với mấy em, lại mình phải nghe, bực thật, nhưng ko nói cho mình thì ông ý cũng chẳng biết nói cho ai nữa, nên đành là nơi cho ông ý trút bầu tâm sự vậy. Hôm nay ông này tự nhiên buôn với mình lâu kinh, chẳng thấy kêu gì cả, đang tâm trạng có khác, có lẽ mình hợp hơn với cương vị làm em ổng, 2 người nói chuyện cũng rất thoải mái, vì mình cũng hiểu tính ông này không hiểu lầm, chứ phải đứa khác thì... :D
Trùi ui, mai thần tượng của mình về diễn, nhưng xa quá, chắcphải đi taxi, nịnh ông anh mãi mà ông không chịu đi cùng mình, lại bảo khi nào về gọi anh ra đón, mình thực sự ngại quá..
Hôm nay đứa bạn mình nói mình không hiểu và quan tâm tới nó, ừ hình như thế, mình đã rất mất thời gian vào những chuyện đâu đâu mà quên đi những người xung quanh, H à, tao xinh lỗi mày nhiều nhé...
van truong
17-06-2006, 08:08 AM
hôm nay mình xui quá ,làm gì cũng thất bại ,xui ơi là xui :(
luusquare
17-06-2006, 08:13 AM
Khi con người ta đã có và rồi mất đi, cảm giác tiếc nuối dâng tràn, để lại ngồi đây than van. Chẳng ích gì đâu, nên tìm một điều mới mẻ, một cái đích mới cho chính mình đi.
Gặp lại nỗi nhớ đã quá xa, tuy gần mà xa. Tỉnh táo phán đoán là mong gì, muốn gì ở những thứ đã qua rồi. Chỉ là quá khứ, kỷ niệm, đẹp có, buồn, vui cũng đều đã có. Giờ mong muốn giừ ư? Phải chăng là:
Thèm được :flu: một điếu vina Sài gòn để nằm suy tư. Một "Bình minh sẽ mang em đi", một Đêm lạnh tình si! Một mình đếm thời gian...
anny N
17-06-2006, 09:34 AM
Sáng nay đc tin bà cô ở VN ko gửi tiền sang đây mua vé đc ! Okie thôi xong ! Như vậy là không về nữa chứ gì ? Hơi buồn nhưng cũng chẳng sao ! Vì ..thật ra định năm sau mới về kia mà !!! Ông bô thì đang cú mấy thàng cha ....Grr......kêu làm bản lương cho người ta rồi mà bây giờ lại đi đứt >.< Hỏng hết việc ! Ngỡ đâu kiếm đc thêm cái bản lương phụ thì có lẽ mới đón cô kia sang ! Đằng này....chậc ! Mà cũng đâu phải việc của mình! Kệ! Nhưng liệu có quá vô tâm ko nữa ? Chậc ! Mình vốn vô tâm từ xưa roài còn giề !:so_funny:
Ôi trời ơi ....sao thế này ? >.< Bực quá đi thôi !!!>.<
Cóc muốn làm gì mà cũng cóc muốn ăn gì mặc dù cũng đói ! >.< Chán không chịu nổi >.< Rõ khìn ! Ê ê ...tình trạng này kéo dài bao lâu đây hả nhóc ???>.<
Ballad ! Ballad ! Dạo này khoái nghe nhạc này mới sợ chứ !
--->>Imagine Me Without You- Nghe xong muốn rụng rời thật (http://www.box.net/public/static/c9r923601s.mp3) :rain:
It's Never Too Late
17-06-2006, 07:05 PM
Một trận đấu có nhiều lỗi việt vị và thẻ vàng nhất ... nhưng thực sự , chiến thắng của Ghana hoàn toàn thuyết phục ... MĐ à , MĐ cổ vũ cho Czech đúng không , thực sự chia buồn nhé , MĐ thấy trận đấu ấy thế nào .. :)
Wai , chiều nay 4 giờ đi học , thế nứ ... Hôm qua , gặp cái H , nó bỉu chi mình không có nghe rõ nữa , lúc đó cái tai nó ngoảnh ra ngó mưa .. Mưa rơi , như tìm lại chính mình ... Nó thấy nó đang nghĩ về ... cái mũ ... ( chuyện pí mật ) .. Cũng lạ , cái mũ gây cho nó ấn tượng ghê gớm , cảm ơn ... Nó thích cái câu đó quá , nhưng trong hoàn cảnh ấy cơ .. :)
N_27/12
17-06-2006, 08:35 PM
Tại sao cái avatar của mình là diễn viên HQ rất quen thuộc vậy mà sao nhiều người nhầm tưởng là mình thế nhỉ? có khi phải thay ái avatar khác thui, chẳng biết làm thế nào, mình không muốn mọi người muốn làm quen với mình chỉ vì bên ngoài...
... Nhỏ ơi !?
... Cuộc sống cứ như 1 cơn gió ... Và Nhỏ cũng thế ... Tất cả cứ đan xen vào nhau ... Anh bối rối wá ...
Những ngày vừa wa Nhỏ sống tốt chứ ? Nhỏ dzẫn bình yên chứ ???
Đi dưới cái nắng chói chang của SG , anh mới biết trong lòng mình có 1 ngọn gió vừa ngang wa ...
Anh đã mất Nhỏ chưa nhỉ ??? ...
hotgirl_pdc
18-06-2006, 01:21 AM
Cuộc đời thật buồn cười.............lúc họ yêu mình mình kô yêu họ lúc họ hết yêu mình lại cảm thấy đã vuột mất thứ gì đó...............phải chăng đó chính là tình yêu...............nghe chị kể lại nhg lời nói anh nói với chị sao em cảm thấy ghen tỵ quá àh...............nhg em biết làm sao đây.............thôi thì anh và chị cứ yêu nhau 1 mình em buồn là đc............còn hơn là để cả 3 cùng buồn đúng kô chị................em iêu chị nhiều..........cũng iêu anh nhiều lắm..............2 ng` thân thương nhất đời em...............em biết làm sao nhỉ...............thôi có lẽ cứ giữ trg lòng chuyện này sẽ tốt hơn................anh àh yêu chị nhiều vào nhé..............kô em sẽ cho anh biết tay...............:mecry:
N_27/12
18-06-2006, 01:38 AM
trời âm u quá, không biết tối nay có đi xem được không, trời đang âm u quá...
Con người mình cũng như vậy, mình cứ thấy sốt ruột, chắc tại chuyện bài vở, mình chẳng cho được cái gì vào đầu, tại mình cũng đang mải xây dừng HSVN nên không thể tập trung được, có khi mình phải bỏ NTOL để sang HSVn thôi, NTOL dạo này làm mình không muốn vào tẹo nào cả.
Thôi chơi nốt hôm nay, mai lại đi học tiếp...
anny N
18-06-2006, 01:38 AM
Kinh dị !!!! Hôm qua có trận nó đá ở Munich hic....ông bố được một quả CHOÁNG ! :dien: Hai h sáng đã định đóng cửa quán rồi mà bọn cổ động viên cứ đứng xếp hàng dài ra đòi ăn ...Chắc tính ra bố phải quật cho hơn 300 cái bánh Pizza to chứ chẳng ít ! Ahm...xem nào...tính xem nào ....300 nhân với mỗi cái là 8 miếng ---->2400 miếng tương đương là .....7200 Euro :dien: Kinh dị kinh dị thật ! Ông chủ quán bữa nay đc dịp cười hề hề suốt ngày ! Ngày bình thường có khi nhiều nhất cũng chỉ bán đc cỡ khoảng 70 cái .Nay nó quật cho mấy trăm chiếc như vậy ! >.< Cơ mà mấy hôm nay nóng nữa ,đứng gần cái lò nướng chắc cũng phải 45-50 độ mất ! Kinh ! :dien:
Còn mình thì cũng được dịp chờ dài cổ hic.....Tận 3 h sáng mới mò về ...lại lục đục đi dọn cơm ....hic...chả ai như nhà này :dien: 3 h sáng mới ăn bữa tối của ngày hôm trước ...:dien:
Ba rưỡi ăn xong dọn dẹp ,4 giờ sáng mới leo lên giường ngủ ! Chẳng ngủ đc - bực mình ...7 rưỡi đã dậy và kết quả là từ lúc đó đến giờ con nhóc đó nó đang ngồi ở đây :rain:
Ôi Dường như có mơ một cái gì đó thì phải ,ngộ lắm cơ mà chẳng nhớ là đã mơ những gì ....Hình như là ....ai đó gửi cho mình một bài thơ tình (hic...thơ tình á chết ko chứ lại ) ngay trong HHT này và cả một bài hát nữa ....Uhm...cái người đó chính là ....là....ặc ...còn ai vào đây nữa ...:rain: Lúc tỉnh dậy cứ ngỡ là chuyện xảy ra có thật ,lóc cóc dậy bật ngay cái leptop để vào đây coi có gì ko ,hic.....lú lẫn thế chứ lại ! :rain:
Akite_for_you
18-06-2006, 01:48 AM
Nên Bắt đầu và Dừng lại đúng lúc. Có lẽ, đã đến lúc!
.:**:.blue rainbow.:**:.
18-06-2006, 01:56 AM
..Biết rằng mình sẽ mất............hãy cố gắng và vững dậy nhé.....cố quyên đi.....đừng nghĩ đến cái đó nữa......mình quá ngốc để có thể hiểu điều đó.........:rain:....
Lãng quên_Inna
18-06-2006, 02:03 AM
Imagine Me WIth You - Nghe hoài sao ko biết chán ?:rain:
......Bò dzô Y360° mà nhiều người đòi contact quá trời....Gạch bỏ đi thì ko nỡ vì cũng toàn bạn bè khá thân trên này cả ,nhưng mà đồng ý thì .....( Mình biết nhiều người muốn contact một phần cũng vì muốn biết mình viết những gì trong Blog đây mà )Kể ra cho gia nhập cũng được và chia thành nhóm - Những ai đc phép đọc và những ai không đc ...Nhưng mà ....Ôi....Hay là ....del xừ cái đống Blog đó đi ? Có vậy mới dám cho mọi người nhập vào ko thì ....trong đó có quá chừng nhiều bí mật ,chẳng muốn người khác đọc đc đâu ngoài L & Thanh thì ko tính làm gì ....Hơ...chả biết phải làm sao cả ? Chẳng nhẽ ...chốc del cả loạt đi chứ lại :rain: Ừm...đành vậy ! Mặc dù là ...có những cái muốn viết trong đó chứ ko phải ở trong này ....Cơ mà tình hình này chắc chẳng viết lách cái quái gì nữa cho đỡ mệt :rain: Đã không định vào đây nữa rồi và cũng không bao giờ dùng cái nick này nữa ...cơ mà ....sao thế nhỉ ?
Một chuyện nữa mới phát hiện ra ...cũng quái nốt ! ...Cái Ck của ai đó ấy ...cái mặt với vẻ đầy hình sự ấy ...tưởng up cái pic đó ở cái nick nào chứ .Hóa ra hôm qua vào mới thấy hình đó lão up ở P.Bucket mình ...:rain: Thế ra vẫn vào đó ah ? Tưởng đâu del hết hình của lão rồi cơ mà ? Sao nay còn up vào đó làm chi ?Ko hiểu nên mới thắc mắc vậy ,chứ ko phải là người ta ko muốn lão để hình như vậy đâu ,vì ...thật ra lúc trước chính lão tự tay del đi mà ...chớ có phải mình đâu !Nói thật là tự dưng cái Folder đó mất đi thấy thiếu thiếu cái gì đó á ! Bỗng nhiên cái tên N...lại được đổi ngay thành Nothing - Chán !!! :rain:
Nên Bắt đầu và Dừng lại đúng lúc. Có lẽ, đã đến lúc!
Bắt đầu lại ...Dừng lại đúng lúc .....Uhm...Chắc thế !!!!Cố lên ! Cả hai phải cố lên !Cố lên mới được !
Autumn
18-06-2006, 04:52 AM
Híc híc ... đau quá hà ... :mecry: Tại mấy thằng cha mắc dzịch kia á :mecry: Ông Tú dzí ông Khoa toàn bắt mình màh nhận nước ... đợi con bé uống nước no nê rùi vớt lên giả vờ thương tiếc ... hô hấp nữa mới ghê ... hic híc hu hu ... :mecry: Con người ta đã lử đử lừ đừ mấy ngày nay rùi ... dzị mah còn hè nhau bế quẳng xuống nước , híc híc hu hu :mecry: Đập toàn đá là đá ... Chân trái téc một đường dzài , chân fải bầm đen tím rịm :mecry: Chưa kể hai bàn tay bị trầy hết trơn ... Còn dzì của nữa trời :mecry: Có ghét tui thì cũng ghét dzừa dzừa tui chứ .... híc híc hu hu ...
Hôm nay là cái ngày dzì mah xui xẻo quá hà ... Biết dzậy hồi trưa hông đi đập đâu , ở nhà dzọn phòng rùi giặt giũ , đi chợ nấu cơm sướng hơn .... híc híc hu hu ... đi tong một cái chủ nhật rùi ... :mecry:
ShadowSunset
18-06-2006, 04:54 AM
Hôm nay có lẻ là cái ngày nó dám hí hoáy trên Nhật Kí Online. Dường như nó không có năng khiếu cho lắm. Cũng chỉ vì sợ sợ người ta lại chê khen này nọ kia .
-Một góc tĩnh lặng cho tâm hồn-
Nghe cái tên mah muốn khóc òa. Nhiều ngày qua có lẻ nó đang xô bồ trong những kì nghỉ hè chán nản. Trời nóng, ồn ào , mệt mỏi chán quá. Muốn có một góc nhỏ yên tỉnh để ngủ ma sao khó quá. Lạy Chúa, cho con xin một góc khuất nơi tâm hồn [...]
tea_young
18-06-2006, 06:45 PM
Sướng kinh ... :so_funny: ... Pháp hòa Hàn Quốc :so_funny: ... Thế là lại có đô sọp bing rồi ... Hồi lâu nói , chả ai thèm nghe ... ^^
Thấy mặt W , chẳng ai để ý , mỗi mình hét toáng ... :so_funny: ... Lại có bữa hông ngủ đc .. :so_funny:
...
Sáng ngồi nói chuyện đc 1 lúc thì fải vào lớp... Tính tặng màh thôi hông tặng nữa ... :so_funny:
~Lolita~
18-06-2006, 08:58 PM
Kisses dont lie! I miss you already! :huglove:
Autumn
18-06-2006, 09:13 PM
Đau quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... Nhức khủng khiếp :(
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ... Ê ẩm cả mình mẩy :( ... Giá có đủ can đảm chích mũi thuốc tê cho nằm bất tỉnh cho rùi :(
Hôm qua tưởng không sao , vậy mah sáng ngủ dzậy bò hông nổi , chuyển sang lết :khocnhe:
Ái ui ... đau quá :mecry: May mah lúc chạy về uống nước mía không ngồi xe mấy chả , chứ nếu hông bị té xe nữa chắc chết :mecry: Ẩu tả dzì đâu :mecry:
Nhức quá chả thèm nhớ ai cả :D2
Meodzo
18-06-2006, 09:30 PM
Có người tự nhiên vào quẳng cho mình một dzấu chấm than , một dấu hỏi và quá trời dấu chấm chấm ... rùi im lặng :gian:
Ứh xèm nói chiện dzí ( ... tự hiểu ) nữa đâu :gian:
Cí đồ ngốc :gian: PM nick này thì lại đi onl nick kia :gian: Cho chít :gian:
Lost.
18-06-2006, 09:35 PM
Uhm cung có người té rống mìn gòi he he...........
Vẫn có nhiều cảnh ngộ giống nhau giữa đời đấy chứ ...........đôi khi cứ than vãn sao số mình thế này thế nọ mà không nghĩ có ối người cũng thế thậm chí khổ sở hơn mình gấp bội nhỉ .......vẫn gàn dở như thế đấy thôi.........
TRặc mí cái gân chuyện thương nhật.......nhưng vẫn thấy nó cần phải nặng hơn ...........để làm gì không biết.........để ai đó biết và quan tâm ư............không hiểu từ bao giờ lại có nhữngg suy nghĩ ấy..........mà có biết thì sao chứ nhỉ ,,,,,,,,,,người ở xa ta quá........
Đã hơn một tuần người rời ta rồi.........ta tin rằng với cái tính cách này ta khẳng định :với ta thời gian và không gian không cần thiết, không quan trọng tẹo nào .........chỉ lo ............ cho 1 trái tim mà thôi...........nhưng mơ hồ có một niềm tin............dù vô định.........
Thôi về bôi thuốc .......mong sao cho một ngày nó ngắn lại đôi chút đi nhỉ .......ngày nào cũng dài lê thê..............hic chánnnnnnnnnnnnnnnn...........
Meodzo
18-06-2006, 09:44 PM
Ngày nào cũng giống ngày nào ... Rặp khuôn và chán ngắt ! Đôi khi lại muốn nó khác đi một tẹo , rồi lại tự hỏi có bao giờ ham muốn của con người dzừng lại ? Nhiều lúc chép miệng "Nếu thế này ... thì sẽ thế kia ... " Rồi lại tự cốc đầu "Nếu mah như thế thì sẽ lại khác cho mah xem" ... Úi xời ơi , từa lưa hết cả lên ...
Buồn buồn rãnh rãnh check cái YM ... mah thật ra là chỉ mong có mail của L mah thôi ( mỗi mình L là gởi mail cho H chứ ai mah xèm gởi chứ :D2 ) ... Uh thì tất nhiên là vậy rùi áh L ^^ ... Lâu lâu khùng lên lại tra tấn nhau bằng những câu chuyện không đầu không cuối , những nỗi lo bé xíu đến to đùng ... Thật ra , im lặng cũng là một cách chia sẻ mah cả hai cùng chọn để dzành cho nhau _ đúng hoh ? H hiểu mah :huglove:
... Pi ét : Ứh xèm bôi thuốc như bé Vân đâu ... Lần nào cũng rứa áh ... cứ để mặc kệ ra sao thì ra ( xấu mới nhớ :D2 ) Nên bi chừ tay chân toàn sẹo là sẹo :D Mốt có người iu hông bik hắn nắm tay nắm chân có thấy xót của không ( kaka )
N_27/12
18-06-2006, 11:06 PM
Sáng nay đi học, cảm giác thật thoải mái, cứ nghĩ lại chuyện tối qua, ai mà không vui cho được.
Lâu lắm mình mới được vui chơi nhảy nhót hát hò vui như tối hôm qua, cũng may ông anh hờ không đi, chứ đi chắc ông ấy lại ngồi một mình thôi, oa, cảm giác vui quá, đã bao giờ mình chừng kiến anh Vinh hát một lúc 8 bài đâu, lại giao lưu nữa, tổ chức sinh nhật nữa chứ, vui kinh khủng, thấy đầu óc sảng khoái hẳn tuy hơi mệt...không còn thấy nhớ nhung ai nữa, chẳng ai có thể xứng đáng với nó...
_7:30_PM_
19-06-2006, 02:14 AM
Đau quá đi ... màh kô ngủ đc ... hix ...
Nắng gắt quá ... hoa cả mắt ... đau cả đầu ...
Mấy hôm nay con chị họ nó hành mình như hành dog :rain: ...
Hôm nay đi thi vào lớp 10 ... sáng sớm mới 5h má bảo chạy qua chúc nó câu ... tính dắt xe ra qua nhà bà thì thằng cháu lọ mọ sang ... bắt đèo đi hóng gió ... mô Phật :sleepwell: ...
Chở nó lòng vòng 1 hồi thì wa nhà bà chị ... hét tướng vô bảo thi tốt háh ... định chạy xe đi ... nó chạy ra túm yên xe trèo lên ...
Bắt mình đèo :khocnhe: ... đi với bố kô chịu ... với chị nó cũng kô ... đòi đi xe đạp ... thấy cái mặt mình thì như ... hừ ...
Làm hành xác con ngừi ta ... trưa nắng chang chang 10h bò đi đón ... 1h chiều dắt xe wa đèo đi ... chiều 4h30 còn fải đèo về :khocnhe: ... sáng mai còn thi buổi cuối ...
Ơn trời ... ác nhân :sleepwell: ...
Chiều Tím
19-06-2006, 05:53 AM
uhm,chẳng nên viết và cũng chẳng nên vào lại đây làm gì
Autumn
19-06-2006, 06:51 AM
Người đi một nửa hồn Mun chết
Một nửa hồn Lai đứng ... chửi thề :so_funny:
Rõ ràng là NK vắng đi 2 người luôn viết rất nhiều héng ^^ ...
Lost.
19-06-2006, 07:02 AM
Đã bảo không on tối, nhất quyết thế,vậy mà............
Sao mãi chưa ổn định hay sao thế, không thấy gọi cho mình, hic sốt ruột we'.....
Ai bảo gần 2 nửa cầu mà chi..........
Nhập học muộn, lại giấy tờ gì nữa không đây,con người hậu đậu, giá mà mình ở cạnh nhỉ............giá mà .............2 chữ đáng nguyền rủa nhất .................
=======
Thôi off rồi...........ở lại mạnh giỏi nghe..........dù lâu rồi ko gặp...........nhưng thôi ,,,,,,,,,,,,,,, duyện nợ rì âu..........nhỉ:D:D:D
hongbiet
19-06-2006, 08:09 AM
1 góc tĩnh lặng cho tâm hồn...tĩnh lặng để nhớ về những kỷ niệm of ngày xưa H nhỉ ? Xin lỗi nhé, vì vô tình HB lại khơi gợi lại nỗi đau of năm xưa, H nói zới HB: có những kỷ niệm khi nhớ lại sẽ cho ta cảm jác hạnh fúc but cũng có những kỷ niệm khi nhớ lại chỉ đem đến cho ta nỗi đau, và nỗi đau đó cứ theo ta mãi suốt cuộc đời! H nói đúng, but HB nghĩ lạc wan hơn, dù rằng khi nhớ lại sẽ cho ta những nỗi đau but ít ra ta cũng có những kỷ niệm để nhớ như dzậy sẽ hạnh fúc hơn những người muốn đc đau khổ 1 lần cũng hông đc=> triết lý kì khôi wá H nhỉ! hihi. Lần đầu tiên HB mới thấy H trăn trở và đau đến như dzậy, ngày xưa đến jờ, H luôn là người an ủi, động viên HB, zị mà hôm wa...HB thật là ẹ H nhỉ! Chẳng biết an ủi H làm sao nữa, chỉ biết xí xẹ xíu thui hà. H còn nhớ, khi HB mệt mỏi zề công việc of gđ và học tập, H đã nhắn tin và nói HB nhiều, rất nhiều. H biết hông? trong lòng HB luôn coi H như 1 người anh, but xí nhe, coi là anh chớ hông kiu = anh, 3 năm wa zẫn thế H há, H có nói với HB, cái nick H of 3 năm trước đã thuộc về qk, hì HB thì hông nghĩ dzậy, mà hông, fải là fản đối, bởi zì H nói sai ùi, if H of 3 năm trước đã thuộc về qk dzậy H of bây jờ là ai chớ? dzậy bạn of HB bây jờ là ai chớ? nên => với HB, H vẫn mãi là H, là bạn tốt of HB í:)
~Lolita~
19-06-2006, 08:20 AM
Hôm nay đúng là xui xẻo, đang vào hht thì cũng là lúc mình đang ăn cereal, ăn xong bỏ caí tô xuống đất. Vụng về thế naò thì lại bỏ cái chân xuống cái tô! Ui cha, cái chân mình đang ''tắm'' sữa! Sướng nhá! Đã vậy còn bị đổ ra ngoài cái thảm nhà nữa! Tai hoạ !!!-_- Tí ba về mình còn phaỉ đi tập lái xe nữa! Sao mà lười thế!!!!!!Còn phải đọc Heckberry nữa chứ! Sang nạm vậy là junior rùi! Già rùi! huihuhuhu......mà mình chĩ có mỗi 1 study hall for the hall year ! Vậy là phải xách đít lên học rùi!
Black & White
19-06-2006, 09:49 PM
UHm gần 1 tháng rùi.... N à.... đang bùn phãi hoh anh.... em bít hiện h anh đau khỗ lắm.... chĩ dzì.... em...... em thật hoh bít làm cách nào..... chạy trốn :rain:........em xin lỗi anh...... ngày nào cũng thấy anh onl dzới những câu stastus dzô hồn..... em bùn....... anh à... chắc anh hoh bít rằng ngày nào em cũng theo dõi anh....... em bít anh thế nào.... chĩ có anh hoh bít nick mới cũa em thui...... anh nhắn tin dzào nick em nhận được chứ.......nhưng em hoh thễ reply cho anh....... em xin lỗi....... thà đau một lần...... em hoh mún anh típ tục thêm nữa... :).... chắc anh dzẫn chat chỗ Lê Vũ...... kĩ niệm..... nhìu....... mong rằng sẽ chĩ như giấc mộng.......... xin lỗi anh
N_27/12
19-06-2006, 10:13 PM
Sáng nay, vẫn như bao buổi sáng khác, đi học, chỉ có khác, mình buồn... Buồn mà không hiểu vì sao mới là khổ, cảm thấy không có hứng thì để vui, chẳng muốn nói hay tâm sự với ai cả, lạ thế đấy...Không muốn gọi điện,cũng không muốn gặp, nói chung, chỉ muốn ngồi một mình.
Hiện tại mình đang tốn công cùng xây dựng một web nên việc lên mạng có vẻ có ý nghĩa hơn, hi vọng web này sẽ lớn mạnh mà không gặp bất cứ trở ngại nào. hi vọng là thế, nhưng trong đó có quá nhiều người quen nên việc mình bộc lộ hết mình là điều không thể có...MÌnh thực sự sơ một thứ...tin đồn, mà mình đang chịu, đi đâu cũng thấy mọi người bảo mình đang nổi tiếng, ai mà cần sự nổi tiếng đó chứ...ngày xưa thì mình luôn cố gắng để nổi bật, ko hiểu vì sao bây giờ mình lại sợ nó đến thế...
tea_young
20-06-2006, 02:19 AM
Úi zời , dzư âm trận HQ với Fáp vẫn còn âm ỉ , Fáp năm nay đá chán thật...:so_funny:
Qua lượt trận thứ nhất lối đá của Séc thật sự quá đẹp và xứng đáng vô địch, đặc biệt rất thích mẫu tiền vệ như Tomas Rosicky của Séc, cầu thủ để lại nhiều ấn tượng nhất trogn các trận đấu WC 2006 đã xem.. Nhưng tới trận với Ghana thì thật sự thất vọng... quá thất vọng... Một mình Rosicky ko thể làm nên chuyện...
Grr , mấy ngày nằm nhà như chết xanh cả mặt ... :so_funny:
Phong Linh
20-06-2006, 04:35 AM
Tạm biệt em nhé...
Bây giờ trong đầu chị chỉ ngập đầy hình ảnh của em thôi.
Chị sống lặng lẽ,lặng lẽ đến nhạt nhòa...Mấy ngày hôm nay chị buồn nhiều lắm,cảm giác có gì như bức bối đến nhức lòng...Suốt ngày chị chỉ biết dựa vào em...Chị chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì nữa...
Nếu như,nếu như chị biết được hôm nay là lần cuối cùng chị được gặp em... Ma` thôi,ko nói nữa,chị khóc mất...bây giờ chị chỉ muốn có em ở bên và ôm em thật chặt thôi...nhưng em đi rồi, rời khỏi chị rồi...
Bống cũng buồn em ah,xa em ai mà chẳng buồn...Nỗi buồn như một căn bệnh truyền nhiễm lây lan rất nhanh...Chị buồn, Tú chẳng vui, Bông cũng buồn, Tuấn lại càng ít nói hơn,vì nói gì đây nhỉ,khi mà cứ nhắc đến em là...
Thôi,hạnh phúc em nhé...Ko có chị,ko có Bông,em vẫn còn những người anh chị em khác mà... BB của chị dễ thương lắm,rồi ai cũng yêu em cho mà xem...Chú Hà sẽ yêu em,cô Lan sẽ yêu em,nhất định thế...
Chẳng còn ai suốt ngày luyến thoắng với em cái câu "I love U" , "I love BB" Biết ko ,ngoài em ra,chị đâu có nói với ai như thế nữa. Biết ko bé ơi, từ khi em về nhà, em dễ thương lắm,suốt ngày nhìn em,chị chỉ biết nói ko ngớt 3 chữ ấy :P Đến nỗi mà mấy đứa em của chị đôi khi phải ganh với em luôn
_Chị yêu em ko -Việt hỏi
_Có chứ, chị yêu em,kém BB 1 tẹo thôi :P
Thế là Việt lại hét lên vì sự bất công, trông vẻ mặt nó lúc đó ngộ lắm BB ah ^^
Bây giờ nhắc đến em,chị ko khóc nữa đâu.Chị lớn hơn Bông nhiều,nếu như chị mà khóc,Bống sẽ thế nào ? Mưa mất em ơi...
Yêu em và mong em sẽ có 1 cuộc sống mới thật là vui ^^
1 câu cuối cùng thôi ... I love You xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
It's Never Too Late
20-06-2006, 05:18 AM
Nhanh thật , đã 5 trang rồi , một góc tĩnh lặng ... gửi trong tâm hồn .. :)
Wai , một ngày mệt nhọc với nó ..
Sáng , 8 giờ đi học , nghe tin giận gân : " Chiều nay 4 giờ các con đi học tiếp vì bù cho mấy buổi sau thầy đi chấm thi " ..... A , A và A , mồm rộng ngoác cả ra ... :yike2:
Chiều , 1 giờ đi học tiếng Anh , 3 rưỡi tan , đi xe luôn đến chỗ lớp học , 5 rưỡi mới tan .. nó mệt lừ , khác khô cổ , cả buổi chiều chưa uống một giọt nước nào cả mà lại đi giữa trời nắng chang ... :khocnhe:
Đã thế , mấy lão bàn dưới và mấy đứa cùng bàn kê bàn với cả ghế , chỉnh mãi không xong , lưng mỏi ê ẩm , đúng là cực hình ... :sick:
Cùng vui thiệt , 5 phiếu hông phải là ít lắm , nếu nó cứ tăng thì cũng .. :lelele: ...Cảm ơn những người đã ủng hộ mình nhé , chân thành cảm ơn .. :huglove:
anny N
20-06-2006, 08:08 AM
Chậc ! Mới bắt đầu có gần 10 phút mà đá vào xừ nó một quả rồi ! :D2
Mới thế thôi mà bọn nó rú ầm ĩ ngoài đường ! Thích thật ....hay là cũng đú theo nhỉ ? :so_funny:
Nãy ngồi tàu về nhà mà bọn nó cầm cờ hoa lá tung tăng với nhau dưới bến tàu ngầm như lũ khỉ hê hê ! Hôm nay đá ở Berlin chớ nếu như ở Munich chắc còn chết nữa :dien: Hic...cũng ham vui....mà cóc có đứa nào rủ nó đi cùng cổ động bóng đá ! Đau đớn :rain: Ngồi nhà một mình :rain:
anny N
20-06-2006, 09:50 AM
Rồi ! Sang hiệp 2 nó đá thêm 2 quả nữa ! E cu đớ ơi sao hôm nay mày ỉu như cái bánh mỳ gặp nước thế ???:rain:
Hm...còn mấy phút hết trận rồi ...! Ecuador coi như đi teo lần này rồi :rain: Xong phim ! 3 - 0 !
Năm nay chắc Đức còn lâu mới vô địch ! Khỏi cầu mong gì cho mệt người cả ai đó ạ ! Mà có ghét ai thì ghét ,sao tự dưng giận cá chém luôn cả thớt thế ? ...:rain:
♥ PlanetVN ♥
20-06-2006, 10:55 AM
Hix... Tối nay ra đường ngủ rùi... :cry: Trai với gái... Đến là khổ... :rain: Nhường phòng cho chúng bay tâm sự đó... Mai bạn sẽ ngủ bù... Nhưng nhớ đừng làm ô uế chỗ nằm của bạn nhá!!! :rain: Cô đơn thiệt thòi mà... Hix... :mecry: Thôi, lên HHT quậy cũng được!!! :so_funny: Số mình suốt ngày lang thang... :chayle:
Lost.
20-06-2006, 09:08 PM
Thêm một ngày giữa tuần .............sao một tuần trôi qua lâu thế nhỉ ............và chờ cho hết một ngày mới thật là thê thảm chứ .......
Ủa mà mình đang sống vội để làm gì đây nhỉ ..........ngày nào cũng chỉ mong sao cho hết đi 24 tiếng đồng hồ .........
Ngán ngầm len lỏi cả vào trong ngóc ngách rồi ................bạn bè người thân ...........ừa nhỉ ngoài lại thấy aic xung hối hả hết nhưng nhìn lại mình thì con đang tất bật hơn với những ....những hi vọng cho mỗi ngày tắt thật nhanh đi ..........
tea_young
21-06-2006, 01:13 AM
Anh S đi rồi N ơi !
Jì ?! Chị nói lại em nghe ..
Anh S đi rồi .
Q còn nói jì đó nữa,không nghe … khựng lại , vẫn chưa có thể tin , hôm rồi mới tiễn anh ra HN , vừa bắt anh khao cho chiếc Jup mới , … Thế mà ? …
Lại là tai nạn , hồi lâu chẳng fải anh M cũng đi như thế , anh đi trong ngày mưa …đau đớn thế chưa đủ sao ? còn S ? … Anh hứa là sẽ về , dắt ghệ về ra mắt cơ mà ? … Có quá nhiều nỗi đau … Có quá nhiều điều không thể tin là sự thật ,..
Đối mặt với cái chết thứ 2 trong vòng 2 năm .. Có quá nặng nề với N , với chị Q không anh ? .. Mới hôm tiễn , anh còn nói dzỡn bảo mai mốt Q fải “đi” trước, rồi anh mới “đi” … Sao bây h chính anh lại fải đầm mình trong chiếc hộp bằng gỗ , bịt kín thế kia ? ..
Khóc ưh ? Chán nản ưh ? .. N không đủ can đảm để làm điều đó … N không tin đâu anh àh … Có bao giờ đó là một sự nhầm lẫn không ? … Lại là một người anh trai … người thứ 2 ra đi trên những con đường … Cướp anh M đi là chưa đủ sao hảh Trời … bất công quá ..
Mai cả nhà ra HN đem thi thể anh về , em không đi được , .. đừng trách em gái nghe anh …
_7:30_PM_
21-06-2006, 06:17 AM
Y!M như khỉ :rain: ... nháy miết ... tin nhắn cũng theo đường đó đi đảo ... chả thèm vào nữa ...
Chán ghê ... oải oải ... khìn khìn ... nói chung là :D:D ...
Off quách cho sướng cái thân cho rồi :chayle: ...
luusquare
21-06-2006, 06:39 AM
Ya hết chữa rồi! Chả nhẽ lại đi ăn kem? :hungry:
anny N
21-06-2006, 07:51 AM
Đek vào đc Y!M mới đau !:rain: Mà có vào thì cũng đâu có ...gặp ai ...?!? Cũng chỉ lại là ...Invi thôi mà ...:rain: Hm.....Cái blog và cả email cũng ko login đc luôn ! Cú !
Loanh quanh ....vòng vo HHT cũng chưa hẳn là lâu ....Từ lúc đi chợ về tới giờ onl mới đc tiếng thôi chứ mấy ....Vậy mà đã thấy ngan ngán rồi .....Chán ứ có hứng 8 ! Nóng nữa ...mệt bỏ xừ ! Chắc đi ngủ cái hic....hình như lâu lắm rồi chưa có ngủ trưa ..... Hôm qua cũng lại gần 3 h sáng mới lên giường ....buồn thay cho một mớ đời ....Sáng ngồi ở lớp ngáp ngắn ngáp dài....Đọc mấy tài liệu thôi mà chữ chiếc cứ múa nhảy tưng tưng ....Khổ ! Hoa mắt ! :rain: Chả thấy gì nữa mà đọc ....chán !!!
Vào NN ! Post đúng một câu rồi lại đi ra ......:rain:
Hm...ưm...ừm ...xì tốp hết cả rùi ! Không còn gì nữa đâu ......ừm....ừm....đừng có đùa như thế nữa .....khó xử .....lắm !!! Hiểu chưa mọi người ???? Đừng đùa nữa....và cũng đừng bao giờ lôi tên con nhóc đó làm đề tài nữa ......Quên béng nó đi là xong ấy mà.....ừm...ừm...:rain:
N_27/12
21-06-2006, 08:19 AM
Bỗng nhiên nó thấy buồn và mất lòng tin quá, nó cảm thấy những gì nó luôn trân trọng đều không thuộc về nó và nó không dành cho mình, mình cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Mấy hôm nay mình cố công cho HSVN nhưng hình như...mọi người không cần...mình vẫn chỉ là một con bé thừa nhiệt tình...có lẽ thế...mình buồn, đương nhiên là buồn.
Cũng như ông anh hờ của mình, hôm qua mình nói hình như là anh em chỉ do trách nhiệm,mình coi tình cảm là trên hết, chứ mình đâu có thiếu anh, anh trai mình tuyệt vời rồi, mình đã phá lệ nhận ổng là anh, tức là mình đã coi ông ấy là ngưòi thân, tình cảm hoàn toàn chân thành...vậy mà...ông ấy nói mình cứ coi như thế cũng được...ngày xưa khác bây giờ khác...có phải mình ngây thơ quá không, mình buồn thực sự, tại sao con người thay đổi nhanh như thế, mà mình không dám tin, trước mắt mình là một con người hoàn toàn khác, nếu không phải là ông ấy thì mình rất ghét, vậy mà mình chưa bao giừ dám nghĩ xấu...trời ơi...mình phải làm sao bây giờ.
Hôm nay đúng là chuỗi những nỗi buồn của mình, lại chuyện đứa bạn thân vào hòm thư của mình nữa chứ, những cái gì thuộc về riêng tư, mình không muốn ai biết, mình thực sự muốn có những khoảng riêng cho mình, thế mà nó vào hòm thư của mình, ngồi chat với bạn mình, nói một số chuyện mà mình không muốn cho ai biết ngoài mình với nó...mình đã bao giờ làm thế chưa mặc dù pass của nó mình biết lâu rồi...có lẽ là nó không hề có ý gì...chỉ là vô tình, nhưng thực sự mình thấy rất thất vọng, mình không dám nói với ai, mà thực sự không còn ai để nói, mình chưa thấy ai có thể thực sự hiểu được mình, chia sẻ cùng mình, có lẽ là do mình không chịu hiểu ai nên cũng không có ai ...
Hôm nay mình lại đánh mất cái nhẫn mẹ tặng, buồn, bố tặc lưỡi : của đi thay người, nhưng ...
Sao hôm nay mình đen đủi vậy, chẳng việc gì mà mình coi là được cả, ngồi học thì mãi không nghĩ ra, bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng này...
It's Never Too Late
21-06-2006, 07:35 PM
Nó nghĩ gì nhỉ , và sự thật là vậy , mấy hôm nay không ghé vào NK nhiều như trước ... cuộc sống như đảo lộn một vòng , kì thiệt .... :dien:
6 trang rồi , nhanh lại càng nhanh , ... góc tĩnh lặng trong tâm hồn đâu rồi , nó gọi và mòn mỏi tìm kiếm , hình như nó ở kia ... không không phải ... :sick:
Cứ nghĩ đến là lại bồi hồi , nó ngước lên bầu trời , ... Chiều nay lại đi học rồi , thật là .. Câu chuyện nó biết , nó vẫn sẽ thầm lặng thôi ... hình như nó nghĩ nhiều quá .. :rain:
biettimdau?
21-06-2006, 08:13 PM
ui người bạn cùng tên với tui ơi dừng bùn nữa nhé........mà lần sau viết bài thì viết màu khác nhé.............v`i màu này khó dọc lém.................
Bạn cùng tên ui mình mấy hum nay cũng bùn va` cô dơn lăm.............chúng ta là những người cùng cảnh mà...........bạn dừng bun nữa nhé
Mà người bạn thân của bạn thật là dáng trách..............mỗi người dều có 1 khoảng ko gian riêng và ko ai dc xâm phạm ( kể cả bạn thân )
NHUNG À ! DÙ SAO DI CHĂNG NỮA CŨNG DỪNG BÙN NỮA NHÉ !!!!!!!11111
Lost.
21-06-2006, 09:44 PM
THôi nhé!!!!!!!!!!
Đừng bận tâm đến ta làm gì !!!!!!!
Ta thấy không còn thiết tha những vô hồn trong cuộc gọi nữa đâu............khi nào chợt nhớ đến nhau thì cho nhau cái tin nhắn gọi là phải đạo cũng đc.............không quan trọng đâu................
Ta vẫn uể oải mối ngày là một gắng gượng giống nhau..........sống theo phương đối phó vô hồn mà không nằm trong kế hoạch đã đc xếp.........không giống người đc.............
Thôi quên đi nhé ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!
Hỗn độn mệt mỏi quá...................
Chẳng còn ai hết....................quên họ đi.....................
Không khóc nổi nữa rồi..............là tại nắng khô hanh quá đấy thôi................bộc hơi hết đi nhỉ cả những tệ mạt trên con tim đã nhằng nhịt vết xước
Phong Linh
21-06-2006, 10:35 PM
Bỗng một ngày chẳng biết có đẹp trời hay ko nữa ...
Con bé thay đổi 180 độ,thay đổi đến ko ai nhận ra nó được nữa :rain:
Cái áo phông rộng thùng thình màu xanh lơ lớ,so với cái màu da đen nhẻm đen nhèm của nó thì thật chẳng khác gì...bức tranh đả kích ...Cái váy mặc thì hic hic,trên nền đen là những màu bắt mắt,loè loẹt chẳng rõ là cái kiểu j` nữa :rain:
Khuyên tai,vòng vèo,cất hết xó tủ,mang ra cái vòng vỏ sò vỏ hến màu xanh có đen có trắng có ,trộn với nhau ( ặc,nhìn mà muốn chết ) uhm,nhưng ko chết,còn đeo vào cổ đc nữa >.< Cái giầy thì buộc dây dợ loằng ngoằng, cái túi đeo thì...to hơn cả người ...
Bống nhìn mình mà choáng nặng, nó bảo "Nhìn chị giống Sam Thái" (Ặc.......)
Mẹ bảo:Mày chẳng khác gì người trong cái bang đi,xem chưởng nhiều quá đầu nhiễm hả (Miễn bình luận)
Ba nhìn rồi lại quay đi rồi lại quay lại :"Định ra ngoài đường như thế hả"
Mặc kệ chứ, dắt xe ra,nổ máy đi ngon lành thôi >.<
Hic,những lúc đi qua cửa kính ,ko dám nhìn vô trong, sợ thấy một con quái dị nào thì khóc thét lên giữa đường mất,hít một hơi dài ,đi tiếp !!!
Mấy bà chị hâm hâm,nhìn nó mà dám gọi là...cháu >.< Ấm ức suýt khóc,lúc đi dạo vòng quanh ĐX, nhìn thấy mấy em Pooh xinh xinh, định hỏi mua thì thấy cô bán hàng soi wa',thôi, chạy đi mua cái mũ lưỡi trai đội vào cho đỡ xấu mặt :rain:
Lượn về được đến nhà thì cũng đã hơn 11h...............
Một ngày bất thường...Mẹ còn giễu :"Tao tưởng ai nhìn thấy mày ngoài đường người ta quẳng vào trại rồi"
Khác quá, khác quá, ko nhận ra mình nữa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đâu mới là mình đây ? Một con nhỏ ngông nghênh bất cần đời như hôm nay hay một đứa lúc nào cũng rụt rè,nhút nhát >.<
Ăn nói đốp chát,lúc nào cũng như chặn họng người ta, khô khan,chẳng biết gì là lãng mạn,cái đầu lúc nào cũng như sắp bùng nổ !!!
Mình sao ? Là mình ah ?
Sao bây giờ lúc chỉ có một mình trong căn phòng cùng với những dòng NK này lại buồn đến phát khóc thế này, cái con bé bất cần đời lúc nãy đâu rồi >.<
Anh Đức bảo :"Em cực kỳ cá tính"
ANh chẳng hiểu đâu >.< Em ko cá tính, em chỉ hay thay đổi, những thay đổi đáng sợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dạo này lại trở về với mỳ tôm để trừ bữa...chán ngán tất cả!
_Vừa béo,vừa lùn ,vừa xấu,có gì hay
Con bé đốp lại người ta ko khách sáo
_Đổi lại đi : Béo vừa,lùn vừa,xấu vừa, còn tốt chán so với khối người :P
Hixxxxxxxxxxx,ko nhận ra,ko nhận ra ai nữa .....................Chết mất...
tiểu thư lang thang
21-06-2006, 11:47 PM
Xanh đỏ tím vàng thật là nhiều màu sắc.Đẹp.Mà thôi,đừng quan tâm...Thú vị lắm,hay ho lắm,nhưng chẳng tham gia đâu,trong lòng thấy nguội ngắt rồi,ko hứng thú!
Ko vui ,chẳng buồn...Cái cảm giác này sao mà đáng sợ quá.Thờ ơ,phải,đáng sợ.
Ai coi thường con gái thì là 1 kẻ cực kỳ đáng ghét . Cuối cùng thì mình cũng đã xếp xong được cái rubic Pikachu ấy.Bọn con trai thì có gì tài cán hơn,thông minh hơn cơ chứ ?! Tưởng con gái thì ko thể chơi rubic được hay sao,nhầm to rồi. Ngay cả khi chán nản nhất,bất cần nhất, nếu muốn,vẫn có thể học xếp một cách ngon lành! Thích kiêu,thích chảnh đó...Nhớ có câu này: Đừng bao giờ kiêu ngạo với một người khiêm tốn và không bao giờ khiêm tốn với 1 kẻ kiêu ngạo !
Mẹ hỏi :" Đi học võ để về nhà đánh nhau với ai hả ?"
"Giải trí nhẹ nhành mà mẹ,ghét đứa nào,đánh đứa ý"
Lại nhớ cái trận Nhật đá với Cr, lúc Kwg đẩy được quả Penalty,nhảy lên bá vai bá cổ ba,ôm hết Tuấn đến Tú,hoàn toàn quên đi cái khái niệm "Je suis fille" bỏ xó, mặc kệ luôn mấy cái khái niệm con trai con gái thế này thế nọ! Con người ta sao mà phức tạp thế !
Bác bảo :"con gái sao mà sống phóng khoáng thế" Tại sao lại ko cơ chứ !
Xét cho cùng,ích kỷ hơn vẫn là bọn con trai! Hơi chút là bóng gió này nọ,họ đặt ra những khái niệm vớ vẩn và ko cho vượt qua,có thế muôn đời cũng chẳng khác lên được.
_Dạo này mày khác thế ?
_Tao khác mày,tao là người của tự do
_Trước đây mày đâu có vậy ? Ai mới là mày ? Mày của hôm qua hay là của hôm nay ?
_Chẳng lẽ sống thật với chính mình là tội lỗi ah? Hoặc là tính cách của tao,những suy nghĩ quan điểm của tao ko hợp ý mọi người và là lỗi lầm,lúc nào cũng mắc lỗi!
_Là sống với chính mình hay đang khoác lên người sự gai góc đây ? Lý do gì thế ?Tao ko nhận ra mày nữa
_Ngoan hiền đến phát chán thì cũng phải có ngày hết chịu nổi và bùng nổ chứ sao !
Buồn vì những điều ko đâu đến chán ngán rồi! Bây giờ thì làm những điều gì mình thích,bất cứ điều gì ,miễn là lòng ko buồn bã nữa là ok
tea_young
22-06-2006, 12:14 AM
Không biết nữa … cái thứ màh con người ta hay gọi là tình-yêu … đến rồi đi cứ như một cơn gió … nhỏ bé lắm , mỏng manh lắm … Nên ai kia đâu coi trọng … Cũng có thế , ai kia sẽ không hiểu hết những jì nhỏ nói ..Nhưng nhỏ tin rồi , 2 chữ tình-yêu màh nhỏ dành cho ai kia … không đơn jản chỉ là ngọn gió …
“ Ngốc ạ ! Đó chỉ là một idols ”
…
Ồ , idols thì có là sao , mình tự nhận thấy tình cảm này hông vô nghĩa … thì dù có là bạn tri âm hay idols thì cũng giống nhau cả thôi , fải không ai kia :D Nhỏ đã từng cảm thấy cuồng nhiện , si mê , hay hâm mộ đơn thuần , nhưng bây giờ , đó trở thành quá khứ rồi.. Cái thực tại này , cái tình yêu này , không cho fép Nhỏ xem nó đơn jản nữa …Mọi ng` đang nhìn Nhỏ với 1 con mắt khác , họ coi những điều Nhỏ làm , những jì Nhỏ nói là vô nghĩa, ấu trĩ … Nhỏ đã , đang và sẽ tiếp tục sống và fấn đấu , Nhỏ sẽ tốt nghiệp HS , Nhỏ sẽ chứng minh cho mọi người thấy , Nhỏ .. hông đơn giản chỉ là một cf , hông đơn giản chỉ có một đầu óc trẻ con , Nhỏ sẽ là Nhỏ , sống vì Nhỏ , sống vì ai kia …
( Trích NK ngày 22 – 06 – 2004)
Nhỏ vào FC lại rồi , ở đó họ xét làm Sm , có bao giờ như thế lại được đại diện đi họp mặt FC không ta ? :) Hôm kia Nhỏ send mail cho ai kia , nghe kêu cái mail đó hông sử dzụng , tính vô blog của ai kia type .. màh lười quá … hông dzỗi Nhỏ chứ :)
1h đêm rồi , theo múi thứ 9 thì đã 3h sáng , chắc ai kia vừa mới đặt lưng fải không , chắc lại quên gọi điện hỏi thăm cô cháu rồi chứ jì , mai fải bù nhá …
Thôi Nhỏ đi ngủ nhe , trời đêm lạnh thiệt luôn .. không biết ai kia bị lạnh không …
Àh , màh ở Tea Hung , cảnh đẹp lắm fải ko ai kia ? …
(Trích NK ngày 22 – 06 - 06)
tiểu thư lang thang
22-06-2006, 03:21 AM
Một buổi chiều,cách đây lâu rồi,hồi còn thích đọc báo HHT... Hôm đó từ bưu điện trở về,mang theo một tờ báo Hoa...Về đến nhà
_H ơi báo ba mua cho để trên bàn kìa
Một lúc sau,mẹ lại đi về, trên giỏ xe là một quyển báo...
Cả 3 người nhìn nhau,nhìn cả 3 tờ báo mà cười ...
Mình hạnh phúc...
Cả ngày tắt máy đt, đến bây giờ mới mở máy ra
"Con đi bao giờ về"
"Con đi mấy giờ về"
2 tin nhắn,của ba và mẹ...
Không biết cảm giác của mình lúc này sao nữa...
Muốn khóc òa như một đứa trẻ... 2 chữ "hạnh phúc" không dễ viết ra như ngày xưa nữa...
Vẫn luôn được quan tâm...
Lúc nào đi chơi,ba mẹ cũng chỉ nhắn một cái tin như thế...Trong máy,bao nhiêu tin lặp đi lặp lại và thỉnh thoảng lại trùng nhau nhưng không nỡ xóa đi một cái nào...
Hộp tin đầy,chỉ cần ấn số 4-Xóa toàn bộ...
Tất cả ? Chọn ? Ok ?
Bạn muốn xóa ?
thế đấy, thà là phải ngồi bấm bấm xóa từng tin một chứ ko nỡ del toàn bộ,chỉ vì những dòng chữ "Mấy giờ con về "
Con không biết :rain:
Kite_for_you
22-06-2006, 04:38 AM
Có người hỏi thăm, có người trách mắng, còn có người quan tâm tới mình là một hạnh phúc, phải không? Cái hạnh phúc đó, có màu như thế nào, sao mình chả nhìn thấy bao giờ?
N_27/12
22-06-2006, 07:29 AM
Topic đã sang đến trang thứ 7, sắp chuyền rồi, ko biết đề tài sắp tới là gì đậy
Hôm nay mình kể hết được với cái Huyền, nhẹ cả người, nói những gì mình nghĩ,cứ ôm trong lòng mãi, nó thành ra khối u mất, hi vọng nó hiểu và ko trách cứ gì mình về những suy nghĩ điên rồ đang tồn tại trong bản thân mình...biết làm sao, tính cách nó thế rồi, nhưng quả thật nó đang rất mong mình nghĩ sai, mình làm sai hic hic ... có ai lạ như nó ko?
Bố bắt nó ngồi tập đọc bản báo cáo mỏi hết cả mồm để mai đi phát biểu, lần đầu tiên con gái bố đi dự một hội nghị lớn thế mà, hình như bố tự hào lắm thì phải, mai bố mang cả máy anh đi chụp, bó tay, nghiêm trọng quá rồi, mai mình mà ko làm tốt thì toi, cố thôi...
Mấy hôm nay bận với HSVN quá, lên mạng thì nhiều, học thì ít, cũng may giai đoạn này được nghỉ, chứ ko thì...chắc mình cũng chỉ lên nhiêu nốt tuần này hay tuàn sau nữa thôi, bố ko cho lên nhiều nữa roài...
Mình thực sự ko biết công sức mình đổ vào HSVN có đượccái gì ko , lần đầu tiên trong một diễn đàn mà tiếng nói của mình khác quan trọng, muốn góp ya gì thì góp ý, ko sợ mếch lòng ai, sống trong sự e dè giả tạo , có ai thích đâu. Mình cũng ko biết a H, a N thực sự thế nào, nhưng bây giờ có lẽ mình có những người bạn tán gẫu vui vẻ, cùng chung sức làm một việc gì đó...và lâu lắm, mới lại có người goi mình là...vợ
Chẳng biết mọi việc rồi đi đến đâu, cứ cố gắng hết sức, và hi vọng...
còn bây giờ, phải đi tìm câu hỏi cho ngày mai đã...
anny N
22-06-2006, 10:28 AM
Hôm nay 8 ác quá !:rain:Loanh quanh trong nhà bếp ,thế nào mà buôn về mấy cái vụ trứng chiên với mực xào thôi cũng lên gần 50 bài post ,choáng !!!!: .....Cứ thế ....vùi đầu vào mà 8 hết công xuất ...8 hết mình và nhiệt tình luôn ...Như để muốn tìm cho mình những gì vui và đẹp đẽ hơn , để rồi có thể quên đi cái đau đó !....Uhm....đau lắm cơ ! Nhưng sẽ qua thôi....không sao đâu ! Sẽ không có gì đâu mà ....uhm...!:rain:
Lúc nãy thì hùng hổ trong kia với chị H & Fall thế kia mà....Giờ hai người out rồi ...nhà bếp cũng vắng tanh chẳng còn ai ...Lại lủi thủi đi ra ...lang thang khắp HHT ....đọc bài ...uhm..chỉ đọc thôi và không post ....Im lặng là vàng ....Vẫn thường hay nghĩ thế và đến bây giờ vẫn vậy ....! :rain:
Từ sáng đã ăn gì chưa nhóc ? ....Ăn chưa hả ? " Chưa " ....Ôi thôi rồi ....ăn uống thất thường thế này sao ??? ....:rain:
hoa cô tử
22-06-2006, 10:37 AM
Không ngờ rồi một ngày mình cũng bị cuốn vào cái vòng sôi động của w.cup như thế...Trong 32 đội bóng tham dự,thích thì nhiều nhưng dành cho cả tình yêu thì chỉ có Czech... Nhưng mà sau trận bóng hôm nay...thật là thê thảm :rain::rain::rain:
Tối,chống bát chống đũa gẩy từng hạt cơm vì buồn chán,xem xong trận bóng rồi,món mỳ cũng trở nên khó nuốt, lại bỏ bữa...
Mai đi rồi, hành lý vẫn chưa chuẩn bị được gì...Ko hào hứng ,ko 1 chút gì cả ...
tiểu thư lang thang
22-06-2006, 10:56 AM
Một góc tĩnh lặng cho tâm hồn ? Có lẽ mình sẽ chọn im lặng.
Lần này thì có lẽ sẽ tạm vắng lâu đấy :)
anny N
22-06-2006, 04:19 PM
Ngày trước không ngủ được - Thức trắng đêm , vì.... nhớ thương một người .....
Bây giờ cũng không ngủ được - Thức trắng đêm , vì.... cú một người ...:so_funny: ( Hâm hết cả rồi !!! )
Buồn thay cho một mớ đời ....Thích chơi xỏ nhau đến thế cơ đấy !!!
Lãng quên_Inna
22-06-2006, 05:03 PM
Đi ngủ thôi nhóc ơi ...ngày nào cũng ngủ muộn thế này.....Chẳng tốt gì cả !!!:rain: Biết thế mà vẫn cứng đầu !!!! Mai thứ 6 rồi cơ ah....nhanh thật !
Tự dưng cũng như con hâm ấy...! Khờ khờ nốt rồi .....Cú - Ghét - nhưng cũng...Nhớ !!! :haha:
ShadowSunset
22-06-2006, 06:46 PM
Why?...
Đang buồn thiu...mà vào đây,thấy type mấy dòng buồn quá ...
Nghe người ta nói và nhìn nhận cách xử sự của 1 người với mình ,buồn quá...chẳng nhẽ tất cả chỉ có thế tôi sao...ko có gì là thật lòng và hoàn toàn giả dối , sorry S, tui hiểu sự quan tâm của bà, nhưng giờ thì tôi buồn lắm .Cái gì cũng giả dối được ngay cả tình cảm ...tình bạn, tình yêu, tình con người...thất vọng và thất vọng...Uhm thì là vậy, nhìn thẳng vào tất cả nào, cố lên.Dù sao cũng hết rồi...đã qua hết những gì giả dối, anyways good 4 you ...
tea_young
22-06-2006, 06:56 PM
Không muốn để cho nặng bụng ... Nhưng cũng không muốn nặng lòng NK ... :rain: ...
Dù cho ngăn cách em vẫn hướng về anh , ANh yêu hỡi xin tin em một lần
Dù bao gian khó em vẫn muốn mãi luôn bên anh
Nắng mưa chung đôi ...
Hãy hứa anh nhé đôi ta sẽ mãi không lìa xa ... Em vẫn chờ anh ...
hoa cô tử
22-06-2006, 09:13 PM
Trước một chuyến đi xa,đi đến một nơi mà vẫn mong được đến,người ta nên hào hứng,vui vẻ mới phải... Sao trong lòng nguội ngắt nguội ngơ thế này...
Lâu lắm rồi ko nhắn tin làm phiền anh...Tại sao hôm qua mình lại hâm đơ thế nhỉ...chỉ luôn phiền phức người khác...
Buồn bã quá...
Ba ko hiểu,ko hiểu một điều gì cả!
Ông chú của mình,chưa gặp mà mình đã thấy chán ghét rồi... Chẳng biết ông ấy đã nói gì với người vợ vừa cưới để đi gặp cô nhỉ ? Bây giờ cô trở thành người cũ rồi mà đâu có biết... Nhìn nét mặt rạng ngời của cô vì sắp được gặp lại ông ấy mà mình thấy giận tất cả ... Cô ngốc lắm ,biết ko !!!
Cả Việt nữa, đồ ngốc,ko phải Q.N đâu em,em ko biết là em sắp được gặp ai ah,một người mà em rất yêu đấy,rất trông ngóng đấy,nhưng ông ta cũng đâu cần em như ngày xưa nữa.Nếu biết nghĩ đến em,chắc gì ông ta đã thế ... Thương em lắm, bé nhỏ quá...chị là đồ vô dụng...
Đi đến nơi ấy,em mong gặp anh lắm,nhưng mà chẳng biết em có đủ can đảm ko đây.Lòng em chán nản,tâm tư em buồn bã,tinh thần em mệt mỏi...Em ko muốn để lại những ấn tượng ấy cho anh,lại càng ko muốn cố vui cố cười trước anh...Có lẽ mình ko có duyên gặp mặt đâu...
It's Never Too Late
22-06-2006, 09:20 PM
> Nhanh quá , ấy vậy đã 8 trang rồi ... Mình chuẩn bị được gì chứ ... Gửi đến ai đó , nếu lúc nó sang 9 trang rùi mà mình vẫn chưa vào được .. xin đợi một lát , chiều sẽ có mặt ngay thôi ... Chỉ một chút thôi , bây giờ không thể online được , nhưng tầm 3 giờ sẽ được mà ... :) ... Đợi chút nhé ...
Hôm qua , cổ vũ cho Séc hết mình ... thất vọng quá , nhưng chiến thắng của Ý không thể không chấp nhận ... Séc tiếc nuối , đã cố gắng hết sức , nhưng vẫn thua .... Cuộc sống phải chăng cũng vậy , lúc thành công lúc thất bại , để lại những bài học đáng ghi nhớ khi bước trên con đường của đời mình ... :)
Phong Linh
22-06-2006, 09:44 PM
Cũng thích Sec ah` T.A ? Hic,hôm wa Sec thua,đêm buồn ko ngủ được,đúng là bóng đá,đầy cuồng nhiệt,đam mê, khi vui thì vui đến tận cùng mà khi buồn thì cũng thật là thê thảm...Uh,kết quả vậy phải chấp nhận chứ sao...Sec đã ko thể thi đấu với một đội hình tốt nhất, mà hôm wa Italia chơi cũng đâu đến nỗi nào, Buffon còn chơi hay là khác ...
Bé ơi,chắc buồn lắm vì Sec thua hả,hôm nọ mới kiếm được cái hình của P.Nedved với Y.Koler định send cho bé,nhưng giờ chắc đang buồn,có lẽ là để sau vậy ...
Sec thua...hết gặp Petr Cech...
Nhật cũng thua Brasil,ko còn được xem Kawaguchi nữa rồi >.<
Éo, sao xem đá bóng, lúc nào mình cũng tia thủ môn đầu tiên thế nhỉ ... Hic hic... Bây giờ thì chỉ còn J.L và Z.B nữa thôi
Ba hỏi sao lâu rồi Bi ko đến chơi...ko biết trả lời sao... Bạn bè cứ xa nhau dần dần thế này...
Mấy ngày hôm nay đã thức khuya lại còn phải dậy sớm đi chợ... Cũng buồn cười...
Bữa sáng:Luộc rau muống,bữa chiều rau muốn luộc...Ngày hôm sau,hôm sau nữa 3 ngày liên tù tì 6 bữa ăn như thế,ba suýt phát điên :so_funny: Hôm nay mẹ ghi vào giấy cho cần mua những thứ gì, ra đến chợ vẫn còn...
_Bác ơi cho cháu 2 cân rau (2 cây ...) Ê mặt wa' >.<
Lại nhớ bữa ăn hôm wa, bỏ lộn dầu mè và đường đắng... cuối cùng thì...món thịt kho....đắng khét >.< Ôi trời đất ơi,con Bông phải hét lên :" Con xin mẹ đuổi chị H ra khỏi bếp đi" :so_funny::so_funny: Mấy đứa em mình chỉ thiếu điều vừa ăn vừa khóc thét :so_funny: Kệ chứ, chị đang có hứng vào bếp,các em cứ từ từ thưởng thức đi ^^
Ba mẹ thì khỏi nói,chỉ cần mình thích vào bếp là đã mừng ko kịp rồi,có nấu cơm thành cháo ba mẹ vẫn cứ vừa cười vừa nuốt thôi...potay 2 người luôn :rain:
Sáng nay, Bống mang một chồng truyện lên hối lộ chị nó,bảo rằng:"Chị cứ đọc đi,ko cần nấu cơm đâu" :haha: em ngoan ,em ngoan! :so_funny: vào bếp thật là thú vị :so_funny:
tea_young
23-06-2006, 02:21 AM
Dường như ngày mưa buồn , người nói câu chia tay . giờ đây còn riêng mình ..lặng thầm một nỗi đau …
Em như đánh mất con tim , lúc anh lìa bước ra đi thật mau …
Em không yếu đuối đơn côi , vậy màh nước mắt còn rơi mãi không thể nào dzấu , nước mắt khi xa anh …
Một giọt nước mắt thanh lọc tâm hồn , ảo thì ảo , màh thật cũng có thật … Nước mắt cứ như mưa … nhẹ nhàng màh lạnh lẽo , ấm nóng …Cái ngày màh N đoán bao lâu rồi thì cũng đến …:)
…
Hồi trưa nói fone với cái LL
…
Thằng chả nhòm tau cả buổi , hông rời nữa , còn cười nữa … nhìn màh run luôn .. Mèng woai ..
Cho hắn nhòm với , mi mất chi đâu nà ! ..
Hông đùa , nhòm coi chừng chọt què thì đứng đó màh rên …
Đó , bờ hơ gớm , họ nhòm kệ họ chi … mắc mơ chi màh đòi chọt què mắt con người ta , biết không , đôi mắt là cửa sổ tâm hồn …( << Có nói nữa mah hông nhớ nỗi .. :rain: )
Nhưng màh ghéc … vô lý gớm … Quen biết chi màh ngồi nhìn như mong mẹ về chợ …
Mi hay lý dzo lý trấu quá đáng , túm tùm lại , chuyện hắn nhòm mi , mi hông nên quan tâm chi …Bỏ đi , chuyện khác .
Hứ , cái mặt nhìn thấy ghét … Kắn fát què mắt … Lúc nãy có nói chuyện với con Lâm , còn lâu mới về , chả biết hồi mô hắn đem hình về .. Tau fải có 1 cuộc cách mạng ảnh anh yêu …
Hở miệng ra được chữ KwonSang Woo , thầy u mi hông nhủ mi kêu sư fụ , sư mẫu à , suốt ngày anh Woo , anh Woo . Nghe thấy ớn ..
Xì , vậy suy tụm lại anh Woo ni có hơn hẳn cha S của mi ko ?
Hỏi vô lý , đòi trứng chọi đá , gà con đòi chọt gà trống à ?
À hồi sáng , học bóng chuyền á , rồi có 217 , hắn … vậy vậy ..
Ừh hửh , vậy vậy là jì ?
Cái màh mi bảo , con Bi mơ … :so_funny:
Ai trước ?!
217
Mi còn nhiều ng` xung quanh , nhất là W đó… Hướng về cái jì mi ghét nhứt , ghét của nào trời trao của ấy muh cưng … :so_funny:
Wéo wèo dzóc dzách quá trời ơi …
<<< May là hông có ai nghe trộm … Hông thôi ng` ta mắng … Con nít jì màh … :so_funny:
Cũng vui lên 1 chút , hơi bất ngờ chiện hồi sáng … Màh hông sao … Lừa dzối cũng đủ rồi …
Hồi sáng mất đôi dzày thể dzục , số đã khổ , nay càng khổ hơn , omega …
Thôi đi check bài :rain: Set thêm chi cho mệt , cay nhất cái đoạn up lấy host , còn domain mới ...
AAAAAAAAAAAAAAA , grr …
Ồ , mưa rồi , có 2 tuần nay toàn 37 độ , nóng , bực …
It's Never Too Late
23-06-2006, 02:24 AM
Thích , một phần cổ vũ cho Mắt Đen mà ... TA , vậy là MĐ biết tên mình rồi ... :) ... Nhanh thật , vậy là vòng hai rồi , cuối cùng Đức đã chứng minh , một phần nào đó , là đội chủ nhà , thắng = sức mạnh chứ không phải bởi lợi thế .... Cố lên nào , nhé , cố lên ... :lol:
" Ông ơi , chị mượn truyện của cháu mà không để vào chỗ cũ " ... Cái giọng ghét chưa ... nó bảo mình vậy chứ nó để đúng chỗ lắm ý ... Mình mà không lôi ra đọc thì nó cũng có đọc đâu ... Dù sao thì mình vẫn được ông bênh ... :so_funny: Nhưng mà bà lại bênh nó ... :so_funny:
Hai chị em họ , hai tính tình khác nhau như lửa và nước ... một hôm thì cũng phải có một vụ xích mích ... bõ ghét ... Hết đến cái TV , đứa thích xem SSM , đứa thích xem hoạt hình .. tranh nhau toán loạn ... :dien:
Biết là cãi nhau vậy , nhiều lúc ghét ghê người nó luôn ... Nhưng mà đôi lúc cũng thấy nó đáng yêu đấy chứ .. Không hợp lắm nhưng mà đôi lúc , lửa gặp nước , cũng tắt đi .. nguội đi mà .... :)
Gió to quá , sắp mưa rồi hay sao ý ... Gió lồng lộng lên , mát thiệt ... :bay:
Akite_for_you
23-06-2006, 04:17 AM
Nhiệm vụ đến phiên ai Open nhật ký mới ấy nhỉ? Pé KBCNT phải hông? Open đi rồi để akite stick lên cho hoàn thành nhiệm vụ nào :D
P/s Nhanh thôi, sắp hết giờ onl rồi :lol:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.