Xem đầy đủ chức năng : ta muốn say
romeo si tình
15-06-2006, 09:32 AM
bỏ dòng đời ta tìm hơi men rượu
uống cho say cho quên hết tình đời
thêm men rượu hay là thêm nỗi nhớ
muốn nguôi ngoai sao lại đớn đau nhiều
( cho tôi biết sao thiên bình tan rã , sao chỉ còn 2 người)
hoang hon mau tim
15-06-2006, 09:23 PM
ta muốn say đi một khiếp người
quê trời quên đất tựa hồn oan
bay bay cùng gió ngang trời đất
trong cõi bọt bèo của thế nhân
Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 06:55 AM
Thiên bình đâu chỉ hai người
Nào là hoàng đế sau rồi chúa cô
Bây giờ đang bận việc thi
Mai sau rảnh nhé vào cười vui nghê
tuankhanh_tk265
16-06-2006, 08:36 AM
khà khà vạy tốt quá rồi
thế mà cứ ngỡ còn tôi với chàng(romeo)
bi giờ vẫn có mấy nàng
tui yên tâm cứ nhẹ nhàng tui đi
Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 08:46 AM
Bây giờ nhóm sẽ đông vui
Ai thời cố nhé chờ người đi xa
Huy kia sắp trở lại mà
Còn nhìu người nữa ...thi rùi sẽ vui
tuankhanh_tk265
16-06-2006, 08:50 AM
cảm ơn người động viên tui
tâm trạng thoải mái cứ vui làm bài
mong rằng chóng hết ngày mai
ngày kia trở lại có bài post lên
Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 08:55 AM
Mèo kìa sẽ mãi mong vui
Mong cho bạn hữu thi càng tốt hơn
Mong rằng sẽ vượt chữ gian
Thi vào đại học ...rùi vào làm thơ
tuankhanh_tk265
16-06-2006, 08:59 AM
hôm nay tâm trạng thật vui
tui về học nhe thì thui chào mèo
hungle
17-06-2006, 09:22 AM
bỏ dòng đời ta tìm hơi men rượu
uống cho say cho quên hết tình đời
thêm men rượu hay là thêm nỗi nhớ
muốn nguôi ngoai sao lại đớn đau nhiều
( cho tôi biết sao thiên bình tan rã , sao chỉ còn 2 người)thà rằng ta chẳng có yeu yeu rồi thì lại khổ nhiều thế thôi
romeo si tình
17-06-2006, 09:12 PM
nếu được yêu tôi xin yêu trọn kiếp
nếu được chết tôi xin chết trong men tình
cherry90
25-06-2006, 02:00 AM
men tình cay đắng hơn men rượu
chết men tình còn đau khổ hơn
yêu một người xin yêu mãi mãi
đừng yêu em mà nhớ người ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.