Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ Ghen
long_co_nương
15-06-2006, 08:12 AM
trong bài thơ có chữ ghen là được....
Đánh GHEN một kẻ hưỡng hờ
Tình ai trao gởi lại vờ làm lơ
Đánh ghen buổi chiều bơ vơ
Tim ai đau nhói bài thơ buồn lờ
tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:14 AM
tình anh chỉ có mỗi em
thế mà em cứ thích ghen anh hoài
anh thì anh sợ lắm roài
vì em có máu của laoif hà đông
saygoodbye
15-06-2006, 08:19 AM
em ghen với cây bút nhỏ
ngày nào cũng được anh sờ mó keke
em ghen với một loài nhỏ
ở bên anh tối tối khi anh về (í nói con thú cưng củ anh í )
tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:22 AM
ghen gì mấy thứ vẩn vơ
em ghen như thế anh sờ làm chi
romeo si tình
15-06-2006, 08:30 AM
có ghen thì mới biết yêu
không ghen ai bít em yêu thằng nào
tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:42 AM
boy ghen thì cóc làm sao
girl ghen thì cừ cầm dao đâm liền
kaaaaaaaaaaaaaaaa
hoang hon mau tim
15-06-2006, 09:28 PM
cầm dao tôi hỏi một lần
anh yêu ai thật phân trần tui coi
tomato123
15-06-2006, 11:33 PM
số phận an bài ta là kẻ đến sau
lý trí bảo... phải nhường người đến trước
người đến trước cùng em - chung bước
trái tim ta lại lén lúc ghen thầm ...
saygoodbye
16-06-2006, 12:58 AM
ghen gì mấy thứ vẩn vơ
em ghen như thế anh sờ làm chi
nhớ nhé anh nói sờ làm chi
bi nhiêu em nhớ hết anh nì
mai ni anh nói em sao ác
nỡ để cho anh si đến phì
heo con ũn ĩn
16-06-2006, 06:03 AM
số phận an bài ta là kẻ đến sau
lý trí bảo... phải nhường người đến trước
người đến trước cùng em - chung bước
trái tim ta lại lén lúc ghen thầm ...
đến sau thì mặc đến sau
em mà bất cẩn , tấn công liền
đến trước thì ra đi trước
sau cùng cũng chỉ có mình anh :D
nhớ nhé anh nói sờ làm chi
bi nhiêu em nhớ hết anh nì
mai ni anh nói em sao ác
nỡ để cho anh si đến phì
em ghen thì anh cũng chẳng vừa
đứa thì cầm rựa đứa cầm dao
lao nhao làng xóm dí nhau chạy
yêu thế mới đáng gọi là ghen ^^
:hehe:
Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 06:43 AM
Ghen gì mấy thứ vẩn vơ
Tim yêu chung thủy thật thà thế nha
tuankhanh_tk265
16-06-2006, 07:53 AM
:haha:
nhớ nhé anh nói sờ làm chi
bi nhiêu em nhớ hết anh nì
mai ni anh nói em sao ác
nỡ để cho anh si đến phì
ừ thì anh nỡ nói câu sai
tối tối mong em cứ ...trả bài
không thì anh biến đi chơi đấy
và rùi em lại ghen đến mai
romeo si tình
16-06-2006, 08:21 AM
ha ha đồ quỷ tuấn khang
làm thơ chi lị làm ngang thế à
phải cho câu chữ lượt là
chữ ghen chữ ghét cũng là chữ vui
( ok cho vần chút nghe cho hay)
tuankhanh_tk265
16-06-2006, 08:25 AM
ô kìa viết có sai đâu
thất ngôn thế đó còn lâu mới nhầm
saygoodbye
16-06-2006, 09:59 AM
:haha:
ừ thì anh nỡ nói câu sai
tối tối mong em cứ ...trả bài
không thì anh biến đi chơi đấy
và rùi em lại ghen đến mai
em đây chẳng ghen đâu anh nhé
vì anh quá bé nên em chẳng thèm
anh đi thì nhớ nhìn quanh hén
thấy có thằng em vẫn thòm thèm
hihi nhức đầu rứt tóc mới ra được nhiêu đấy kô hay lắm nhưng cũng dủ để trả đủa hìhi
grlbiet_noisaoday
16-06-2006, 02:57 PM
Anh nói em cứ Ghen hoài
Ghen gì Ghen mãi em Ghen thiệt tình
Ghen za^y muh` anh chưa vừa
Tối ngày vẫn mãi đi kua em nào
tongnguyenhuy
17-06-2006, 06:58 AM
anh ghen chỉ đánh thì kia
em ghen đánh cả cô kìa lẫn anh
anh ghen mặt mũi tái xanh
em ghen (anh) ôm chiếc chiếu manh một mình
tongnguyenhuy
17-06-2006, 06:58 AM
anh ghen chỉ đánh thì kia
em ghen đánh cả cô kìa lẫn anh
anh ghen mặt mũi tái xanh
em ghen (anh) ôm chiếc chiếu manh một mình
tuankhanh_tk265
17-06-2006, 07:08 AM
bé thì bé mặc kệ anh
em thì cũng thế hơn anh đâu mà
vừa xấu em lại cũng già
nên anh thấy trán thế là anh bye
em đây chẳng ghen đâu anh nhé
vì anh quá bé nên em chẳng thèm
anh đi thì nhớ nhìn quanh hén
thấy có thằng em vẫn thòm thèm
hihi nhức đầu rứt tóc mới ra được nhiêu đấy kô hay lắm nhưng cũng dủ để trả đủa hìhi
saygoodbye
17-06-2006, 10:27 PM
ai nói em xấu già hả anh
chỉ mỗi mình anh nói thế àh
ngoài ra trăm thèng đàn ông khác
cuối xuống chân em tán đến già
o0_o0o_0o
17-06-2006, 10:34 PM
trời ơi tui đang ghen mà mí người làm thơ ghen mai tui sẻ đi giết người. hix hix
em đã ghen rồi anh có hay
chử tình ai để quên hôm nay
chân dẩu bước đi lòng ở lại
dạ vẩn ghen hoài anh với ai
hơi bị ít kỷ hx hix
tuankhanh_tk265
18-06-2006, 12:31 AM
ai mà đến tán em nha
thì anh sẽ nói em là của anh
bao lần dưới ánh trăng thanh
anh thầm ao ước em dành tình yêu(cho anh)
em nhá
ai nói em xấu già hả anh
chỉ mỗi mình anh nói thế àh
ngoài ra trăm thèng đàn ông khác
cuối xuống chân em tán đến già
saygoodbye
18-06-2006, 03:28 AM
ai mà đến tán em nha
thì anh sẽ nói em là của anh
bao lần dưới ánh trăng thanh
anh thầm ao ước em dành tình yêu(cho anh)
em nhá
tình yêu em chỉ dành riêng anh
thế mà anh cứ lằng nhằng lăng nhăng
dể em ghen anh hoài vậy hử
từ rày đừng thế nữa nha anh
tongnguyenhuy
18-06-2006, 03:29 AM
ai mà đến tán em nha
anh lo anh bảo hàng là của anh
muốn thì cứ quyết cho nhanh
tiền trao cháo múc anh dành phần ngon
saygoodbye
18-06-2006, 03:51 AM
ai mà đến tán em nha
anh lo anh bảo hàng là của anh
muốn thì cứ quyết cho nhanh
tiền trao cháo múc anh dành phần ngon
hàng nào là hàng của anh
làm sao anh biết làm sao anh có quyền
tiến trao cháo múc hả anh
thế còn răng gãy anh muốn ăn thêm cái gì?
Love at first bite
18-06-2006, 04:38 AM
ai mà đến tán em nha
anh lo anh bảo hàng là của anh
muốn thì cứ quyết cho nhanh
tiền trao cháo múc anh dành phần ngon
Người yêu sao gọi là Hàng
Phải là Nàng chứ hỡi hoàng tử kia
Đã yêu không thể cắt chia
Cũng không thể bán thể mua được tình :think:
tongnguyenhuy
18-06-2006, 04:48 AM
tui đâu phải bồ bã đâu mà người tình với chả người yêu
thôi thì hông phải của anh
bỏ hàng giữa chợ ai tranh thì vào
anh xin gửi đến lời chào
cùng lời xin lỗi anh sao lỡ mồm
em chắc chẳng giận sớm hôm
coi chừng tốn sức ốm nhom bi giờ
saygoodbye
18-06-2006, 06:59 AM
tui đâu phải bồ bã đâu mà người tình với chả người yêu
thôi thì hông phải của anh
bỏ hàng giữa chợ ai tranh thì vào
anh xin gửi đến lời chào
cùng lời xin lỗi anh sao lỡ mồm
em chắc chẳng giận sớm hôm
coi chừng tốn sức ốm nhom bi giờ
đã bao giờ là cuả anh
mà anh đòi bỏ đòi quăng hả trời
lời kia em đây nhận lời
mong anh đừng có chơi bời nưả nghen
đúng roài tui kô phải bồ ổng đâu nhé
tongnguyenhuy
18-06-2006, 07:59 AM
anh đâu có dám chơi bời
em này hơi nói quá lời với anh
tên gì cho biết quí danh
thôi mình là bạn làm lành từ đây
saygoodbye
18-06-2006, 08:25 AM
anh đâu có dám chơi bời
em này hơi nói quá lời với anh
tên gì cho biết quí danh
thôi mình là bạn làm lành từ đây
ừ thì thế tốt đó anh
tên em có chữ Tâm in trong lờng (bít tên gì chưa )
mong anh hãy giữ nỗi lòng
đôi ta nay cũng lo xong chút tình
(ý tui nói là có chút tình bạn kô còn ghét nhau nưã )
tieuthukhocnhe
18-06-2006, 08:26 AM
" anh đâu có dám chơi bời"
chẳng qua chỉ có dùng lời kua girl
kua girl anh phải làm thơ
là la vơ vẩn lơ mơ gà mờ
sao em cứ nghĩ anh khờ
tim không hé mở anh chờ mỏi chân
là lá la........tongnguyenhuy cũng thích màu hồng hả??????? màu này là màu KN thích nhất khi post bài é...trùng hợp ?????
tongnguyenhuy
18-06-2006, 08:56 AM
sao em lại nghĩ anh khờ
sao em lại biết gà mờ là anh
anh đây không phải chua chanh
nhưng anh cũng chẳng khôn lanh trên đời
anh đây không có chơi bời
nhưng không vơ vẩn như lời của em
anh không hàng hiệu dán tem
nhưng không là ghẻ người đem lau nồi
anh đây là chính anh thôi
là tim anh mãi bồi hồi về em
uh, tui cũng thích màu này
tuankhanh_tk265
18-06-2006, 10:51 PM
vậy là nàng đã bỏ anh
đi theo hoàng đế theo danh lợi rồi
vậy mà nàng nói với tôi
sẽ yêu tôi mãi quên rồi hả em
nàng ơi chớ nghĩ ta ghen
ta cưa em khác cóc thèm yêu em
tình ta nay xin dã biệt khà! khà! giải phóng rùi paf con ui
ừ thì thế tốt đó anh
tên em có chữ Tâm in trong lờng (bít tên gì chưa )
mong anh hãy giữ nỗi lòng
đôi ta nay cũng lo xong chút tình
(ý tui nói là có chút tình bạn kô còn ghét nhau nưã )
saygoodbye
19-06-2006, 12:12 AM
vậy là nàng đã bỏ anh
đi theo hoàng đế theo danh lợi rồi
vậy mà nàng nói với tôi
sẽ yêu tôi mãi quên rồi hả em
nàng ơi chớ nghĩ ta ghen
ta cưa em khác cóc thèm yêu em
tình ta nay xin dã biệt khà! khà! giải phóng rùi paf con ui
em nào có bỏ anh đâu
chỉ là tình bạn ban đầu thôi anh
thà rằng em để mất anh
còn hơn trông thấy anh đi bên người
tongnguyenhuy
19-06-2006, 02:22 AM
sao nghe huề vốn quá dzậy
đã rằng "thà để mất anh"
lại còn "không muốn thấy anh bên người"
nghe sao hay quá trời ui
như là huề dzốn sao tui thấy kì
saygoodbye
19-06-2006, 04:01 AM
mất rồi thì bùn không thôi
còn mà chưa mất thì ghen với người
tình cảm con gái mà anh
kô như anh nghĩ chỉ một đường đâu
Mèo Lười Cô Đơn
19-06-2006, 04:12 AM
Mèo cười bỏ lỡ pic' thơ
Đi chơi lâu quá, bây giờ ghé qua
Ôi kìa pic' vẫn đâm hoa
Nhiều ai ghé lại thật là vui nghê
Thơ kìa cứ mãi đam mê
Yêu ai thế đó, kìa nàng tiểu thơ
Mèo lười nhớ mãi khóc nhè
Bên hoa lá cải cùng người cãi vơ
Bây giờ nàng lại làm thơ
Làm cho hoàng đế cùng kìa ai ganh
Tiểu quỷ thật chẳng nỡ đành
Quyết tay giành giật lấy làng làm vơ
Nhưng mà chẳng hiểu ai kìa
Ngồi ngần ấy đó liệu kìa có "ghen"
tongnguyenhuy
19-06-2006, 04:17 AM
đúng là con gái đáng khen
có ghen là kẻ nhỏ nhen với đời
nếu như ko nói 1 lời
là ngưới hèn nhát trò cười thế gian
saygoodbye
19-06-2006, 04:29 AM
đúng là con gái đáng khen
có ghen là kẻ nhỏ nhen với đời
nếu như ko nói 1 lời
là ngưới hèn nhát trò cười thế gian
hèn nhát vì phận nữ nhi
em biết nói gì khi tình ra đi
trò cười là gì hởi anh
khi mà em biết yêu anh hơn yêu mình
tuankhanh_tk265
19-06-2006, 07:01 AM
thật yêu anh không bé ơi
nghe sao toàn những là lời dối gian
anh yêu mà bé không màng
phải chăng bé thích làm tàng với anh
nếu vậy anh chuồn cho nhanh
nhường cho hoàng đế đến dành tình em
(anh đang ghen đos)
ongchunho
19-06-2006, 07:15 AM
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
May vô tình mãi mãi trôi xa
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng ta
:cooll:
tongnguyenhuy
19-06-2006, 08:02 AM
ông cố tình post bài hai lượt
hay vô ý để được trả lời
vô tình chi lắm người ơi
bồ ông cố ý để rời xa ông
tuankhanh_tk265
19-06-2006, 08:05 AM
bài này hắn ăn cắp mà
để cho người đối tiếc là không hay
saygoodbye
19-06-2006, 09:44 AM
thật yêu anh không bé ơi
nghe sao toàn những là lời dối gian
anh yêu mà bé không màng
phải chăng bé thích làm tàng với anh
nếu vậy anh chuồn cho nhanh
nhường cho hoàng đế đến dành tình em
(anh đang ghen đos)
tình yêu không thể phân ly
thôi thì em sẽ yêu ai, yêu mình
tình yêu nay mãi yên bình
xinh anh đừng có nghĩa tình lung lay
tuankhanh_tk265
19-06-2006, 06:19 PM
đến giờ em vẫn không hay?
thời gian trôi mãi tình này vẫn yêu
nhìn em anh đã liêu xiêu
lần đầu gặp mặt anh yêu em rồi
xin em chớ nói những lời
dối gian cay đắng cho đời chia phôi
Mèo Lười Cô Đơn
19-06-2006, 11:36 PM
Đời buồn lắm kẻ kua môi
Yêu nhau như thế, ấy rồi sẽ xa
Khi yêu ai chẳng mặn mà
Nghen tuông ấy đó, rồi lìa, chữ phai
tongnguyenhuy
20-06-2006, 02:31 AM
chia phôi cũng đã chia rồi
ông ơi ông chớ bồi hồi làm chi
người ta chẳng có duyên gì
để người ta quyết sao tùy người ta
đừng nên ép lại ép qua
tình không thành mối lại xa nhau nhiều
saygoodbye
20-06-2006, 03:00 AM
thôi thôi xin kẻ chung tình
tình yêu thì chỉ làm mình thêm đau
đau một lần mãi mãi in sâu
lâu nay em chẳng thể quên mối tình
nay đây xin nguyện một mình
tình yêu thôi đề duyên mình kiếp sau
tongnguyenhuy
20-06-2006, 03:38 AM
biết đâu là có kiếp sau
kiếp này không được kiếp sau nỗi gì
dù cho có lí do chi
kiếp này giải quyết thôi thì tiêu luôn
[/B]]
tuankhanh_tk265
20-06-2006, 07:23 AM
nghe em nói thế anh buồn
may mà tâm trí anh luôn yêu đời
nếu không khi nghe thấy lời
em vừa mới nói,ôi trời!nát tim
nghe mà mắt mũi lim dim
từ nay thoải mái đi tìm bé xinh
từnay em và anh đường ai lấy đi
saygoodbye
20-06-2006, 08:38 AM
nghe em nói thế anh buồn
may mà tâm trí anh luôn yêu đời
nếu không khi nghe thấy lời
em vừa mới nói,ôi trời!nát tim
nghe mà mắt mũi lim dim
từ nay thoải mái đi tìm bé xinh
từnay em và anh đường ai lấy đi
ò nếu vậy thì không còn gì để đồi nưã nhé
tongnguyenhuy
21-06-2006, 02:24 AM
trách chi đến kẻ thất tình
trách chi tội nghiệp thiên bình nhóm ta
tình kia dẫu có bay xa
ta còn chút nghĩa cả nhà đều vui
tieuthudibui16
21-06-2006, 05:55 AM
đố ai định nghĩa được chữ ghen
Có khó gì đâu một buổi chiều
Thấy ai trong vòng tay kẻ lạ
Lòng tức lòng ganh thế là ghen !
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 06:46 AM
kẻ này thật không đáng khen
rét thì họ ôm sao xem làm gì
ghen thì cũng chẳng được chi
trong vòng tay khác chỉ vì không yêu
Love at first bite
21-06-2006, 06:53 AM
Cuộc tình nếu vậy chắc là tiêu
Không yêu để mặc kẻ ôm liều
Nam nhi nghĩa khí sao mà yếu
Nếu gặp phải mình cho biết chiêu :ham:
Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 07:27 AM
Ghen thì chớ vội làm liều
Sao mà ấy dọa cho ngừi chít tiêu
Nói thật ấy vội làm liều
Đi tong đời đó roài vô ngồi tù
Nếu ghen chớ phải làm chi
Ăn thêm tý chút ấy là hết ngay
Lại thêm cả cóc, ổi, mây...
Nghe chừng thứ đó giải sầu hết chưa
tuankhanh_tk265
21-06-2006, 07:46 AM
võ thì không biết sức lại yếu
làm sao có thể xuất được chiêu
thôi thì cứ để em cất bước
bỏ lại nơi đay kẻ đang yêu
Cuộc tình nếu vậy chắc là tiêu
Không yêu để mặc kẻ ôm liều
Nam nhi nghĩa khí sao mà yếu
Nếu gặp phải mình cho biết chiêu :ham:
saygoodbye
21-06-2006, 11:28 PM
võ thì không biết sức lại yếu
làm sao có thể xuất được chiêu
thôi thì cứ để em cất bước
bỏ lại nơi đay kẻ đang yêu
ông này ghen thế mà chiệu
đứng nhình em yêu đến với người
nhà ngươi coi bộ không chiệu hiểu
em yêu giả bộ thế thôi mà
tongnguyenhuy
22-06-2006, 02:14 AM
không phải là do mình sức yếu
mà biết tim em chẳng còn yêu
thôi thì nhìn em trong hạnh phúc
còn hơn lạc lõng xuất một chiêu
samacde510
22-06-2006, 04:15 PM
Muốn chơi thằng đó cứ xuất chiêu
Không chơi trước mặt, chơi sau gáy.
Kiểu gì mà nó lại chẳng tiêu,
Đã yêu thì mình phải làm liều,
Chớ để thằng khác cướp người yêu.
Chẳng biết ai nghĩ ra chủ đề ghen
Đôi đáp nhau đến là phiền.
Người ví cầm dựa, người ví cầm dao
Thích thì qua đây cho tí huyết.
Rồi thì đóng lại chủ đề ghen...hehehe
phaminhung1012
22-06-2006, 04:29 PM
Cứ nghĩ mình la kẻ đến sau
Anh có hi ểu rằng tình yêu muôn vẻ
Ghen thầm làm chi cho lòng đơn l ẻ
Anh có ngờ em chọn kẻ đến sau…??
(Gửi tomato123)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.