PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu Trong Anh



baohieucot
15-06-2006, 07:40 AM
anh muốn nói bao nhiêu lời hoa mỹ
cốt để cho em hiểu được lòng
môi muốn nói nhưng con tim thổn thức
lòng ngập ngừng chẳng biết nói sao đây

em là gì mà làm anh ngơ ngẩn
như một kẻ si tình của thể kỉ hai mươi
như một thằng điên như một người mất trí
đi tìm tình yêu trong thổn thức tâm hồn
[bảo hiếu]:huglove:

saygoodbye
15-06-2006, 08:26 AM
em trong anh chỉ là một hình bóng
biết nói sao cho anh hiểu nổi lòng
môi anh nói nhưng lòng anh lại nghĩ
nghĩ đến ai mà trong lòng ngẩn ngơ

anh ngơ ngẩn vì một chút nhan sắc
hay ngẩn ngơ sự khờ dại trong em
có là thằng điên xin anh hãy nhớ
mơ đến bóng em khi thổn thức tâm hồn