hot_ice-cream_cup
15-06-2006, 03:50 AM
ngày 15 tháng 6 năm 2006
Buồn!...một chuỗi ngày buồn chán và nhàn nhã!
thực ra để mà có việc để làm cũng chẳng khó, nhưng mờ cái bản tính lười biếng nó hem cho mình làm được bất cứ việc ji`, ngày mai đi thi...online hem một đứa bạn nào lên cả, nó lên giờ này làm ji` chứ,ngày mai chúng nó-cả mình nữa, bước vào phòng thi rùi, hội nó không ở lớp học thêm thì cũng đang cày như trâu rùi, dzị mà sao mình hem thể nào học nổi. 2 hôm đến lớp học thêm thì cả 2 hôm đều đến muộn, chả học hành được ji` cả,ngày hôm nay, cũng như bao ngày nhàm chán khác, công việc chỉ có quanh quẩn ăn với ngủ, ngủ chán online, hem thể nào chịu được nữa, ước ji` cái kì thi này nhanh chóng kết thúc, để mình có thể đi chơi với lớp và té đi làm việc khác, giam chân ở nhà như thế này, chả mấy chốc mà phát phì ra mất :khocnhe:
chiều nay định hem online, nhưng mà...tự nhiên nhớ anh quá, hem kiềm chế được,lại lên, dẫu bik rằng anh chả lên giờ này đâu, mà có lên thì cũng lại tránh mặt mình....buồn, lại buồn, anh đâu có bik mình cố học cố vào trường đó là vì anh?thế mà đến lúc mình thi đến nơi rùi, ai ai cũng động viên mình thi tốt thì anh là ngừi thờ ơ với mình nhất, chán đời lém, chán wa', đi tán anh khác cho nó dzui :cry:
hem nghĩ tới anh nữa, nghĩ tới anh lại thấy buồn, nghĩ xem hè này mình làm cái ji`...nghỉ hè, cũng có nhìu dự định, mà hem bik có thực hiện hết hem nữa, sang nắm, trường mới , bạn mới, lại còn phải lo luyện thi nữa, lại thi ! hết kì thi này đến kì thi nọ, sao đời học sinh nhàm đến vậy?nhưng thôi, cố mà học tốt, thi tốt, rùi té khỏi cái nhà này, té càng sớm càng tốt, phát ngầy rùi, ngạt thở rùi, mặc dù rất thương mami, nhưng hem chịu nổi lão ấy nữa, nhìn thấy là lại chán, nghĩ mà lại thương papa, bik thế hem đòng ý cho 2 ông bả bỏ nhau, , cái ji` qua đi roài mình mới tiếc, hồi đó trẻ con quá cơ, đâu có nghĩ ra được mọi chuyện nó tồi tệ như bi giờ?nhưng thôi, cái ji` cũng có 2 mặt cả mà...hem có chuyện đó, thì mình cũng chẳng tự lập được cái ji`, bị đùm bọc quá thành gà công nghiệp mất , hix từ đâu mà chạy sang chuyện này thế nhỉ ? :D
thoai hem viết nữa, viết nhiều lại nghĩ linh tinh, nghĩ linh tinh là lại già người đi đó-có người từng bảo mình thế, mà là ai ấy nhỉ? hem nhớ nữa!
Buồn!...một chuỗi ngày buồn chán và nhàn nhã!
thực ra để mà có việc để làm cũng chẳng khó, nhưng mờ cái bản tính lười biếng nó hem cho mình làm được bất cứ việc ji`, ngày mai đi thi...online hem một đứa bạn nào lên cả, nó lên giờ này làm ji` chứ,ngày mai chúng nó-cả mình nữa, bước vào phòng thi rùi, hội nó không ở lớp học thêm thì cũng đang cày như trâu rùi, dzị mà sao mình hem thể nào học nổi. 2 hôm đến lớp học thêm thì cả 2 hôm đều đến muộn, chả học hành được ji` cả,ngày hôm nay, cũng như bao ngày nhàm chán khác, công việc chỉ có quanh quẩn ăn với ngủ, ngủ chán online, hem thể nào chịu được nữa, ước ji` cái kì thi này nhanh chóng kết thúc, để mình có thể đi chơi với lớp và té đi làm việc khác, giam chân ở nhà như thế này, chả mấy chốc mà phát phì ra mất :khocnhe:
chiều nay định hem online, nhưng mà...tự nhiên nhớ anh quá, hem kiềm chế được,lại lên, dẫu bik rằng anh chả lên giờ này đâu, mà có lên thì cũng lại tránh mặt mình....buồn, lại buồn, anh đâu có bik mình cố học cố vào trường đó là vì anh?thế mà đến lúc mình thi đến nơi rùi, ai ai cũng động viên mình thi tốt thì anh là ngừi thờ ơ với mình nhất, chán đời lém, chán wa', đi tán anh khác cho nó dzui :cry:
hem nghĩ tới anh nữa, nghĩ tới anh lại thấy buồn, nghĩ xem hè này mình làm cái ji`...nghỉ hè, cũng có nhìu dự định, mà hem bik có thực hiện hết hem nữa, sang nắm, trường mới , bạn mới, lại còn phải lo luyện thi nữa, lại thi ! hết kì thi này đến kì thi nọ, sao đời học sinh nhàm đến vậy?nhưng thôi, cố mà học tốt, thi tốt, rùi té khỏi cái nhà này, té càng sớm càng tốt, phát ngầy rùi, ngạt thở rùi, mặc dù rất thương mami, nhưng hem chịu nổi lão ấy nữa, nhìn thấy là lại chán, nghĩ mà lại thương papa, bik thế hem đòng ý cho 2 ông bả bỏ nhau, , cái ji` qua đi roài mình mới tiếc, hồi đó trẻ con quá cơ, đâu có nghĩ ra được mọi chuyện nó tồi tệ như bi giờ?nhưng thôi, cái ji` cũng có 2 mặt cả mà...hem có chuyện đó, thì mình cũng chẳng tự lập được cái ji`, bị đùm bọc quá thành gà công nghiệp mất , hix từ đâu mà chạy sang chuyện này thế nhỉ ? :D
thoai hem viết nữa, viết nhiều lại nghĩ linh tinh, nghĩ linh tinh là lại già người đi đó-có người từng bảo mình thế, mà là ai ấy nhỉ? hem nhớ nữa!