PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề



Sekhoviyeu
15-06-2006, 02:50 AM
Người ta no'i anh bướng hơn tất cả
Anh không nghe thiên hạ nói về em
Không cần biết có bao nhiêu người lạ
Yêu và gọi em bằng hai tiếng "em yêu"

Không cần biết em có là thiếu nữ
Không đóa hồng tươi thắm để tặng em
Cũng không biết khi gặp anh em đã
Qua hết rồi những năm tháng ngây thơ

Anh không buồn những ngày anh thức trắng
Vì em chẳng đợi anh trong những giấc mơ
Trên mặt em anh không tìm kiếm
Những nụ cười thời con gái trinh nguyên

Anh chỉ biết yêu em và yêu mãi
yêu một đời và yêu hết con tim
Ai cũng nói anh là người ngây dại
Cho rất nhiều nhưng nhận được bao nhiêu

Anh chỉ muốn được gọi em là vợ
Không phải để rồi sẽ loan báo khắp nơi
Bởi vì em sẽ là người duy nhất
Anh muốn bên em đến hết cuộc đời

Và nếu như số phận mình gắn bó
Cho chúng mình hai đứa được thành đôi
Anh chỉ muốn cho tim mình đưa lối
Anh muốn bên em đến hết cuộc đời