Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gởi 1 bài thơ tặng Miranda(run wa'......)



Sekhoviyeu
15-06-2006, 02:21 AM
TÌNH XA
Cứ ngỡ rằng xa tim sẽ quên tất cả
Có đâu ngờ vội vã cũng không quên
Anh vẫn biết chúng mình không duyên nợ
Mà sao lòng mãi nhớ một mình em

Em xa quá vòng tay không níu tới
Như mùa xuân ấm áp đến rồi đi
Như cơn mưa ẩn mình đêm trăng rọi
Thoáng gần nhau nhưng lại tất xa xôi

Trong lòng anh tiếng buồn như le lói
Vọng trong hồn ..xa khuất một vần dương
Phút gặp nhau rồi hai ngã đôi đường
Không bối rối, vấn vương nhưng thương mãi

Gió đông lạnh kéo anh về hiện tại
Có nhớ em...cũng chỉ để nhớ thôi
Bởi vì em nay đã hóa xa xôi
Thương nhớ mãi biết ngày nao quên được

Lâu nay bận học , giờ ra trường rồi mới rảnh ,chào ca? phòng

senhongmotthuo
15-06-2006, 03:03 AM
tà dương ôm em ngủ
Ngủ yên đời ngu ngơ
Ngủ yên nụ cười hồng
cho một đời thương nhớ
Ngủ ngon nhé hoa khôi
Ngủ tròn trong đêm thâu
Tôi muốn ôm em ngủ
Cho ngậm ngùi bay lên
À không
Tôi sẽ đưa em về
Về trăm năm cuộc tình

Mình vừa mới làm , hi vọng bạn góp ý

Lost.
15-06-2006, 08:47 PM
TÌNH XA
Cứ ngỡ rằng xa tim sẽ quên tất cả
Có đâu ngờ vội vã cũng không quên
Anh vẫn biết chúng mình không duyên nợ
Mà sao lòng mãi nhớ một mình em

Em xa quá vòng tay không níu tới
Như mùa xuân ấm áp đến rồi đi
Như cơn mưa ẩn mình đêm trăng rọi
Thoáng gần nhau nhưng lại tất xa xôi

Trong lòng anh tiếng buồn như le lói
Vọng trong hồn ..xa khuất một vần dương
Phút gặp nhau rồi hai ngã đôi đường
Không bối rối, vấn vương nhưng thương mãi

Gió đông lạnh kéo anh về hiện tại
Có nhớ em...cũng chỉ để nhớ thôi
Bởi vì em nay đã hóa xa xôi
Thương nhớ mãi biết ngày nao quên được


Tình xa quá vì sao người cứ giữ
Chưa một lần đối diện với tim nhau
Chưa thoáng giây hò hẹn những phút đầu
Chưa trao tặng dẫu chỉ vài câu nói

"Anh" là ai ? vì đâu buồn le lói ?
Trao tặng tình cho một bóng hư hao
Trong tim anh niềm thương nhớ dạt dào
Và níu dấu dưới một vầng trăng lẻ

Đường có chung nên có nào riẽng rẽ
Hiện tại là ký ức đã hòa chung
Trong tim yêu thương nhớ vẫn vẫy vùng
Đề rơi rớ đến tận miền xa lắm

Giữ tình xa để cõi lòng mê đắm
Nhớ hình hài sao lắm xa xôi

*Thanks*

Sekhoviyeu
18-06-2006, 01:05 AM
Tình xa quá vì sao người cứ giữ
Chưa một lần đối diện với tim nhau
Chưa thoáng giây hò hẹn những phút đầu
Chưa trao tặng dẫu chỉ vài câu nói

"Anh" là ai ? vì đâu buồn le lói ?
Trao tặng tình cho một bóng hư hao
Trong tim anh niềm thương nhớ dạt dào
Và níu dấu dưới một vầng trăng lẻ

Đường có chung nên có nào riẽng rẽ
Hiện tại là ký ức đã hòa chung
Trong tim yêu thương nhớ vẫn vẫy vùng
Đề rơi rớ đến tận miền xa lắm

Giữ tình xa để cõi lòng mê đắm
Nhớ hình hài sao lắm xa xôi

*Thanks*
Ờ tình xa nhưng sao lòng cứ giữ
Dẫu chưa lần đối diện với tim nhau
Dẫu chưa lần hai ánh mắt vội trao
Chưa hò hẹn ,chưa một lần găp gỡ

Em là ai ?để tim này vụn vỡ
Trao tặng tình dẫu biết có xa xôi
Ước mong tình ta sẽ được chung đôi
Để vầng trăng không còn là riêng lẽ

Lost.
18-06-2006, 09:14 PM
Người cứ giữ một cuộc tình không thật
Người lại buồn lơ đễnh một con tim
Người cố vui xóa tan nỗi ưu phiền
Người gượng gạo trách tim mình ngốc nghếch

Mối tình xa ,thấy chiều mưa nhạt thếch
Mối tình sầu, chạy theo bóng khô hanh
Mối tình không có yên giấc mộng lành
Mối tình ảo, mối tình không vui mấy

"anh" và " em" hai trái tim đưa đẩy
Ước nguyện đời chung bước có không đây
Diều tình yêu gió lớn, ăt đứt dây
Cho tình ái chỉ nghẹn ngào hư thực

Người Điên Yêu Thơ
19-06-2006, 09:50 PM
Nếu em nói tình ai là tình ảo
Sao hai người không đối mặt cùng nhau
Xem ai kia lòng có thật không nào
Hay chỉ thoáng vu vơ trong phút chốc
Khi ta yêu trái tim ta rất ngốc
Làm con người ai không khổ vì yêu
Chẳng biết ta lòng yêu ít hay nhiều
Là sâu đậm hay là như gió thoảng
Mắt lướt vội mấy dòng thơ loáng thoáng
Tiếc cho ai vì tình đã u sầu
Trên đời này mấy người hạnh phúc đâu
Mà nếu có biết đâu là hạnh phúc.

Lost.
20-06-2006, 08:50 PM
Và mãi mãi cũng chỉ là ảo ảnh
Có bao giờ một giấc mộng thành tên
Tình cứ trao để rơi vãi trăm miền
Tiếc nuối mấy cũng dằn mình không khóc

Vùng chạy theo một hình hài in bóng
Đề ngỡ ngàng lạc vào cõi riêng côi
Cứ quên đi những bóng nắng lưng đồi
Mùa đông sẽ ngập chút gì vương rớt

Khép làm mi đề sầu này tràn bớt
Đỡ nặng tình khỏi gánh những ưu tư
Sẽ khó khăn nhưng từng bước rã nhừ
Hơn một khắc đã nuốt đầy ký ức
......

Sekhoviyeu
23-06-2006, 01:43 AM
Và biết rằng tim này sẽ dần quên
Bao ngày qua ..giờ chỉ là kỉ niệm
Nhưng tiếng lòng không bao giờ tắt lịm
Cho những ngày ...chờ đợi những tin xa

Cho những chiều thấp thoáng bóng người qua
nghe tan vỡ những điều ta mơ ước
Thôi em cứ di ...em đi về phía trước
Đừng nặng lòng ...ta rơi lại phía sau

Như cánh diều theo gió đã vút cao
Để cho ta ôm sầu bao ngày tháng
em như là ánh sao trời soi sáng
Gởi chút tình theo gió đến bên em
......................
Cho những ngày trong ngóng đợi tin em

Lost.
23-06-2006, 08:20 PM
Thì xa quá mà gió chiều lại lớn
Nên nghẹn lòng nhìn cánh gió bứt dây
Để nối buồn chôn sâu rễ nơi đây
Bởi không giữ nổi con diều say gió

Tình yêu hoang như cánh buồm màu đỏ
Lạc một lần rồi mải miết lênh đênh
Để lối về một con phố chênh vênh
Em không khóc nhưng nối buồn đậm quá ....

Chỉ ủi lòng khi trong mỗi lời " ước giá..."
Rồi khẽ khàng cho giấc mộng ngủ yên
Tình hôm qua mãi mãi chẳng đặt tên
Nhưng tiếc nuối chắc sẽ còn nguyên vẹn.

Không trói tim với hão huyền ước hẹn
Cũng đủ buồn để cho bước chân quen
Những ngày mai - rồi dĩ vãng dài thêm
Chờ - vô nghĩa - rồi lại chờ như thể ........

Love at first bite
23-06-2006, 09:10 PM
Trong tình yêu có muôn vàn ước thệ
Như cánh diều cứ mặc kệ gió lay
Vẫn chao nghiêng bay lượn sống qua ngày
Bởi không thể tự mình chao xuống được

Sekhoviyeu
24-06-2006, 03:12 AM
Thôi ngủ yên hỡi mối tình mơ ước
Chờ được gì .... tim không đối diện nhau
Rồi tiếng lòng thổn thức đến mai sau
Thôi đành giữ chút tàn tro kỉ niệm

Tình yêu sẽ không bao giờ tắt lịm
Nhưng trong lòng xin khép nổi tơ vương
Nếu mai sau hai đứa có đôi đường
Mong người chỉ nhớ tên nhau là đủ