PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngồi ôm bóng em :Nguyễn Thắng



Chiều Tím
15-06-2006, 01:47 AM
Hãy cố gắng để đừng bao giờ hỏi vì sao người mình yêu lại ra đi ,hãy cố gắng đừng để sau này ta phải hối tiếc :) đó cũng là điều mà mình hy vọng bản thân có thể làm được

http://www.freehomepages.com/thunam/Ngoi%20om%20bong%20em-Nguyen%20Thang.wma
Download (http://www.freehomepages.com/thunam/Ngoi%20om%20bong%20em-Nguyen%20Thang.wma)

Chiều Tím
21-07-2007, 10:52 PM
suốt cả buổi chẳng làm gì ,chỉ ngồi và đọc lại những lá mail ,tìm lại những bài hát cũ ,để nghe,để nhớ một thời...để rồi tý nữa lại lao vào cái dòng xoáy của của đời ,một tuần trôi qua là một tuần dài thao thức ,đêm dài quá ,một ngày mà mình cứ ngỡ như 3 năm ,người ta bỏ đi hết cả rồi còn lại chỉ mình mình ,những gì mình định làm người ta làm thay hết rồi còn đâu ,người ta giành lấy việc bỏ đi để lại mình trơ trọi ,suốt thời gian qua mình có bao điều muốn nói giờ thì nó bay theo gió mất rồi ,mai này sẽ ra sao...

jaychou
28-07-2007, 12:50 AM
nhạc hay lắm.......
nhưng tâm trạng thì ko tốt chút nào......
chúc vui :huglove: