Xem đầy đủ chức năng : Chán
Người Điên Yêu Thơ
14-06-2006, 10:54 PM
Không nhóm nào thèm nhận người điên
Chắc sợ nhận vô sẽ phải phiền
Thôi thì ta cứ đi một bước
Đợi chờ đến lúc gặp nhân duyên
Tuy rằng ta có thật khùng điên
Nhưng chắc là ta chẳng có phiền
Bây giờ một bóng đang tự tại
Vào nhóm làm chi chỉ chuốc phiền
Hà hà, đúng là solo vẫn cứ vui hơn.Ai đó có đồng ý hay bất bình thì cho ý kiến?
Địa chỉ: Chapnhan.com:haha: :lelele:
mây mơ êm
14-06-2006, 11:13 PM
Chán chường mà chi hỡi người điên !
Cớ sự chẳng qua ... người sợ phiền ,
Điên thật hay không , phải xét lại !
Kẻo không nhầm lẫn ... người mạo điên .
tokyo
14-06-2006, 11:21 PM
Chán đến rồi đi chẳng sợ gì
Chỉ lo người giữ chẳng cho đi
Vì người không tỉnh nên nào biết
Bao kẻ chán chường bỡi chữ si....
sUp3r Sh0cK
14-06-2006, 11:25 PM
Chán để mà chi....để mà chi
Vào nhóm thêm lo chứ ích gì
Solo tự tại.....cho thân sướng
Thích thì ta đối...buộc ràng chi ...
tuankhanh_tk265
14-06-2006, 11:40 PM
một mình tự tài thế mà vui
không tin thì cứ xem nhóm tui
1,2,3,4 người đi hết
nhóm cả 7 người cũng đi rùi
vuonthochieuhohen
15-06-2006, 03:13 AM
Một mình rạo bước còn khoẻ hơn
Khỏi phải tới lui nhóm giận hờn
Thỏa tích bay bổng như ong bướm
Bay khắp sơn hà núi giang sơn
romeo si tình
15-06-2006, 09:39 AM
đừng lo tuấn khanh bạn
tuy mọi người ra đi
nhưng còn tôi với bạn
hãy cứ mãi thiên bình
để trường tồn vĩnh cửu
thiên hạ có thiên bình
Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 06:53 AM
Một mình chẳng thể vui hơn
Thơ điên cũng thấy ...chán chường đó sao
Thôi thì bạn hãy thử coi
Đi vào nhóm nhỏ thiên bình hoan hô
Yêu thơ vốn một phép mầu
Kẻ điên cũng vậy người dần há chi
Cho lên tính kể làm chi
Ai điên cũng vậy, người hiền thế thôi!
laitiensinhvn
24-06-2006, 11:02 AM
Sao phải vào nhóm bạn ơi?
Ta điên ta cứ Túy quyền mà đi
Thong dong chân đất chân chì,
Qua cầu cũng chẳng mất tiền lệ phi (phí gia thông )
cuongdayne
24-06-2006, 08:08 PM
hôn qua khác
hôm nay khác
ngày mai cũng khác
ngày mốt .........pó tay
saygoodbye
24-06-2006, 09:32 PM
ôi sao ta chán phân nữ nhi
mọi người kì thị chẳng nhường chi
kiêu kì một tí thì bị chữi
dễ dãi đôi khi lắm thị phi
tongnguyenhuy
25-06-2006, 02:49 AM
đã biết nhân gian lắm thị phi
mà sao nương tử cứ kiêu kì
người ta có chửi thì chửi trẫm
nữ nhi ôi chán thật nũ nhi
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 04:34 AM
Sao phải vào nhóm bạn ơi?
Ta điên ta cứ Túy quyền mà đi
Thong dong chân đất chân chì,
Qua cầu cũng chẳng mất tiền lệ phi (phí gia thông )
Mèo là nói thế mắc chi
Nhóm thì có bạn dzui thì cùng chia
Buồn thì ta giúp nhau đi
Còn như trơ trọi , ấy là chán ko???
Vào nhóm liệu mất gì ko?
Hay là ta chỉ thêm gần nhau thui
Thế lên chớ vội nói xui
Vào thành một nhóm chung vui, nói cười
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-06-2006, 07:41 AM
ko phải thơ mình viết làm chi?
ko biết làm thơ vào làm gì
làm thơ thì ngang phè phè
ai ai cũng nghét lên biến đi
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 08:24 AM
ko phải thơ mình viết làm chi?
ko biết làm thơ vào làm gì
làm thơ thì ngang phè phè
ai ai cũng nghét lên biến đi
Thơ đó, người đó, ngó lại đi
Sao mà nói thế, cố mà suy
Thơ thời ko tỏ, người ko thể
Yêu thơ vẫn mộng tựa vẫn thơ
Lên rằng ai cố họa thơ
Dù rằng chưa được đẹp vần ... ấy nha
Nhưng mà mèo thật quý là ...
Vì rằng bạn thích thơ vì ...tiếng tâm
giang hồ_thi sĩ
25-06-2006, 09:59 AM
thông cảm,thằng đó bị hâm
được cái thơ nó cũng làm hơi hay
fina_fantasy
25-06-2006, 11:47 AM
THIÊN BÌNH ơi là THIÊN BÌNH
cho tôi vào với có được không
tôi chỉ vào để vui chơi
chứ không có ý làm gì đâu nha
xin hoàng đế giùm tôi đi
tôi sẽ hậu tạ các vị mà
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 06:27 PM
THIÊN BÌNH ơi là THIÊN BÌNH
cho tôi vào với có được không
tôi chỉ vào để vui chơi
chứ không có ý làm gì đâu nha
xin hoàng đế giùm tôi đi
tôi sẽ hậu tạ các vị mà
Thiên bình đây, nhé bạn ơi
Xin mời dzô góp, roài ngồi hoạ thơ
Nhóm mình vui đón bạn dzô
Mong rằng vui vẻ, cùng người ấy nha
tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:10 PM
chuyện này ra phải từ từ
ko lại bị mắng tuyển người qua loa
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 07:27 PM
Ô kìa mèo nói hoan hô
Chứ đâu có phải ...cho vào ngay nha
Thế người ko thể mặt dzui
Roài vào hỏi đáp ...ai vào nhóm đây (sao)
fina_fantasy
25-06-2006, 09:00 PM
ôi!cảm động quá trời
thiên bình từng ngày vững bước
hãy cho tôi gia nhập
chúng ta cùng nhau tiến bước
tongnguyenhuy
25-06-2006, 09:03 PM
cái này còn suy nghĩ
làm thơ hổng có vần
nên tui phải phân vân
làm sao ta vững bước
fina_fantasy
25-06-2006, 09:06 PM
đúng thật là tôi viết lộn
cám ơn mọi người đã giúp đỡ
Thienmy
25-06-2006, 09:12 PM
Hôm nay đáng mặt anh hùng
Làm Vương phải tỏ chí cùng ... bà con!
Trước mắt thì phải cho tròn
Làm gương thiên hạ trông vô sửa mình
holydangyeu
25-06-2006, 11:34 PM
Nhóm nào mà nhận người này(chủ nhà)
Chắc là gần đó có nhà thương điên
Thienmy
25-06-2006, 11:40 PM
Công chúa chớ nói quá lời
Sau này vô nhóm thì người nói sao?
holydangyeu
25-06-2006, 11:50 PM
Mình đây khi nãy lỡ lời
Mong rằng chư vị rộng lòng bỏ qua
Mà biết đâu ổng(người diên) hết bệnh rùi
Mai này vô nhóm thì càng thêm vui
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 11:53 PM
Công chúa trẻ quá biết gì
My ơi thôi nhé ...chờ là tính sau
Thơ điên ấy nhé thật giầu
Vì rằng tình cảm, âu rầu đó thui
Làm thơ chẳng nể mọi ngừi
Âii cũng vậy ...ngừi kìa khác đâu
Lên rằng thơ sẽ nhiệm mầu
Điên nay cũng thế ...đần kìa khác chi !
holydangyeu
26-06-2006, 12:04 AM
Mèo ơi,dang trách(mình) đấy à ?
Mình đây cung da hối hận rồi mà
Muốn trách thì trách mèo kìa:lelele:
Chữ lười to tướng nằm ngay trên đầu(làm biếng ghê á):think:
saygoodbye
26-06-2006, 12:08 AM
ôh kìa chẳng hiểu làm sao
nay vao chổ nào cũng nói lung tung
(sao topic nào củng lug tung kô có chủ đề hết)
Thienmy
26-06-2006, 12:09 AM
Mèo Lười tên đó phải tính đâu
Làm sao Công Chúa nỡ đặt điều?
Thiên My nhắc bạn đừng nói thế
Công Mèo My hiểu chẳng nhỏ đâu
Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 12:12 AM
Mèo lười đâu thể nói chi
Công danh chẳng có ...tính gì tiếng ai
Nhưng mà vẫn cứ một hai
Yêu thơ vẫn thế, ngừi tài có sao?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.