Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đơn độc



angelgirl_87
14-06-2006, 09:54 PM
Có những lúc em phải tới một mình,
Những con đường lại cứ dài quá thể!

Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,

Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.


Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia

Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,

Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi

Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?


Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông

Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,

Hãy đón em với vòng tay ấm rộng

Và nụ hôn dài,

... dài đến triệu năm không?

ngocchienqt202
14-06-2006, 11:27 PM
Em đá tôi rồi em đá tôi
Dây tình đang đẹp đứt làm đôi
Bao nhiêu kỷ niệm em đá hết
Bỏ lại trong tôi nỗi chán đời

congchinh
15-06-2006, 04:43 AM
biết lỡ rồi nhưng anh vẫn yêu em
bóp chặt tim mình anh chúc em hạnh phúc
anh chúc em mà lòng đau nhức buốt
đó là điều em chẳng biết được đâu
anh nhận về mình tất cả lỗi đầu
để em được bình yên trong tình yêu cháy bỏng
vì quá yêu em lên anh không muốn
em bận lòng vì anh quá yêu em

Mr.Ngọc
15-06-2006, 04:47 AM
Xinh đừng trách đường xa em không tới
Có trách trời mưa thôi thì hãy trách anh
Trách vì sao trong không gian mong manh
Trời thật đẹp mà sao em không đến

angleboy_83
15-06-2006, 10:40 AM
Có những chiều...anh đứng đó...chờ mong
Em chẳng đến...cho lòng ai...chợt nhớ
Mây giăng kín...mưa khóc òa...nức nở
Phải chăng buồn...cùng nỗi nhớ...thẳm xa

Gió lướt thướt...buông rơi vào...cuối tà
Chiều thăm thẳm...mượt mà trong...tiếng sáo
Lời thở than...ai đưa sao...ão não
Phải chăng buồn...cùng trống vắng...trong ta

angelgirl_87
17-06-2006, 08:22 PM
Anh và em
Hai con đường xa lạ
Không song song
Cũng chẳng thẳng hàng
Rồi một ngày
Anh đi con đường khác
Để lại
Con đường em
Cằn cõi lẫn rêu phong

senhongmotthuo
17-06-2006, 09:21 PM
con đường tôi và em đi
Có ngã ba định mệnh
Cắt lìa cuộc đời tôi

angelgirl_87
20-06-2006, 09:08 PM
Ngoãnh lại - Gật gù, mắt xa xăm
Tìm nơi bóng mát, một chổ nằm
Tựa lưng chưa đã, cơn thèm khát
Đã chết lụi dần theo tháng năm !