Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em biết...



angelgirl_87
14-06-2006, 09:50 PM
Rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
Những khát khao về anh không dày vò em nữa
Em sẽ trở lại bình yên
Như đám mây trôi ngoài ô cửa
Hoá cơn mưa về với cội nguồn
Nhưng,
em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
Ru thời gian à ơi đong đưa
Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
Vô tâm thế, làm sao anh biết được
Tắt nắng rồi!
Làm sao hong cho khô
Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
Cứ thao thức những điều không định trước
Cứ cháy khát những điều không có được
Cứ tìm anh hư vô hư vô
Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
Anh hiểu được những lời yêu câm nín
Chớm hạ rồi, đơn côi con đường hẹn
Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi....

Sekhoviyeu
15-06-2006, 02:54 AM
Và như thế trên con đường em bước
Không còn anh cơn gió cũng không vui
Không còn anh em chỉ đếm lẻ loi
Mặc số phận đưa em về bến khác

lucbinhtimvn
16-06-2006, 06:20 PM
Em biết rồi anh mãi cách xa em...
Tình yêu ấy phũ phàng,chua xót quá,
Chưa kịp khóc khi nắng vào mùa Hạ
Thu đã về xóa hết Kỷ niệm xưa
Tình Yêu anh,như gió ...cũng sang mùa
cũng u ám như hoàng hôn màu tím...
Buồn không anh khi nói chúng mình cách biệt?
khóc thật nhiều cho vơi nỗi xót xa
Tan vỡ rồi Tình yêu trái tim ta...

supper_can
16-06-2006, 06:56 PM
tiếc làm gì... chuyện ngày cũ đã qua
còn níu kéo chỉ mình ta đau khổ
phố cũ buồn tênh.. chỉ riêng mình nhung nhớ
lê bước chân mòn đến tận nơi đâu ?
người đã ra đi không từ giã một câu
người đã giết chết trái tim khờ vô tội
trái tim ta đâu là kẻ có lỗi
để ai người đánh dấu lối người đi
dẫu là muộn màng... ta chẳng muốn chia ly...

lehao
17-06-2006, 12:06 AM
rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
Như cơn gió đến đi và chơtj biến
anh hỏi lòng -em ...-em có biết
Một chút nhớ mong ..thoáng mong chờ
http://i39.photobucket.com/albums/e183/fmstiachop/normal-medium1.jpg

angelgirl_87
17-06-2006, 07:13 PM
Ta vẫn đi con đường chẳng về đâu
Và đợi mãi một người không đến
Đôi khi vờ ngượng ngùng như lỡ hẹn
Cúi mặt sâu ôm gượng một mảnh sầu

NguyetLinh
19-07-2006, 09:48 AM
Ta vẫn đi con đường chẳng về đâu
Và đợi mãi một người không đến
Đôi khi vờ ngượng ngùng như lỡ hẹn
Cúi mặt sâu ôm gượng một mảnh sầu

oh bài thơ này có 2 khổ mà :) Mình đã đọc bài thơ này, của một người bạn .