PDA

Xem đầy đủ chức năng : người ko yêu thơ



angelgirl_87
14-06-2006, 09:41 PM
Vẫn biết anh chẳng phải người yêu thơ
Nên em đành ngậm ngùi cất bài thơ viết cho anh vào trong nỗi nớ
Cuộc đời nào cũng là những chuỗi ngày đi chợ
Thơ cho anh em xếp lại giữ cho riêng mình
Em biết
Nếu tặng anh, anh chỉ đón nhận rồi lặng thinh
Rồi lại để mình em với bao niềm khắc khoải
Những câu thơ thì cứ lăn xa mãi dài ngắn khôn cùng
Anh cũng chắng thể đọc thành câu
Và em cũng không trách anh đâu
Khi với anh thời gian dành cho anh vẫn còn là chưa đủ
Nói chi đến thơ và hàng ngàn nỗi nhớ
Em sẽ đợi chờ
Chỉ để anh kiên nhẫn đọc một câu thơ.

Giọt nắng dại khờ
15-06-2006, 02:38 PM
Vì sao thế ...Em ơi ! ...Vì sao thế ?
Những vần thơ...đẫm lệ mất rồi
Ngàn vị sầu ... của một trái tim côi
Muôn chát đắng ... của tình đầu nông nổi
Phải chăng vì niềm đau không thể nói
Phải chăng vì những nhức nhối trong tim
Đừng em ơi! Hạnh phúc ta kiếm tìm
Là tranh đấu là muôn phần đau khổ
Nhớ nghe em! Đừng bao giờ gục đổ
Khi tình yêu không tròn vẹn trong đời
Trái tim này có thể đơn côi
Nhưng HOÁ ĐÁ thì tuyệt nhiên không thể
Đôi mắt này có thể ...rơi đẫm lệ
Nhưng vần thơ...khúc hát vẫn yêu đời
Cay đắng quá..vần thơ của em tôi
Cay đắng quá...vạn lời không thể nói

angelgirl_87
17-06-2006, 08:09 PM
Em thu mình trong góc nhỏ cô đơn
Để quên anh và lánh xa tất cả
Ôi cuộc đời là một vòng dây nghiệt ngã
Đã chia lìa hai đứa phải rời nhau .....!

Em vẫn là em ... cô gái không giàu
Em vẫn là em ... đời không kho báu
Ðợi một nhà thơ, lau mi em ráo
Ðể một lần được nói ... chỉ yêu ... 'thơ'