PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh...



angelgirl_87
14-06-2006, 09:29 PM
Có người bạn bảo em,
"Hãy dẹp bỏ cái tôi để sau đừng hối hận"
Em lặng im nhìn vòng đời lẩn quẩn
Lại xót xa
Em biết mình sai, nhưng mọi chuyện đã qua
Anh là anh, không một lời giải thích
Em lẻ loi trong màn đêm tĩnh mịch
Giận chính em, rồi lại giận cả anh
Chẳng là tình đầu, sao quá đỗi mong manh
Ta đâu là trẻ con, sao cứ hoài cút bắt?
Muốn xin lỗi anh... Tay kề môi nén chặt
Vì em là em
... Thì tự ngã thật đau để rồi tự đứng lên
Biết chẳng đáng quay lưng mà sao đầu cứ cúi?
Lại cho rằng do một thời nông nổi
Ta quên nhau đi
Em đã thôi dằn vặt bằng nước mắt chia ly
Em sẽ mở lòng ra đón chào tình yêu mới
Duy nhất sự thật chẳng bao giờ thay đổi
Anh - đam mê một thời mãi mãi của riêng em