angelgirl_87
14-06-2006, 09:24 PM
Từ khi ta xa nhau !
Tất cả vỡ tan một màu tim tím
Anh đi rồi hoàng hôn tắt lịm
Em trông chờ...một nỗi nhớ lang thang !
Ngày anh đi , nỗi niềm ấy em mang
Rồi lặng lẽ chôn vui trong kí ức
Những giấc mơ giờ trở nên hư thực
Để cuối con đường , vẫn một bóng riêng em !
Ngày anh đi , ngày bổng hóa thành đêm
Nắng bỗng tắt và gió buồn không thổi
Em vẫn ngồi - tiếng rên đời dữ dội
Tạt vào lòng từng con sóng miên man
Tất cả vỡ tan một màu tim tím
Anh đi rồi hoàng hôn tắt lịm
Em trông chờ...một nỗi nhớ lang thang !
Ngày anh đi , nỗi niềm ấy em mang
Rồi lặng lẽ chôn vui trong kí ức
Những giấc mơ giờ trở nên hư thực
Để cuối con đường , vẫn một bóng riêng em !
Ngày anh đi , ngày bổng hóa thành đêm
Nắng bỗng tắt và gió buồn không thổi
Em vẫn ngồi - tiếng rên đời dữ dội
Tạt vào lòng từng con sóng miên man