Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu như thế nào ? chỉ cho tui với



manhmo
14-06-2006, 08:41 AM
Yêu thật lòng người đời cho là ngốc
Bởi chung tình đành chịu tiếng là ngu
Yêu giả dối người đời cho là đểu
Bởi phụ tình đành chịu tiếng SỞ KHANH
:sleepwell:

ai bít chỉ cho tui cách iu đi
tui thì potay.com.vn.net.org.biz.go.to.......

lananh9387
15-06-2006, 08:06 PM
yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
là tâm hồn ghi khắc bóng hinh ai
là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
là đợi chờ bước chân người thương mến
yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
rồi ngập ngừng nhưng chẳng nói thành câu
phút gần nhau quên vạn nỗi u sầu
và thấy cả cuộc đời nên sắc thắm
và đơn giản yêu chỉ là yêu!!!!
bài thơ trên lan anh khong nhớ rõ tác giả là ai nhưng mà chắc cũng không làm bạn thất vọng. Chúc vui

romeo si tình
16-06-2006, 08:34 AM
yêu là mất ở trong nhà một ít
phải đem cho mới gọi là yêu