PDA

Xem đầy đủ chức năng : anhphailamsao?



kata đa tình
14-06-2006, 01:08 AM
Làm sao biết được mình yêu
L àm sao biết được người ta yêu mình
Làm sao biết cách tỏ tình
Làm sao biết được lòng mình đang yêu:huglove:

:huglove các ban có thễ trã lời cho mình ko?

bachlongphi
14-06-2006, 01:24 AM
Anh phải làm sao để em cười
Để em đừng giận hỡi người ơi
Dẫu đi ngàn dặm tìm vui ấy
Anh cũng quyết đi dẫu cả đời....

thương thương
20-06-2006, 07:24 AM
Hai mắt nhìn nhau thế là cười
Bao nhiêu hờn giận có là chi
Cần chi xa xôi tìm ngàn dặm
Một lời ngọt ngào ngay cửa miệng đấy thôi.....


Con trai các bạn lúc nào cũng nghĩ phụ nữ tụi tui nào là nhõng nhẽo là hay hờn ưa giận
Nhưng ko có lửa thì làm gì có khói
Trong các trường hợp đó các bnaj chi cần chịu khó nhương nhịn 1 chút ,dẻo mồm dẻo miệng một chút là được rồi......Bởi vì con gái yêu bằng tai mà

cô bé mắc nai
21-06-2006, 09:00 PM
heheh mình đồng ý đấy... phe húi cua đừng lúc nào cũng tưởng phe áo dài tụi m hay dở trò " làm ngơ " đấy nhé... không đâu.

Muốn biết làm sao để được yêu
Anh thôi bày đặt những chiêu... xìu
Hãy làm " mặt thật " của anh đó
Nếu thấy okiee thế sẽ yêu

Nếu muốn áo dài sẽ cắn câu
Anh nên mua được " chiếc câu thần "
Thả mồi đúng chỗ mà nàng thích
Như là me mận xoài ớt tiêu

Muốn biết làm sao để tỏ tình
Anh về ôm những cuốn sách " linh "
Chỉ anh nhiều cách sao cua gái
Chiêu pháp thần công đúng ước mong

Muốn biết rằng anh đã đang yêu
Đêm về anh thấy thấy " xiêu xiêu "
Nằm ăn đứng ngủ buồn trong ngóng
Cứ thấy thời gian qua lạnh lùng

LLGL

tongnguyenhuy
22-06-2006, 02:44 AM
làm sao biết được mình yêu
bao giờ rung động dám liều vì ai
bao giờ vào một sớm mai
chỉ toàn hình ảnh chẳng phai một người
bao giờ thấy một nụ cười
là như thấy cà cuộc đời của ta

thương thương
22-06-2006, 09:00 PM
YÊU ???
Bao giờ anh biết mình đã yêu
Là lúc con tim khổ thật nhiều
Ngày từng ngày ngóng trông thao thức
Mong một bóng hình dù tận ở xa xăm

Là những chiều thơ thẩn đi rong
Chợt buâng quơ thấy buồn buồn nhớ nhớ
Chợt ghen tuôn chợt biết mình ganh tị
Khi có kẻ nào đang sánh bước cùng ai

:gian: :ahah:
Yêu là khổ,là sầu ,là mông mị
Mà không ai lại ko muốn mình yêu

cô bé mắc nai
23-06-2006, 09:39 PM
Ai nói tình yêu phải có lời
Chỉ là ánh mắt cũng đủ thôi
Cần chi thương nhớ trên môi đó
Ong bướm bay lời gió " quẩy đuôi "

Ai nói tình yêu sẽ tận cùng
Muôn đời mãn kiếp sống - mông lung
Bên nhau giây phút thôi cũng đủ
Ta sẽ ngại ngùng hạnh phúc - rung

Ai nói vì em sẽ mệt mài
Hành trang sách vỡ bước qua vai
Công thành danh toại nuôi em lớn
Năm tháng ngày dài đợi - quá tay

Ai nói vì em - ước đêm dài
Mơ hoài giấc mộng - động thiên thai
có em chia sẽ đời có lẻ
Tươi tắn hơn nhiều - bởi " ha`ng hai "

Chẳng biết vì sao phải nhiều lời
Đôi hàng dâng tặng đến chàng trai
Thôi ham bay bướm phong lưu nhé
Không thì " bé nhỏ " chẳng thèm " HI "

... mà sẽ " bye bye "

LLGL

Đa Tình
23-06-2006, 09:49 PM
Anh nói tình yêu phải có lời
Bỡi con gái cứ ...mãi thích mơ
Gặp phải đa tình như anh ấy
Chẳng phải làm sao ...dễ như chơi

cô bé mắc nai
23-06-2006, 10:13 PM
Nếu được như ai mãi Đa Tình
Vô tư cười giỡn những nàng tiên
Hôm nay một ẻm đưa dạo phố
Hôm khác người thay - đổi quanh mình

Nếu được như ai sướng quá trời
Không còn đơn lẻ kiếp đơn côi
Ngó người vui vẻ - mình ganh tị
Không được một người nhét kẻ môi

LLGL

Nói chơi thôi chứ - chàng khờ
Tư tinh quá đổi tưởng người dể cua
Thôi thời mấy chữ đây thưa
Dù chưa có kẻ vượt rào - gió mưa

Nhưng mờ đừng tưởng đây xưa
Vài ba lời nói làm sao thuận lòng
Ích nhiều thì hãy bỏ công
Xài chiêu đánh trúng " linh hồn " đi anh

LLGL

Đa Tình
24-06-2006, 03:37 AM
Đa tình đây hả thiếu gì chiêu
Cần gì phải bảo thật quá liều
Ta đã kưa cây cây ắt đổ
Huống gì là bé ...chẳng bao nhiêu

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 05:08 AM
Đa tình khéo nhé lại xui
Gặp vào pé nhỏ ...cũng vui vì tình
Thế là bé lại ...làm xiêu
Đa tình yêu hết roài ngồi khóc than

Đa Tình
24-06-2006, 05:16 AM
Đa tình mà phải khóc than
Thì mưa hết nước nắng than hết màu
Nhưng mà dù có làm sao
Anh đây cũng quyết thữ vào tim em

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 05:22 AM
Nào kìa bé nhỏ tình yêu
Đa tình đang cố nối nào tim yêu
Lên rằng bé sẽ liêu xiêu
Yêu cho tình khổ ...roài mầu hết dzui
Cho kìa tình nhé, sẽ xui
Sẽ đau như cắt, ...như mầu đen ...ai

cô bé mắc nai
27-06-2006, 02:55 AM
Vẫn biết thời gian qua phủ phàng
Em thời xuân mộng vẫn chưa tan
Chưa hay ân ái tan vụn vỡ
Chưa thấy chàng trai đáng phải lòng

Đa tình muôn kiếp là lảng tử
Em thời cô bé vẫn mắc nai
Bao nhiêu năm tháng trôi tán phá
Vỡ mộng xuân xanh vỡ mộng đầu

LLGL