Chipchipvn
13-06-2006, 05:30 PM
"Em xin được trở về chốn bình yên
Để gục đầu khóc trong vòng tay của mẹ
Khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời con trẻ
Em chỉ thuộc về riêng mẹ mà thôi
Em trở về nơi tình mẹ đánh rơi
Ko có anh,không buồn vui,sướng khổ
Không khát khao...không chia ly,đổ vỡ...
Chỉ không gian trong suốt một màu
Mẹ sẽ lấy bàn tay xoa nhè nhẹ nỗi đau
Đôi môi hôn thầm hết bao chua chát
Vuốt mái tóc bấy lâu nay phiêu bạt
TRả lại hình hài thánh thiện của em xưa...
Em xin được trở về nơi nguồn nước của tuổi thơ
Để rửa sạch những tháng ngày ngụp lặn
Mẹ chẳng giận em đâu,mẹ thương em nhiều lắm
Mẹ đón em về giữa tình mẹ bao dung..."
Đây chỉ là bài thơ tôi vô tình đọc được ở một diễn đàn khác.Tôi đọc xong cảm thấy rất hay và cảm động.Vì thế tôi cóp lại cho các bạn đọc.Để các bạn cùng tôi chia sẻ các cảm giác đôi khi khao khát được về bên Mẹ của ai đó đã post bài thơ này......:huglove:
Để gục đầu khóc trong vòng tay của mẹ
Khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời con trẻ
Em chỉ thuộc về riêng mẹ mà thôi
Em trở về nơi tình mẹ đánh rơi
Ko có anh,không buồn vui,sướng khổ
Không khát khao...không chia ly,đổ vỡ...
Chỉ không gian trong suốt một màu
Mẹ sẽ lấy bàn tay xoa nhè nhẹ nỗi đau
Đôi môi hôn thầm hết bao chua chát
Vuốt mái tóc bấy lâu nay phiêu bạt
TRả lại hình hài thánh thiện của em xưa...
Em xin được trở về nơi nguồn nước của tuổi thơ
Để rửa sạch những tháng ngày ngụp lặn
Mẹ chẳng giận em đâu,mẹ thương em nhiều lắm
Mẹ đón em về giữa tình mẹ bao dung..."
Đây chỉ là bài thơ tôi vô tình đọc được ở một diễn đàn khác.Tôi đọc xong cảm thấy rất hay và cảm động.Vì thế tôi cóp lại cho các bạn đọc.Để các bạn cùng tôi chia sẻ các cảm giác đôi khi khao khát được về bên Mẹ của ai đó đã post bài thơ này......:huglove: