PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Nhật] Ghé thăm nước Nhật Bổn nè



leFR
13-06-2006, 11:23 AM
http://www.csua.berkeley.edu/~erickyo/pics/tokio-1130.jpg

Nước Nhật Bản được hình thành từ rất lâu đời, muộn nhất vào khoảng 660 năm TCN. Thế kỉ 7 - 8 SCN, nhà nước phong kiến được thiết lập. Từ cuối thế kỉ 12 đến giữa thế kỉ 19, nhóm quân phiệt Sôgun (Shōgun) nắm giữ chính quyền. Cuộc Duy Tân dưới thời vua Minh Trị (Meiji Tennô) từ 1867 -68 đã tạo điều kiện phát triển theo chiều hướng tư bản chủ nghĩa và đế quốc chủ nghĩa, NB bắt đầu bành trướng. Từ 1894 - 95, đã tấn công cướp bóc Trung Quốc (cuối đời nhà Thanh). Năm 1904 - 05, chiến tranh với Nga. Năm 1910, sáp nhập Triều Tiên vào đế quốc Nhật Bản. Năm 1931, chiếm Mãn Châu (Manchuria). Năm 1937, đánh Trung Quốc (Trung Hoa dân quốc). Từ 7.12.1941, sau trận đánh Trân Châu Cảng (Pearl Harbor), mở rộng chiến tranh ra Đông Nam á và Thái Bình Dương. Năm 1943, bị Mĩ và đồng minh phản công. Ngày 6.8.1945, Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hirôsima, ngày 9.8.1945, Mỹ ném quả bom thứ hai xuống Nagaxaki (Nagasaki). Ngày 8.8.1945, Liên Xô tham chiến, đánh tan đội quân Quan Đông của NB. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vào ngày 14.8.1945 và ngày 2.9.1945, kí văn bản đầu hàng vô điều kiện, Mỹ đưa quân vào chiếm đóng. Ngày 8.9.1951, kí Hoà ước Xan Franxixcô (San Francisco), sau đó Mỹ rút quân (trừ một số căn cứ còn lại cho đến ngày nay).


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/3/3d/Kimono.jpg/200px-Kimono.jpg Người Nhật và Kimônô

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/b/b8/Tancho.JPG Hạc Nhật Bản
Tên khoa học là Grus japonensis. Loại hạc rất đẹp này của hòn đảo Hokkaido đã từng làm đề tài cho các bức danh họa nhiều thế kỷ trước, nay đã bị tuyệt chủng

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/e/ee/450px-Cherry_blossoms.jpg/201px-450px-Cherry_blossoms.jpg Hoa Anh Đào (SAKURA )
Tên khoa học là Prunus. Nhật Bản có mĩ danh là xứ sở Hoa Anh Đào, vì người Nhật rất thích nên trồng cây hoa anh đào khắp nước

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/1/13/Nijubashi.jpg/180px-Nijubashi.jpg Hoàng Cung Nhật Bản

leFR
13-06-2006, 11:28 AM
http://www.travelinstyle.com/japan/images/japan_food.jpg
http://www.pjchmiel.com/photo/food/tempura-japan.jpg
http://www.bavarianfolkart.com/seminar_participants_images/japan_food.jpg
http://www.academyhill.org/Japan%20articule%202_files/image002.jpg http://www.teaching-in-japan.com/images/green-japanese-soba.jpg
http://www.vitalita.com/foodpicts/california-sushi-roll.jpg

Đi ăn Món Nhật

Có lẽ không một quốc gia nào có nền văn hóa ẩm thực chịu ảnh hưởng sâu sắc của vị trí địa lý như nước Nhật.Bữa ăn Nhật luôn mang hương vị biển cả.Cá và rong biển là linh hồn của tất cả các món ăn.Xét về mặt dinh dưỡng,thực đơn của người Nhật rất khoa học:nhiều cá,rau củ,rong biển,đậu tương,ít thịt.Các món ăn thường nhạt,có vị thanh,hơi ngọt,ít gia vị.

Người Nhật cũng ăn ba bữa chính: sáng,trưa và tối.Đũa cũng được dùng trong bữa cơm nhưng ngắn hơn đũa của người Việt ,đai hơn đũa của người Hàn Quốc.
Gạo của người Nhật dẻo nhưng nhiều nhựa,ăn không ngán.Bữa nào cũng phải có một bát sups gọi là miso,thường được đựng trong bát gỗ có nắp đậy,húp riêng bên ngoài không dùng thìa,muỗn hay chan cùng với cơm.Món sup này mang hương vị truyền thống của từng gia đình nhưng phổ biến nhất vẫn là loại được chế biến từ bột gia vị làm bằng cá,đậu phụ sống và rong biển.

Trong các bữa ăn Nhật,các món ăn tiêu biểu nhất là Sukiyami,Tempura, Sushi và Sashimi.


Sukiyami: là món thịt bò xào với đậu phụ,miến Nhật và tỏi tây.Đây là món ăn nóng,thức ăn xào xong,chấm với nước Shoyu(một loại xì dầu có đánh thêm trứng sống) ăn ngay.Người không quen có thể thấy khó ăn nhưng nếu đựợc thưởng thức món này giữa mùa lạnh,hít hà hơi ấm từ bếp lửa ngay trên bàn thì mới thấy Sukiyami thật tuyệt


Tempura : là cá mực,tôm,đậu bắp,củ sen,rau bọc bột,rán bằng dầu nổi,chấm với nước shoyu.Nhưng shoyu này hơi nhạt,hòa thêm củ cải trắng,gừng sống bào nhuyễn.


Nhiều người cho rằng sushi là một loại bánh ,thực ra đây là cơm nắm đặc trưng của Nhật.Khi nắm cơm thành những vắt nhỏ,người Nhật cho thêm một chút dấm chua ngọt ,ở giữa nắm cơm là nhân(củ cái muối hay rau đậu luộc).Những nắm cơm nhỏ xinh xinh được cuộn trong miếng rong biển và xắt thành những miếng nhỏ,cũng chấm với shoyu


Nổi tiếng trên thế giới phải kể đến Sashimi.Đây là tên gọi chung của các món sống.Cá,bạch tuộc,tôm,mực...xắt mỏng,cuộn thành những bông hoa lộng lẫy.giữ nguyên màu nguyên thủy của thực phẩm tươi.Cá biển hay cá nước ngọt đều có thể sử dụng ngay nhưng mực hay bạch tuộc thường được trần qua trước khi dùng.Sashimi luôn được chấm mù tạt,dùng kèm rượu sake.


Sake: Riêng thứ rượu này cũng có thể viết cả chương dài.Mới nếm qua sake giống như rượu nếp pha loãng nhưng nếu bạn nghĩ có thể uống bao nhiêu cũng không say thì thật sai lầm.Sake ngấm chậm,nhưng khi đã say thì rất nhức đầu.Rượu sake được chiết vào các bình nhỏ bằng sứ,ngâm trong nồi nước nóng để luôn ở nhiệt độ 37 C hay 39C,tuy nhiên bạn có thể uống nóng hay lạnh tùy thích


Có một điều thú vị nếu bạn muốn tìm hiểu văn hóa ẩm thực của người Nhật:
Khi được mời đến ăn cơm,hãy chuẩn bị tinh thần :bữa cơm có thể chỉ có một người ăn là bạn.Chủ nhà chỉ tiếp chuyện và xới cơm cho khách thôi.Phong tục này có thể đã được thay đổi với một số gia đình nhưng chưa hoàn toàn phổ biến.Và cũng nên lưu ý: cơm có thể bỏ mứa tùy í nhưng thức ăn đã đụng đũa vào là phải ăn hết.Điều này như một lời khen ngợi tài nấu nướng của bà chủ nhà hiếu khách.

Băng Nhi
13-06-2006, 03:11 PM
Nếu bây giờ có thể chọn 1 quốc gia để đến, BN sẽ chọn Nhật :)
Đường phố cực sạch , con người lịch thiệp, 1 quốc gia văn minh, hiện đại.
Kimono của Nhật rất đẹp, nhưng ....hơi nặng (hình như 3 lớp thì phải). Mình có 1 bộ mà chưa mặc thử lần nào :D
Khi vô các quán ăn của Nhật, một điều cực kỳ chú ý, là bạn lấy bao nhiêu đồ ăn thì phải ăn hết số đồ ăn đã lấy. Nếu để thừa lại sẽ bị phạt rất nặng . Một cách tiết kiệm rất hiệu quả.
Nếu có dịp đi ngang các cánh đồng bên đó, ban sẽ hầu như không tìm được 1 bóng người, vì mọi công việc đêu do máy móc làm :)
Trong các lễ cưới, phụ nữ mặc kimono, đàn ông đều mặc comple đen, sơ mi trắng, rất đẹp, lịch sự
Người dân Nhật vốn nổi tiếng với đức tính cần cù, chăm chỉ .....đã đưa Nhật_ một nước hầu như không có thuận lợi về mặt tự nhiên _lên thành 1 trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển rất mạnh trên thế giới .

Mặc dù là một đất nước có nền kinh tế rất phát triển, nhưng trong các bài học đầu tiên , _trong khi các em bé nước mình được học " Đất nước ta rừng vàng biển bạc"_ thì mọi học sinh Nhật lại được học : Nhật Bản là một quốc gia vẫn còn nghèo, không có tài nguyên thiên nhiên, lại thường xuyên bị thiên tai....Đây là một cách rất hay để đánh thức lòng tự tôn dân tộc của mỗi người ngay từ thuở ấu thơ.

Sunshine*
13-06-2006, 07:40 PM
Muốn sang Nhật chỉ vì muốn ngắm hoa anh đào và ăn sushi muh thui...:D

leFR
14-06-2006, 12:44 PM
Hì , công nhận BNhi cũng am hiểu nhiều về NhậtB ha

Băng Nhi
16-06-2006, 04:17 PM
Tiếp tục về Nhật nè :)

http://i6.tinypic.com/14m7srk.jpg

http://i6.tinypic.com/14m7tc8.jpg

http://i5.tinypic.com/14m7tli.jpg

http://i5.tinypic.com/14m7txl.jpg

http://i6.tinypic.com/14m7vcl.jpg

Băng Nhi
16-06-2006, 04:25 PM
http://i6.tinypic.com/14m7w28.jpg

http://i6.tinypic.com/14m7wc1.jpg

http://i6.tinypic.com/14m7x4z.jpg

http://i6.tinypic.com/14m7zbb.jpg

To Baby_1_tình_yêu: Đồ ăn của Nhật ngon lém Baby ui, không chỉ có sushi đâu :D

heo con ũn ĩn
16-06-2006, 04:51 PM
đúng là đồ Nhật ngon và những gì BN nói còn nhiều hơn những hì ĩn bít nữa đoá. ^^

sau này chắc ko dám bỏ mứa nữa :hehe:

Một điều thú vị nữa là sáng thứ 7 và CN dù đang ở trung tâm TP Tokyo nhưng có thể bạn sẽ ko thấy bóng xe hay người nào cả ^^
dân Nhật chỉ tập trung đông ở các khu mua bán và đặc biệt là xe điện ngam. Còn lại , đường phố hay công viên đều rất thơ mộng và ít người ^.^

Cảnh sát Nhật Bản rất lịch sự , khi họ phạt bạn..... bạn vẫn cảm thấy vui vẻ vì cách nói chuyện dễ thương của họ :lol: (ĩn có kinh nghiệm vượt đèn đỏ nè) :lol:

leFR
16-06-2006, 07:36 PM
hì , hâm mộ heocon và BNhi lun đó

Sunshine*
16-06-2006, 08:14 PM
to BN:...huhu......Baby có bít...nhưng muh thích nhất là sushi...nhìn thấy mấy images muh BN post, nhìn thèm thèm....:D:D

Băng Nhi
16-06-2006, 09:53 PM
Ở bên Nhật học sinh đi học cũng hay lắm nhé.
Thường thì những em bé ở cùng khu phố thì học cùng 1 trường ở gần khu phố đó . Trong tất cả các em đó sẽ chọn ra 1 em làm trưởng nhóm (thường là em lớn nhất) . Mỗi sáng sớm khi đi học, tất cả các em sẽ tập trung ở 1 chỗ, xếp thành hàng ( có kèm theo sự giám sát của 1 phụ huynh). Em trưởng nhóm đi đầu. Khi muốn sang đường, em trưởng nhóm sẽ giơ tay lên để xin đường. Các xe thấy thế sẽ tự động dừng hết lại để nhường đường cho các em qua . Hay thật đấy nhỉ ^_^

Một điều nữa rất ấn tượng với BN đó là những cửa hàng tự động bên đó. Hì...với những cửa hàng đó, người chủ chỉ việc ung dung ngồi trong nhà. Khi nào có khách tới, sẽ có hệ thống báo động của cửa hàng báo cho biết. Hổng bik sao mờ mỗi người lạ nó mới rung chuông thôi, chứ người trong nhà hay họ hàng gì đó thì chẳng thấy chi cả :)

http://i6.tinypic.com/14mugk2.jpg

http://i5.tinypic.com/14mugwz.jpg

http://i6.tinypic.com/14mujnk.jpg

http://i5.tinypic.com/14muk3k.jpg

Băng Nhi
16-06-2006, 10:03 PM
http://i5.tinypic.com/14musg8.jpg

http://i6.tinypic.com/14mut91.jpg

http://i6.tinypic.com/14mutjm.jpg


To heo : Heo sống bên Nhật hả ? Bữa nèo về VN nhớ bẻ 1 cành Sakura về cho BN nhá :D
To Baby : Hì....hem post món ăn nữa, kẻo ngày mai Baby làm 1 chuyến qua Nhật thiệt ý chớ . Coi ảnh phong cảnh Nhật chút ha :D

endless_love_410
16-06-2006, 10:07 PM
Trùi ui nhìn mà muốn nổ mắt luôn à :). Endless thích sang Nhật 1 phần là vì có hoa anh đào , phong cảnh đẹp, món ăn ngon :D......... nhiều lém. BN, chị kiếm ở đâu cành anh đào
to tí nữa đi nhìn cho nó sướng mắt :D

Băng Nhi
16-06-2006, 10:56 PM
Tặng bé Endless_love nè, chị chỉ tìm được mấy hình nhỏ nhỏ thế nì thui :D

http://i5.tinypic.com/14mxbup.jpg

http://i5.tinypic.com/14mxcux.jpg

splendid_sun2507
16-06-2006, 11:07 PM
Món nhật bản thì mình cũng ăn vài món rồi ....... Nhất là món trứng cá hồi í .....ấn tượng kinh khủng .....hehheee

Băng Nhi
16-06-2006, 11:22 PM
http://i6.tinypic.com/14mxwle.jpg

http://i6.tinypic.com/14myi4k.jpg

http://i5.tinypic.com/14myiic.jpg

http://i6.tinypic.com/14myijs.jpg

http://i5.tinypic.com/14mykbl.jpg

http://i5.tinypic.com/14mykg3.jpg

Băng Nhi
16-06-2006, 11:26 PM
http://i6.tinypic.com/14myknq.jpg

http://i6.tinypic.com/14myl5g.jpg

http://i6.tinypic.com/14mylc3.jpg

http://i6.tinypic.com/14mylvk.jpg

http://i6.tinypic.com/14mynhu.jpg

http://i6.tinypic.com/14myo0x.jpg

Băng Nhi
16-06-2006, 11:33 PM
http://i6.tinypic.com/14myop4.jpg

http://i5.tinypic.com/14myqfn.jpg

http://i6.tinypic.com/14myr02.jpg

http://i5.tinypic.com/14myr8n.jpg

Chúc mọi người ...nhìn ngon miệng ha :D:D
To Splendid : Trứng cá hồi ngon chớ bộ, hơi mặn 1 chút nhung mình thấy ngon ^_^

heo con ũn ĩn
17-06-2006, 02:48 AM
nói chút xíu về HS Nhật Bản nhé : hoc sinh nữ mặc váy , và càng lên cao thì váy càng ngắn. tỷ lệ nghịch đoá :lol:

@BN: vừa wa mùa Sakura 1 tháng ùi. tiếc ghia ^^

@baby: bữa nèo mang gời hình cho baby coi hén

cuongdayne
17-06-2006, 04:16 AM
đẹp ghê khi nào cả forum mình đi moọt chuyến đi

heo con ũn ĩn
18-06-2006, 07:49 AM
đẹp ghê khi nào cả forum mình đi moọt chuyến đi
thì đang đi nè :hehe:

con gái nhật bản tối thứ 6 là nằm ngủ ngoài đường , các bạn có tin không :rain:

Băng Nhi
18-06-2006, 11:18 PM
thì đang đi nè :hehe:

con gái nhật bản tối thứ 6 là nằm ngủ ngoài đường , các bạn có tin không :rain:

Hic ....hem tin ^_^
Lấy bằng chứng mới tin ^_^
Heo ....làm thế rùi hả :haha:

heo con ũn ĩn
19-06-2006, 05:23 AM
.... không , nhưng lúc 3 h sáng là giờ heo làm part time job ở Convinience Store :D

Con gái Nhật nhậu khỏi chê luôn... tối thứ 6 là takadanobaba đẫy rẫy những em nằm ngoài đường vì lết về hủn nổi :hehe: nhưng... chớ có mà động vào , cảnh sát luôn canh chừng cho.... ngủ (ko đùa chút nào)... vì thuế của Nhật có khoảng nay nữa... thấy Nhật cũng có cái man man ko? :lol:

Băng Nhi
19-06-2006, 12:30 PM
He....he..cũng hay đó chớ, tha hồ nhậu :D:D
Một điều không thích ở Nhật là trong gia đình đàn ông quá gia trưởng, phụ nữ quá cam chịu .
Hic....., người phụ nữ 2,3 bằng Đại học mà sẵn sàng ở nhà chỉ lo việc cơm nước và chăm lo vườn tược. Suốt ngày ở nhà thế chắc BN chịu không nổi.
Nhưng phải công nhận một điều là phụ nữ Nhật dạy con rất tốt ^_^

lonely_princess
19-06-2006, 12:52 PM
Bin thì cũng 2 lần dc wa Nhật ( chỉ koá Tokyo thoai hà ) để them dì nên cũng dc dì dắt đi tham wan vài nơi. Nhưng đi khắp Tokyo chỉ toàn by foot or subway thế mờ ko bít mệt là gì. Uhm món ăn of Nhật thì tuyệt , vừa ngon miệng lại vừa ngon mắt , xem chừng Nhật chú trọng đến bày món ăn. Sushi thì Bin ko dc thích cho lắm ( có vẻ vì món đó dc làm từ cá ) nhưng ăn cũng dc. Món bánh thì Bin ấn tượng nhất là bánh nhân táo. Trong 2 lần đi thì chỉ có 1 lần dc ngắm hoa anh đào àh nên Bin thích lắm , giờ vẫn koàn 1 cành anh đào khô ở nhà để làm kỉ niệm. Có lẽ vì mới wa Nhật dc 2 lần nên Bin vẫn chưa hiểu rõ lắm về phong tục of Nhật , chưa thưởgn thức dc hết món ăn of Nhật , chưa thấy cảnh con gái Nhật lúc 3h nằm sả láng trên đường ( như anh Pig nói ) :lelele:......... và chưa du lịch dc khắp xứ sở Anh đào này. Chắc chắn lần thăm dì lần sau phải xin mommy cho ở chơi hết mí kì nghỉ để làm dc những mong muốn trên. >.<

ok_no.1
19-06-2006, 01:55 PM
nhật bổn là nơi nhóc đã ước mơ mún đến......

ga_moi_zo_hp
20-06-2006, 02:34 AM
trui`thiếu một thứ vô...ooo.. ô cùng wan trọng và tui thích nhất ở nhật đó là thế giới manga đó tui sẽ sang nhât 1 chuyến( tương lai là vây) để học về nghề vẽ truyên tranh
và sẽ về nước VN để góp sưc mọn cho nền truyên tranh VN
các ban ủng hộ tui nhé
thanks:D

heo con ũn ĩn
20-06-2006, 03:54 AM
He....he..cũng hay đó chớ, tha hồ nhậu :D:D
Một điều không thích ở Nhật là trong gia đình đàn ông quá gia trưởng, phụ nữ quá cam chịu .
Hic....., người phụ nữ 2,3 bằng Đại học mà sẵn sàng ở nhà chỉ lo việc cơm nước và chăm lo vườn tược. Suốt ngày ở nhà thế chắc BN chịu không nổi.
Nhưng phải công nhận một điều là phụ nữ Nhật dạy con rất tốt ^_^

nhầm rùi Băng Nhi ah :lol: , đó là kiểu mẫu gia đình cách đây 50 năm, bây giờ thì vô cùng bình đẳng. Lạng Quạng là chia tay ah :hehe:

nói wa về GD xưa của Nhật hén, có 1 câu rất dễ mườn tượn người đàn ông xưa ở trong nhà chỉ nói 3 câu, à lộn 3 chữ trong 1 ngày, mà lại là nói tắt mới kinh chứ :
Meshi(ăn :ý nói là dọn đồ ăn cho trẫm lẹ) ,
Ofu (tắm: ý nói vào chà lưng cho trẫm),
Neru (ngủ: ý nói..... ^^ , khó nói quá ^^)
.....hết y ngày rùi đóa...:hehe:

Bin thì cũng 2 lần dc wa Nhật ( chỉ koá Tokyo thoai hà ) để them dì nên cũng dc dì dắt đi tham wan vài nơi. Nhưng đi khắp Tokyo chỉ toàn by foot or subway thế mờ ko bít mệt là gì. Uhm món ăn of Nhật thì tuyệt , vừa ngon miệng lại vừa ngon mắt , xem chừng Nhật chú trọng đến bày món ăn. Sushi thì Bin ko dc thích cho lắm ( có vẻ vì món đó dc làm từ cá ) nhưng ăn cũng dc. Món bánh thì Bin ấn tượng nhất là bánh nhân táo. Trong 2 lần đi thì chỉ có 1 lần dc ngắm hoa anh đào àh nên Bin thích lắm , giờ vẫn koàn 1 cành anh đào khô ở nhà để làm kỉ niệm. Có lẽ vì mới wa Nhật dc 2 lần nên Bin vẫn chưa hiểu rõ lắm về phong tục of Nhật , chưa thưởgn thức dc hết món ăn of Nhật , chưa thấy cảnh con gái Nhật lúc 3h nằm sả láng trên đường ( như anh Pig nói ) ......... và chưa du lịch dc khắp xứ sở Anh đào này. Chắc chắn lần thăm dì lần sau phải xin mommy cho ở chơi hết mí kì nghỉ để làm dc những mong muốn trên. >.<
ý , wa có 2 lần mà rành đi xe điện hẻ? Giỏi quá ta ^^
Chỉnh sữa tí xíu về Susi nhé , đó đâu phải là món làm từ cá (bó tay :hehe:) , nó làm từ đồ sống và cơm mừ.... có thể đổi nguyên liệu cá là hịt bò , mực , bạch tuột , thịt ngựa...
Còn về chuyện t6 nằm xả láng thì chỉ có ở khu nhậu thui ^^ , với lại sáng ra là nó dậy đi vìa ùi , chừng nào đi làm ca tối thì thấy mới ghiền :lol:

ahha_i_am_kaka9288
20-06-2006, 04:00 AM
oà nhìn ngon mắt wa' có cơ hội kaka cũng phải nếm thử mấy món đó hé

tohru19
28-06-2006, 11:06 AM
Nhật cực kì fashion và hiện đại ^^ Ước gì tui bít nói tiếng Nhật nhỉ ?

Băng Nhi
28-06-2006, 11:09 AM
Nhờ Ỉn dạy cho kìa ^^
Tiếng Nhật khó nhớ nhất là chữ Candy ...>.<

lonely_princess
28-06-2006, 11:46 AM
ý , wa có 2 lần mà rành đi xe điện hẻ? Giỏi quá ta ^^
Chỉnh sữa tí xíu về Susi nhé , đó đâu phải là món làm từ cá (bó tay ) , nó làm từ đồ sống và cơm mừ.... có thể đổi nguyên liệu cá là hịt bò , mực , bạch tuột , thịt ngựa...
Còn về chuyện t6 nằm xả láng thì chỉ có ở khu nhậu thui ^^ , với lại sáng ra là nó dậy đi vìa ùi , chừng nào đi làm ca tối thì thấy mới ghiền

Bin đâu có rành đi subway đâu , toàn mommy và dì dẫn đi ko hà , còn đây thì hoàn toàn mù tịt , chỉ biết ton ton đi theo sau thôi ^.< Còn dzìa susi thì Bin h` mới biết có thể làm từ thịt bò ,......như Pig nói. Chứ wa đó dì cho ăn susi toàn làm từ cá ( dì bảo ngon nhất ) , maim ốt phải thử lại susi thêm sao.

heo con ũn ĩn
28-06-2006, 03:38 PM
sao lại khó nhất là chữ Candy nhẩy... nếu khó là do phát âm là "à mê"(candy) gần giống với "á mê"(rain) ... :rain: , hủm hỉu Bang Nhi nói chi nữa >,<



Bin đâu có rành đi subway đâu , toàn mommy và dì dẫn đi ko hà , còn đây thì hoàn toàn mù tịt , chỉ biết ton ton đi theo sau thôi ^.< Còn dzìa susi thì Bin h` mới biết có thể làm từ thịt bò ,......như Pig nói. Chứ wa đó dì cho ăn susi toàn làm từ cá ( dì bảo ngon nhất ) , maim ốt phải thử lại susi thêm sao.

giống ĩn lúc đầu , có 2 tuyến ngược nhau thế là đi nhầm tuyến ngược lại..... đi nhầm tới Yokohama lun :khocnhe: , nghĩ lại còn sợ.. bơ vơ giữa Nhật Bản với 500 yen trong túi :mecry:
Susi chưa phải món ngon nhất của nhật đâu ^^ , ăn cầu gai và... thịt cá voi bằng susi mới ác... (cũng mới nghe ah , ăn chưa nổi --->nghèo ><)

lonely_princess
29-06-2006, 09:43 AM
Anh Pig có kỷ niệm dzui ghia. Đi nhầm đến Yokohama thì way dzìa , hổng đủ xiền đi subway thì anh cũng ráng cuốc bộ dzìa nhà ^.^ Thế lần đó anh Pig làm sao nhỉ? Nhưng cũng may là ở nước Nhật , người Nhật cũng friendly n dzễ xương lém, như người Việt ta dzậy đó nên cũng dễ hỏi đường về lại Tokyo. Chứ nghĩ xem nếu bị lạc ở Mỹ thì chắc chết. Dân Mỹ ko dc thân thiện như dân Nhật.

heo con ũn ĩn
29-06-2006, 03:49 PM
zui cáii này nè :gian:... hủm zui nủi đâu :khocnhe:

chạy lại Koban- đồn cảnh sát xin gọi DT về chứ lèm seo nữa :D... CS tốt đến nỗi chở ĩn về ký túc xá bằng....xe ò e ò e............. :D , bạn bè nó tưởng mình ăn trộm bị bắt chứ :so_funny:

endless_love_410
29-06-2006, 09:46 PM
Cảm ơn ss BN rất nhiều ( cái ảnh hoa anh đào ) đẹp thế 0 biết . Ước gì bẻ trộm được 1 cành :so_funny:

Băng Nhi
01-07-2006, 05:48 PM
sao lại khó nhất là chữ Candy nhẩy... nếu khó là do phát âm là "à mê"(candy) gần giống với "á mê"(rain) ... , hủm hỉu Bang Nhi nói chi nữa >,<


Ý tớ nói là mẫu chữ Candy ý mà .
Nó giống tiếng Hán ý, khó nhớ lém .
Thía mà giờ tớ lại phải học tiếng Trung . Có vài chữ mà viết hoài hông nhớ :rain:

heo con ũn ĩn
01-07-2006, 06:01 PM
Ý tớ nói là mẫu chữ Candy ý mà .
Nó giống tiếng Hán ý, khó nhớ lém .
Thía mà giờ tớ lại phải học tiếng Trung . Có vài chữ mà viết hoài hông nhớ :rain:

kakakka. bùn cười chít mất thui... đang ăn mà rơi cả đũa :so_funny: ... mẫy chữ Candy.. trời ơi... hahahhaha:so_funny: , mẫu chữ mới của Nhật hả Băng Nhi :bow:

candy---<:bow:

chữ Kanji chứ Candy cái rì :bow: hay là BN có tật nói ngọng :D

Băng Nhi
01-07-2006, 06:05 PM
Tớ không có khái liệm lói ngọng đâu .
Tớ type lúc đang đói bụng, cứ liên tưởng đến kẹo nên mới type thành candy :rain:

Ỉn đừng cười nữa, kẻo sặc lại trách tớ ^^

heo con ũn ĩn
02-07-2006, 01:00 AM
Tớ không có khái liệm lói ngọng đâu .

lói ngọng :so_funny: , bít đùa ghia nhẩy :D ... thui đi ăn vậy.. đoái rùi ^^

hungyeuthy95
04-05-2009, 03:06 AM
nhìn mấy món mà thèm quá :)