Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Phụ nữ nên coi, đàn ông đừng bỏ lỡ (^_^)



tin007
13-06-2006, 02:07 AM
:huglove:
Con gái má thắm ,môi hồng
Con trai để ý,đem lòng nhớ thương
Chiều chiều,đứng trước cổng trường
Chờ cô con gái dễ thương ra về
Trời sinh con gái kỳ ghê,
Ánh mắt sao mà đê mê lòng người
Ôi chao,duyên cái nụ cười
Làm con trai thấy,chính mươi tầng mây
Thương mà không dám tỏ bày
Thôi đành thinh lặng,chau mày.........ngó theo


Trời sanh đằng Ấy lạ kỳ
Tối ngày ấy cứ ngó lỳ người ta
Mỗi lần nhỏ bước đi qua
Là đôi mắt ấy như là dán theo
Làm cho má đỏ thêm nhiều
Đôi chân vướng vấp thiếu điều .....té ngang
Anh ơi nếu có thương nàng
Làm ơn lên tiếng .....đừng than với trời
Bởi vì ổng ở xa vời
Chắc không giúp được hỡi người tình si!!!

lehoaitam
14-06-2006, 09:03 AM
dàn ông sao lại vô tình
dứng chờ cã buổi bây giờ ngống theo