_Ruby_
13-06-2006, 01:42 AM
Hôm nay đi lòng vòng rồi quay trở lại HHT, chẳng biết để làm gì nữa. Trời xui quỉ khiến thế nào mà mình lại thấy anh thay nick, ừhm lại còn nhiều cái khác cũng thay đổi nữa chứ. Thời gian mà, cuộc sống thay đổi, con người ta cũng thay đổi và tình yêu cũng thay đổi. Tự dưng mình nhìn lại mình, ta đã thay đổi cái gì nhỉ? Lúc này thì không biết. Anh đến và đi bằng sự nói dối. Mình không hiểu sao anh lại luôn nói dối mình như thế nhỉ? Vậy mà anh vẫn hay nói với mình rằng anh ghét giả dối, cuối cùng thì là cái gì đây? Tình yêu ấy, lời nói ấy bây giờ không dành riêng cho em cất giữ nữa rồi, đúng không?
Mọi chuyện dường như đi đến con đường kết thúc, riêng trái tim mình thì không. Tự dưng biết quá nhiều chuyện đau lòng trong sáng ngày hôm nay. Muốn khóc mà không được, tất cả đã rời bỏ mình đi hết thì phải? Sao cái mình muốn thì lại không có mà cái không muốn thì lại cứ đến thế nhỉ?
Mọi chuyện dường như đi đến con đường kết thúc, riêng trái tim mình thì không. Tự dưng biết quá nhiều chuyện đau lòng trong sáng ngày hôm nay. Muốn khóc mà không được, tất cả đã rời bỏ mình đi hết thì phải? Sao cái mình muốn thì lại không có mà cái không muốn thì lại cứ đến thế nhỉ?