Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin tặng tất cả chị em phụ nữ!



lehoaitam
13-06-2006, 01:05 AM
Thiên hạ đua nhau kiếm chút chồng
Tui đây vò võ một mình không
Nửa đời gối chiếc, còn trong trắng
Một kiếp phòng không vẫn trắng trong

Có kẻ yêu tui đã phải gông
Một người yêu nữa đã sang sông
Lại thêm người nữa, phường bội bạc
Có kẻ yêu rùi, ngựa truy phong

Số kiếp của tui không phải hồng
Lăn lóc như dưa giữa chợ Đông
Khi trên thớt thịt, khi trong cối
Sao gặp phải truân để nặng lòng ?

Thiên hạ vẫn đua kiếm chút chồng
Tôi đây vẫn chỉ một mình không
Vẫn là gối chiếc .... thân tàn tạ
Vẫn kiếp phòng không .... hết trắng trong!
_________________
Đàn ông không thích gái thì chê
Đàn ông thích gái, là "dê" .........
(thôi bỏ đi!)................miệng đời !

Nhạc Phi
13-06-2006, 11:08 PM
Hôm nay tui viết câu này:
Thơ bạn wá nhảm, chẳng hay chút nào

tuankhanh_tk265
14-06-2006, 07:30 AM
nhạc phi có quá lắm không
tui thấy hay chứ sao ông chê hoài